1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẶC SẢN HẢI PHÒNG ( Danh sách trang 1 ) - Mỗi tháng 1 món, mỗi kỳ 1 quán ăn ngon ... bình loạn và đá

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi corundom, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    quán bánh bao ấy gần nhà mình , ăn cũng bình thường mà sao bạn ca ngợi nhỉ
    tớ thì thấy bánh bao ngon là ở ngã tư cột đèn, ngay đầu đường , chỗ cái cột đèn xanh đỏ ở đường Tô Hiệu , cũng hàng vỉa hè chỉ bán buổi tối , thơm mà bùi lắm , tớ thích ăn ở đấy nhất
    hôm nào đi ăn bánh đa cua chỗ mọi người chỉ xem thế nào
    dạo này bắt đầu chán bánh đa cua chỗ cầu đất
    bánh mỳ cay ở đường lê lợi dạo này ngon nhỉ
    hôm nọ tớ ăn , k thấy ngán , mà k tăng giá nữa , yêu thế
  2. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ăn ở đấy 1 phần vì quý anh ngọng , có đi nhiều nơi mới biết bánh bao HP là ngon, ghê nhất là bánh HN, bánh Đà Nẵng, tạm được Nha Trang, Hà Giang. Ở Bắc Cạn cũng có bánh ngon, nhưng không hiểu sao mùi hơi hắc, chỉ thấy bánh quê mình là thơm mà ngon
    Lại nói chuyện bánh mì cay, cái chỗ Lê Lợi hồi trước cũng ăn nhiều, có bà cô ngồi sát đường nhất ấy, mình mua 5 cái lúc nào cũng tặng thêm 1 cái .
    Bánh mì cay tớ còn biết 1 quán nữa, nó ở đường gì không nhớ, từ đoạn Tô Hiệu đi vào chợ con, rồi đi thêm đến 1 cái ngã 3, có nhà máy bia, ở ngay đấy. Bánh ở đây béo, nhưng vì tương ớt chính hiệu Hàng Kênh ( ở hình như đường tên Hàng Kênh ) nên thơm phức, ăn chả thấy ngán đâu, mỗi tội bánh thì hơi to, không giống bánh mì chuột lắm
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ặ mà không hiỏằfu sao mỏằ-i lỏĐn tỏằ> 'i qua anh ỏƠy toàn gỏằi tỏằ> là Hiỏằn ặĂi fn bĂnh bao k em
    chỏÊ hiỏằfu trêu hay là thỏưt nhặng tỏằ> cóc phỏÊi tên Hiỏằn
    cĂi hàng bĂnh mỏằ cay bỏĂn kỏằf ỏằY ngÊ 3 khĂnh nỏĂp
    nhặng phỏÊi fn ỏằY hàng bên tay phỏÊi , 'ỏằ'i diỏằ?n vỏằ>i nhà mĂy bia TÂy ,u mỏằ>i ngon , nhà 'ó bĂn cỏÊ ngày lun
    hàng ỏằY vỏằ?a hă ngay cỏĂnh nhà mĂy bia TÂy ,u 'ỏƠy nó chỏằ? bĂn buỏằ.i tỏằ'i nhặng sao tỏằ> thỏƠy fn nó nhanh ngĂn lỏm
    tỏằ> fn 'ặỏằÊc có 2 cĂi 'Ê ....ỏãc ỏãc rỏằ"i
    hix
  4. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi, đáng lẽ anh ấy phải gọi là : iền ơi ăn ánh ao ông em
    Vụ bánh mì thì thật cũng chả nhớ nó cạnh hay đối diện nhà máy bia nữa, hơn 1 năm không ăn rồi, giờ đi qua chắc nhận được.
    Còn xôi khúc, HP cũng có đặc điểm xôi khúc ngon, ngon hơn tất cả cái miền Bắc này, mạn trong chưa ăn đâm không biết . Tớ chỉ biết quán xôi ở ngã tư Thành Đội, quán ở ngã Tư An Dương, nhưng cũng chả thấy ngon lắm.
    Lâu lâu gặp người cùng tinh thần ăn uống này nói thích nhỉ
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 12/05/2006
  5. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói ở VĨNH BẢO hay TIÊN LÃNG gì đó còn có món thịt chuột làm ngon lắm ma không thể thiếu trong những làn đám cưới.Đấy mới là đặc sản.
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ậy xôi khúc hả
    tớ kết cái quán vỉa hè ( lại vỉa hè ) bên tay trái đường Lê lợi
    cái đoạn ngã ba rẽ vào đường Chu Văn An đi lui xuống một tí tẹo thôi , ở ngay lề đường , hai cái thúng xôi to oạch , xôi khúc và xôi đỗ đen , chài ai , thơm nức mũi , xôi dẻo , thơm mùi hành phi và ngậy với một ít dầu ăn rưới lên
    chết mất
    ngon lắm
    quán ấy bán từ 5h chiều đến tối thì phải
    tớ chỉ thích ăn xôi thịt ở Ngã tư an dương thôi
    HP chỉ có mỗi cái đoạn Trần Bình Trọng là có cháo cay thôi nhỉ
    ăn hoài ở đó thấy cũng ngán ngán
    nhưng tự nhiên thỉnh thoảng lại thèm , ở nhà tự làm y chang như thế , cũng xay bột , cũng chiên tương ớt nhưng k được cái mùi vị như ở ngoài quán
  7. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ cũng thích ăn vỉa hè, thấy ngon hơn ( chả biết hơn vì cái gì ), vào quán xa mà khang trang sạch sẽ ăn mấy cái xôi với lại bánh đa hay cháo lòng thì không thấy ngon, úi đấy lại nhắc đến cháo lòng......
    Hôm nào về phải qua quán xôi Lê Lợi ăn mới được.
    Lại còn cả cháo cay nữa chứ, đúng HP nhiều đặc sản độc đáo thật, thế mà hồi trước thằng bạn mình nó về lại không dẫn nó đi ăn nhiều
    Xôi thịt An Dương tớ thấy ngấy lắm, nước lại béo mà ngọt quá, dạo trước học Trần Nguyên Hãn gần đấy có quán xôi ngon kinh khủng, sáng nào đi học cũng làm 1 bát, mềm, hơi hơi mặn ( hơi tí thôi nhá ), đấy lại thêm cái thủ thuật của bà ấy, xôi hơi nguội, nhưng mà ăn với thịt nóng thì phê chết luôn kiểu nó phaỉ thế
    Bây giờ thì chả biết ăn xôi đâu cho ngon
  8. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ahah
    Dân Hải Phòng ăn hàng ơi,
    Cho tớ tham gia với
    Nghe con bạn Nước lạnh HP nó cứ rủ đi ăn bánh mì Patê hoài, bữa nay ăn cơm cũng nghe bố mẹ kháo nhau, gặp con em họ cũng suốt ngày ca bài ca " patê gan HP" nghe mà thèm rỏ...
    Mấy lần đêm mùa đông đạp xe trên đường qua cầu về Hạ Lý con bạn cứ "Đi ăn bánh mì đi, ngon lắm", làm tưởng tuợng gần chết, sướng cứ là.....cái oạch, nó cho mình ăn bánh tưởng luôn, vì nỗi không nhớ, hay bà bánh mì hôm đó nghỉ cũng nên. Hic. Xúi hết biết.
    Còn xôi khúc hả,món hẩu, món hẩu, thì ra hầu như dân HP nào cũng khoái ăn xôi khúc nhi? Hồi bé vì cái tội đi hái lá khúc suốt trưa về ốm lăn quay không ăn được món xôi mẹ nấu, nghe nói là ngon hết biết. Hix. Hìhì.
    HP còn món gì nhỉ? Bà con cô bác xa gần liệt ra tàn bộ hộ tớ cái, lúc nào về Hải Phòng mình còn chạy show nữa,hèhè đã quá!!! Mà các bác cho tớ bản đồ địa hình nhá, đại cảm kích, đại cảm kích!
  9. CPV

    CPV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!E có mấy địa chỉ ăn uống cũng được ra phết, chia sẻ với các Bác, chúc ngon miệng nha:
    1. Bánh đa cua:
    - Sáng : Ngõ ngay cạnh Siêu thị Ánh Dương(đường Phạm Ngũ Lão)
    - Chiều: Ngã 3 chợ Chu Văn An(phố Chu VĂn An)ngay khán đài B Sân Vận Động Lạch Tray. Ở đấy chỉ bán từ 3 giờ chiều đến 6 g chiều đã hết rồi. Quán này ngon và sạch sẽ lắm.
    2. Ốc : Ngay cạnh chợ Đà Nẵng, từ ngã năm đi xuống qua chợ Đà nẵng một chút, hỏi ốc cô Minh thì ai cũng biết. Quán này ngay mặt đường, E ăn ốc cũng nhiều nơi, kể cả ở trong Lâm tường nhưng ko có ở đâu có loại mắm chấm ngon như vậy. Lại còn nước ốc có một không hai nữa, ốc các loại thì hình như là thửa hay sao ấy. Chao ôi!!!nghĩ mà rỏ rãi.
    3.Bún tôm gà : 4 giờ chiều trở ra đến quán chị Béo ở gần chợ Con(từ ngã 3 Tô Hiệu đi vào một chút thôi nhé).
    4. BÁnh bèo: Lê Đại Hành(ngã 3 Phan Chu Trinh)
    Thế hẵng các Bác nhé. E chưa nhớ ra hết.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Còn một món nữa chiều chiều ở đầu ngã 3 chợ Cột Đèn chỗ phố Tô Hiệu rẽ vào đấy ... có món Tôm cuộn với rau sà lách chấm tương ngon tuyệt ....
    Ko biết có bạn nào biết ko nhỉ?

Chia sẻ trang này