1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẶC SẢN HẢI PHÒNG ( Danh sách trang 1 ) - Mỗi tháng 1 món, mỗi kỳ 1 quán ăn ngon ... bình loạn và đá

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi corundom, 10/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    cái món tiết nóng đó thất hẹn mấy lần lên chán ăn rùi ,mà day không cần ai kia dỗ dành đâu cứ yên tâm là như thế đi.
    @ tú à chuyện nào cơ?
    [/quote]
    Ối Ngọc Anh ơi bình tĩnh nào , có chuyện gì thì " chín bỏ vào mồm nhé " . Hihi mà mai nhớ cho bạn đi ăn ké đấy nhá !
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Săc. ! bài ở đây là đặc sản mà , nhà mình lại có cả món giận nữa à , em Ngọc mút này lạ quá !!!
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ối Ngọc Anh ơi bình tĩnh nào , có chuyện gì thì " chín bỏ vào mồm nhé " . Hihi mà mai nhớ cho bạn đi ăn ké đấy nhá !
    [/quote] dung ơi mai mình về hảo phòng sớm hơn bạn có gì tối đi ăn quà nhé!
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ối Ngọc Anh ơi bình tĩnh nào , có chuyện gì thì " chín bỏ vào mồm nhé " . Hihi mà mai nhớ cho bạn đi ăn ké đấy nhá !
    [/quote] dung ơi mai mình về hảo phòng sớm hơn bạn có gì tối đi ăn quà nhé!
    [/quote]
    Hí hí, ừ ăn lúc nào cũng đc , mà tối mai mình tranh thủ lúc mọi người bàn việc rùi đi luôn nhá Ngọc Anh hì... vì đêm lại phải mò lên Hn luôn rùi mờ
    @ anh trai_tinh : anh thích chọc tức người khác nữa không hả? Nếu muốn mọi người tha tội thì tối mai đưa bọn em đi ăn nhá ..hehe
  5. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi khổ thân con quá cơ chả biết là đặc sản hay là cái gì nữa,cái món bánh đúc tàu ôi trời ơi.lần trước nhính món bánh bèo lần này nhính món bánh đúc tàu,lần sau lại món sam biển chưa biết nhung nghe kể thôi đã vãi lonh hồn rùi.
  6. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    tại Ngọc Anh kén ăn wa đó thôi ma.the nay bỏ wa nhiều món ngon lém đó
  7. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    hà ơi chắc đợt này toi mất thui chứ cứ ăn món đặc sản hải phòng kiểu này thì...phải tập ăn đồ biển thui!
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Bánh đúc tàu bravo ! anh nói rồi mà không nghe , nhìn em Ngọc anh chạy té khói từ quán bánh đúc sang quán chè rồi gục đầu vào Kiếm ......buồn cười không thể tả siết ....cười chảy nước mắt ....
  9. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    đừng có chêu em chờ em học ăn được rùi thì lúc ấy đừng có trách!
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!! khakha!!!
    cười không tả được cái cảnh cả năm anh em ngồi ở quán bánh đúc tầu cũng như ngồi quán chè có lẽ rằng cái khu phố nhỏ nhẹp đó chưa bao giờ lại vang vọng với tiếng cười của 4 con ngươi đến thế đến lỗi mà cái chị bán bánh đúc tầu gại quá cũng phải cười vì chưa bao giờ gặp một vị khách như vậy khakha!!! khakha!!! lần sau anh dog_dog còn khao món Sam nữa đó đi không chị Ngọc Anh khakha!!! khakha!!!

Chia sẻ trang này