1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẶC SẢN HẢI PHÒNG ( Danh sách trang 1 ) - Mỗi tháng 1 món, mỗi kỳ 1 quán ăn ngon ... bình loạn và đá

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi corundom, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    lại món gì nữa hả em zai?
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Ăn sao được mà hỏi hả chị em vẫn con chưa hết buồn cười về chị đâu. Mà em cũng sợ không giám dủ chị đi ăn hải sản đâu vừa không ăn được lại vừa đắt khakha!!!!!
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    các bạn .... có nhiều món ăn ngon quá nhỉ? bề bề ngon thì ngon thật nhưng mà bề bề bây giờ ít của ngon lắm... mà chọn bề bề là khâu quan trọng nhất . Tui thì chưa chọn bao giờ nhưng mà ăn thì nhiều rồi . toàn thấy bề bề ươn nhiều hơn bề bề ngon, mà không ươn thì móp không có thịt gì cả . Đổ đi thì tiếc mà ăn thì không ăn được ......chán thế đấy !!!
  4. trithu

    trithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào các bác, các bác ơi, khách đến HP chơi, có thể đem gì từ Đất Cảng vào HCM để làm quà cho bạn gái nhỉ???? cô ấy là con gái Hải Phòng chính gốc,giúp em với.
    em nhớ cô ấy, cô ấy nhớ Nhà....
  5. trithu

    trithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chào you, cho tôi hỏi, có thểm đem cái gì từ HP vào làm quà cho một cô gái HP xa nhà không nhỉ?
    cô ấy nhớ nhà.....
    thanks.
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Cô bé đó thật may mắn khi có được một người bạn trai tâm lý như bạn!HP thì thật sự có rất nhiều món khiến người ta ko thể quên.Nhưng để mang vào Nam và để mang lên máy bay thì cũng chẳng dễ.Mình thì nghĩ rằng,HP là đất biển,nên nếu phải rời xa nơi đây chắc mình sẽ nhớ những buổi tụ tập ruọu mực với bạn bè ở Bến Thượng Hải lắm đó.Bạn nghĩ sao nếu bạn và cô ấy sẽ cùng hặm hụi ngồi nướng những chú mực để mời bạn bè trong đó,thật vui và ấm áp phải ko?Ngoài ra bạn có thể mang chọn bánh mì cay,ok?Ko vướng víu và cũng rất hợp với kinh tế.
    Hi vọng rằng những người con HP sẽ có cùng một nhịp đập trái tim khi nhớ về quê hương mình và như vậy thì mình giúp được bạn rồi!Chúc hai bạn luôn vui vẻ bên nhau và đừng quên dù thời gian có thay đổi thì cũng đừng phai mờ sự quan tâm mà bạn dành cho cô ấy nha!
    Chúc hai người thành công!
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Em kiêu kì hình như hơi kém về mặt quà cáp !
    Mực Kiên giang ngon gấp 2 lần mực Cát Hải !
    Bánh mì cay đem lên máy bay vào trong đó ko còn là bánh mì cay !
    Xin thưa 1 chút : Bác nếu có lòng , chạy mua 5 Kg bánh đa đỏ , vào đó mua cua tổ chức làm bánh đa cua -> Hơi mất công nhưng lại là HP chính hiệu !
    Hoặc nếu người yêu bạn an chua , hãy thử ra Đồ Sơn xem có Bứa , mua vào xem , quả này ko sợ bị kiểm tra bắt lại , hoặc bạn có thể mua vỏ bứa khô ,vào đó làm món cá kho với vỏ bứa , Có thể nói la` 1 đặc sản ko kém các món đặc sản đó !

    Còn không thạo về nấu nướng lắm thì bác chịu khó chạy đi mua ít hồng ngâm , trong đó hồng ngâm bán trong Metro to nhưng ko ngon bằng hồng ngâm ngoài bắc của ta , ăn 2 loại sẽ có hương vị của miền bắc .
    Hoặc bác lên Yên Tử ,chắc giờ này trời se lạnh , sẽ có 1 chút măng cho bác đem vào làm quà biếu trong đó , thôi thì của 1 đồng công 1 nén
    :) ,em chỉ mạn fép đưa ra mấy ý kiến đó thôi , còn có làm theo ko là cách của bác bởi vì chỉ có bác mới hiểu người ấy của mình thích gì , nhưng có lẽ cái mà người ta mong chờ nhất lại chính là tình cảm của bác mang vào theo ^^

  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    cái món hải phòng ma đem đi làm quà cáp thì member lại càng không biết thông cảm là không giúp được,nhưng luôn đây hỏi mọi người đem cái gì từ hp về làm quà cho bạn trên hà nội đây,mấy lần về hải phòng bọn bạn dưới này cứ đòi quà mà chưa biết mua gì cả?
  9. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Chim non hôm nay có vấn đề gì mà cứ nhảy nhót loạn nhịp thế nhỉ.Mỗi người có một cách nghĩ riêng,ko đồng tình cũng ko phải xỏ xiên nhau vậy đâu.Ok?Đây là chỗ để mọi người gặp nhau chứ ko phải nơi để đua tài,đấu đá nhe!Thông cảm tính mình nò thẳng ko bằng lòng nói liền,ko thich để trong lòng,mệt lắm!
  10. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Hí hí , tính thẳng nên hay nói thật , mong " Chim Điêu" bỏ quá cho .
    Dưới HP lên HN làm quà thì chỉ có bánh mì cay hoặc bánh bèo để ăn ngay . Nếu để lâu thì ra Ki` Đồng mua ít CaFe ở đó , bởi Cafe ở đó ngậy mà thơm , vị Cafe trên HN hơi khác, hoặc có thể về HP chạy qua cầu đất có hàng bán Ô mai rất ngon , ăn khác với vị trên HN , mua về làm quà , còn nếu là gia đình sao ko chạy ra Đồ Sơn mua bạch tuộc , ăn giòn mà sần sật , chắc chắn trên HN rất hiếm .
    Hoặc là nếu về vào dịp mưa phùn , mua rươi lên đó làm chả . Trước HP có bán 1 món người ta gọi là : Giò giun . Nó được làm từ những con giun ngoài biển , chỉ có thể câu về ban đêm ,mà rất ít . Giá cả có thể hơi mắc mà ngày xưa chim thấy muốn ăn thì phải đặt trước mới có.nhưng yên tâm 1 điều : Ngon tuyệt luôn .
    Ờ để xem còn gì hay ho ko nhỉ? Giá bể , phải rồi , giá bể và sam , hàng này fải ăn tươi nên có lẽ khó tìm trên HN . làm cũng khó nên chắc là phải ai biết làm thì mới có thể làm quà được
    HP có lẽ chỉ hơi nổi tiếng với các món ăn thôi , còn mấy thứ kia ko thấy nói nhiều lắm.

Chia sẻ trang này