1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc sản Hải Phòng đê !

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi the_creater, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Món này ko cầu kì đâu. Chỉ là mì xào bình thường và rưới thêm sốt vang lên trên Ăn kèm với dưa chuột, cà chua thái lát .Lạ miệng và khá la` hạp đấy
     
  2. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Chà món ăn có vẻ được đấy nhỉ. Đang đói..chẹp chẹp...
                        ~~ Hannah ~~
  3. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Vậy cho mình xin cái địa chỉ đê. bạn bảo ở đường cát cụt mà mình chả biết chính xác là quán nào ....quán cóc cũng được , bạn pát xê cái địa điểm cho mình nhé , để mình đi tìm hỉu ...
    I want to live my life for the way I feel...!
  4. Amar

    Amar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cô em họ mình ở Hà Nội, mỗi lần xuống Hải Phòng là cứ nằng nặc đòi đi ăn nem cua bể, ăn khen lấy khen để, có điều giá cả không được bình dân cho lắm.
    Chà xa Hải Phòng lâu rồi, nên không nhớ món nem đấy có mùi vị thế nào mà cô em mình lần nào viết mail cũng khen. Mình thì quên luôn cái địa chỉ mất rồi.
    Uno per tutti se e se tutti per uno
  5. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ở xa thế mà các bác cứ đem đặc sản mà bày bừa lên thế này làm sao tôi có thể yên ổn để đếm ngày tháng trôi qua chứ.Không lẽ lại tếch về vì "u ơi con nhớ đặc sản quá"ah
  6. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mình không nhớ rõ địa chỉ đâu ,vì về Hải phòng chỉ qua đó ăn 1 vài lần .Quán đó ở gần phía hồ Tam bạc ,nó bán tạp pí lù cả bánh mì,sốt vang, bíttết mới lại chỉ bán buổi sáng thôi.
    Bạn nào muốn thử chịu khó tìm hộ mình một chút nhe.
     
  7. hanoian142

    hanoian142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi, tự dưng lạc vào Topic này, thế mà lại hay. Chắc phải làm 1 chuyến Hải Phòng thôi, lâu lắm không được ăn ốc xào, bún cá, bánh mỳ cay..... Hic, bây giờ lại thấy món mới : Mì xào rưới sốt vang. Oái, có tiếng gì réo rắt thế nhỉ.... Ai bảo dạ dày không biết nói nào...hihihihi
    Xuống Hải Phòng thôiiiiiiiii..................
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    đi ăn mà đi một mình ,kô có hứng giành ăn ...mất cảm giác lắm ...phải có ai đó giành ăn thì ăn mới ngon,,,nhất là đặc sản HP.phải có ai giành ăn rồi bình phẩm thì tớ mới có hứng chiến đấu ........lâu lâu chưa đi ăn nhậu bữa nào cho ra trò ...hum nào rủ con mèo ngốc đi cùng mới được .K ơi ...xuống HP chơi đê,.....
    I want to live my life for the way I feel...!
  9. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Than phiền Ẩm thực Hải Phòng một tý. Tuần trước đi tàu về Hải Phòng, tàu đỗ ở ga, xong đi ra ngoài phố (hình như phố đấy là phố .... Thiện ý, ko nhớ rõ), đi suốt một dọc, đến tận chợ ga (theo lối đường đó thôi, ko vào chợ, nhưng cũng đáng nói), ra đến phố Cầu Đất, mà chẳng tìm được một hàng quán nào gọi là ăn được cả. Tại sao những chỗ đó là chỗ có bến tàu, có chợ mà hàng ăn lại ít như thế nhỉ? Tìm mỗi được hàng cơm bình dân thì chỉ còn mỗi khúc cá (lúc đó là 1h trưa). Đành ngậm ngùi bắt xe ôm ra tận bến phà Bính (chỗ cần đến) mới được ăn trưa. Hình như hàng ăn ở HP tập trung ở một số chỗ thôi hay sao ý nhỉ? Hôm đấy thực sự là bực mình vì ko tìm được hàng ăn.
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Cháo cay:sau ga, phố Trần Bình Trọng. 2000đ /b
    Bánh mỳ cay:Hàng Kênh.500đ/c
    Ốc xào, cũng Hàng Kênh luôn. tuỳ giá.
    Miến tôm( ai xuống HP mà chưa ăn Miến tôm thì đúng là phí của giời) cũng lại Hàng Kênh nốt(, đi từ Tô Hiệu rẽ vào HK 1 đoạn thôi.5000đ/b hoặc 8000đ/b
    Mì vằn thắn:Mê Linh, kèm cả món Đông Phong Tiên Tửu của bác anhdialan quảng cáo nữa.. 5000đ/b.
    Bánh bèo :Ăn ở Lê Lợi mới ngon , còn ở Trần Nhân Tông (hay Thánh Tông không ngon bằng) 500đ/c
    Miến ướt, miến khô ,kèm nộm thịt bò khô ở Cát Dài, Ngõ Lam Sơn. 5000đ/b
    BÁnh đa cua trên đường Trần Phú,ngon bổ rẻ, không khí nhộn nhịp ,có 2000 đồng 1 bát.
    Mực nướng :sàn nhảy Lê Văn Tám, chỗ Đền Nghè mới đúng điệu., tuỳ giá 10000/c, 15000/c, 20000/c, 30000đ/c....
    Bánh tôm: phố Lê Lợi, bánh Tôm Hồ Tây gọi bằng ông trẻ.. tuỳ giá.
    Thôi, xì tốp thèm quá, khi khác có cái list đầy đủ hơn cho bà con.Chúc bà con xuống Hp hài lòng với các món ăn của HP và con người Hp thân thiện , dễ mến.
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã

Chia sẻ trang này