1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc sản Hải Phòng đê !

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi the_creater, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhin` thây'''' tôpic nay` lại nhơ'''' HP wa'''' ... chẳng biêt'''' như nao` nưa~ hê hê hê chăc'''' la` nhơ'''' ngươi` ở đo'''' hê hê hê Hp cung~ nhiêu` mon'''' ngon
    Được nore sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 01/03/2004
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ẹc, món đó thưởng thức thế nào vậy, tui xuống đó nhiều nhưng hổng có biết bán ở đâu mà mua cả, chỉ dùm cái được hông dzậy, thanx nhìu nhá.

    All you need is love, she's leaving home, something.....​
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tóp đi hai cái ông kia , vớ vẩn quá rồi đấy .
    -------------------------------------------------------------------------------
    Lần ĐH vừa rồi ai đi được thưởng thức cháo cay nhỉ ...( mình được có mỗi một miếng ). Hôm nay trưng cái công thức lên cho bà con trên đấy tự trổ tài nhé .
    Nhân cháo là thịt băm nhỏ xào với mộc nhĩ , lươn xé nhỏ xào riêng . ( nếu lách cách thì bỏ lươn cũng được ,.nhưng như thế mất đi 1/2 hương vị .) . tương ớt chưng lên với dầu và hành khô cho đến khi sánh lại ...dặm them dăm ba hạt súp nhé ..cho nó đậm đà . Khi ăn thì cho hành mùi và nhân trước , sau đó mới múc cháo và quẩy để lên trên cùng . Cho thêm chút tương ớt cay cho nó đỏ .tí hạt tiêu nữa cho nó thơm ...rồi ... trộn lên đê ..... há mồm ra ...tớ đút cho nào ..oàm .....ngon nhờ .



    You?Tre the one I think about each day And I know no matter where life takes me to A part of me will always be with you


  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, cái gì mà tóp thế hở????. Mà công nhận cái món cháo cay hôm ĐH phê thế kô bít.

    <FONT color=#800000><EM>All you need is love, she''s leaving home, something.....</EM></FONT>​
    P/s: cẩn thận nhé anh bạn ..kô phải từ nào cũng dùng được trên này đâu .
    Được thienbinh_libria83 sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 29/02/2004
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Cô em mình dạo này ghê gớm nhỉ,mà em ơi HP có đặc sản nào mới ko ,post lên đê để anh còn lên KH hôm 30-4 nào
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  6. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê cái món đó đặc sản ko dễ kiếm đâu .... mà ông hiểu sai ý tôi rồi babua_thuyloi <==== hơi bị đàng hoàng đó nhé hê hê hê .......
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Babua lâu nay thấy mất mặt, cũng vẫn còn nhớ đến Ẩm thực hả? Nhớ tỉ ko hả ?
    Cháo cay công nhận ngon, mà ăn lại lạ. Mỗi tội ai ăn ko quen, bảo là nó lổn nhổn.
    Còn món xì ***g cấu, ngon thật á. Mình mới rán được 1 cái còn thừa hôm đại hội, thử chấm với tương ớt xem ra sao, ngon đáo để, mà lại còn đỡ ngán nữa chứ. Hic, tiếc ơi là tiếc, còn 1 cái nữa, để phần, hôm qua lấy ra thì mốc xanh mốc đỏ rồi .
    Tránh xa các cuộc cãi nhau.
    Thế đấy???
  8. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ăn tham ko chia cho người khác còn cố vác lên đây mà khoe rõ là phí của trời
    To em:Anh nhớ lần anh mua cái xilongcau ở HP nó to hơn cơ mà ,mà lần này em mua mấy tiền 1 cái thế hồi đấy anh mua hình như la 10k /cái,mà cái hàng đấy ở gần hàng nôm chân gà thì phải.Muốn xuống HP wá
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  9. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Ở Hải Phòng tớ thích nhất là mấy quán ốc. Vừa rồi tớ được ăn ốc đĩa - miền Nam gọi là ốc ngựa xào dừa. Món này chắc mới xuất hiện được vài năm trên thực đơn của quán ốc Hải Phòng. Ốc được xào với sả, đường, ớt, gia vị và cả dừa nữa - cái này mới đây. Dừa dùng để xào ốc là loại dừa già được bào mỏng ra- loại này người miền Nam hay làm mứt. Đĩa ốc ngọt ngọt, mặn mặn, cay cay thêm những cộng dừa giòn giòn nữa ... thèm quá đi thôi
    Tuny
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    thèm thật , tối hôm qua mới làm một trận xong , giời mưa ăn ốc xào , thơm nổ mũi , xong đi uống rượu chân gà nướng trên đường lạch tray .hix ...tệ nạ , tệ nạn ..mình dạo này rất là tệ nạn ....
    Kô phải rám đốc nhá , ký với kọt .dẹp đi .


     
       



      
     


Chia sẻ trang này