1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc sản Hải Phòng đê !

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi the_creater, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Cháo cay và bánh bèo , tui ăn hoài vẫn còn thòm thèm , đặc biệt là món cháo khoái .......ở HP còn có món MIẾN KHÔ .bà con nào là dân HP có biết cái mòn này chưa .........
    Cháo cay TRẦN BÌNH TRỌNG là No1...ăn một lần vẫn muốn ăn lần nữa , mà giá rất bình dân .....măm măm ....

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  2. pollution

    pollution Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có thể kể về chè HP không? Tui nhớ có lần về HP vào chợ Ga cả một lũ bạn nhảy vào ăn lấy ăn để mà quên mất hỏi tên các loại chè đó. Chè HP cũng khác với HN hay Huế lắm.
    Còn một món nữa là món chân gà rút xương rồi làm nộm ăn ngon lắm. Vừa giòn lại vừa cay cùng với thịt gà nữa chứ. Ngon hết biết luôn.
    Xin các bạn HP làm một danh sách giới thiệu các món đặc sản cùng với địa chỉ của nó nhé. Không như tui lần đầu xuống HP muốn biết chỗ nào ăn ngon thì lại phải hỏi cô bưu điện làm cô ấy tưởng mình đùa giỡn.
  3. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Món bạn kể được gọi là Nộm chân gà,bán nhiều nhất ở khu vực chợ Ga.Ngoài ra ở đó còn có khá nhiều món ngon như bánh đúc ăn với mắm tôm_một món ăn cũ của các cụ nhà ta từ xa xưa ,rồi bánh gối,bánh bột lọc,bánh đúc tàu,nộm bò khô..v..v....
    Còn chè HP thì cũng ko có mấy món chè khác so với các nơi.Nhưng học sinh bọn tui thì ko mấy trường mà ko biết đến gánh chè Trăm Năm của 2 mẹ con một cô ở bên kia cầu Lạc Long(gần trường THPT Lê Hồng Phong) Dù là học sinh Ngô Quyền hay Thái Phiên hay NK Trần Phú,ko mấy ai là ko từng vượt một chặng đường dài,còng lưng đạp xe qua cầu để rùi tha hồ "nạp lại năng lượng" một cách vô tư ko lo nghĩ.Vì bạn có ăn khoẻ đến đâu tui nghĩ chắc cũng chỉ xơi hết 4 cốc chè là cùng----> 4 cốc vị chi là 2000đ.......hì hì hì bạn thấy thế nào? wá rẻ fải ko......Mà lại ngon nữa,nhiều loại cho bạn lựa chọn nhá......Vậy mới gọi là Chè Trăm Năm mừ(Chè năm trăm ....)
    Mời các bác ghé thăm HP để thoả mãn cái dạ dầy.......Hôm khác em kể tiếp vài món nữa cho mà ...thèm....

    Tôi đi tìm Phật trong Ma
    Tìm Thánh trong Quỷ
    Tìm Ta trong Mình
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Người HN hình như kô ăn được bánh bèo của HP mình thì phải ..hai người bạn của tôi ...dân HN đấy ,.... phí thế kô biết , ngon thế cơ mừ .....kiểu này chị C với N mà xuống dưới này ko biết có nên cho đi ăn món đó nữa kô ?

    Goodbye's the saddnest word I 've ever hear .
    Goodbye's the last time I'll hold you near
    Someday you say this word and I'll cry
    In break my heart to hear you say goodbye .
  5. the_creater

    the_creater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 1-3h ở chợ Cột Đèn có hàng bánh gai nóng .Ăn vừa ngon vừa lạ. Bánh gối gần chợ Ga cũng rất ngon.Cả món giá(con giá) xào , rất thích hợp trong những ngày thu lành lạnh như thế này.Mọi người đến Hp chơi cố thử mấy món đó nhé.0 thì tiếc lém
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 và CN tuần trước xuống HP. Mưa ướt lép nhép nên ngại đi. Loanh quanh ở phố Phan Bội Châu, tớ và 2 người bạn nữa thấy người xúm đông quanh 2 hàng nem cuốn và bánh giò, xôi nén chả bò. Nem cuốn cũng được. Nhưng xôi nén ngon quá. Chả bò còn nóng, ăn với xôi nén hạt nếp vừa chắc vừa dẻo, ngon thật. Đấy là món ăn của HP mà tớ nhớ nhất.
    Nore
  7. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Lần naỳ xuống HP ăn được nhìu thứ wá.Ốc xào cũng bình thường thui,bánh bèo cũng được có thể coi là khá lạ,ấn tượng nhất là bánh mì cay và xì lòng cấu(ko hỉu viết có đúng ko),nôm chân gà cũng được.Bánh mì cay ăn nhìu lần rùi cũng vẫn thấy ngon,xì lòng cấu thì bon bạn nó tranh nhau ăn hết ,mình được mỗi 1 miếng ăn thấy cũng lạ.Ấn tượng của 1 ng bạn về Ât HP là rẻ,món nào cũng rẻ ,lần đầu tiên đi ăn mà mất ít tiền thế này.Lần sau xuống HP chả hiểu nên ăn thêm cái gì nhỉ
    Toc em dai nen tung bay theo gio
    Lam tim anh giong bao da bao lan
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Miến khô ........anh Nam xuống đây đã ăn món đó chưa ....lần sau xuống đấy nhớ bảo bạn anh dẫn đi ăn nhá ....ngon lắm đó ..em cũng chưa ăn lần nào nhưng bạn em nó ăn nhiều rồi ..nó bảo ngon lắm ..........anh ăn thế là gần hết đặc sản HP rùi đó .....hehehehe.......
    Your are my NUMBER ONE !!!!!
  9. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Các bạn mà xuống Hp thì có nhiều chỗ ăn ngon lắm đấy. Bánh đa đỏ này, cháo cay , bánh mì cay, bánh bèo, ốc, miến khô, nộm chân gà, chè...Ngon dã man luôn. Nhớ bánh bèo quá đi mất. Bánh bèo đúng là rất bèo. Rẻ mà ngon nữa. Con gái Hp lại rất hiền, ngoan nữa.
                        ~~ Hannah ~~
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới tìm được chủ đề hợp với mình quá. Hi'' hi''...Tâm hồn ăn uống mà lị.[:D Các địa chỉ ăn uống của mình nè, chia sẻ cùng các bạn :
    Chè : Trần Phú
    Bánh bèo : Lê Đại Hành
    Cháo cay : Lương Khánh Thiện
    Bánh mỳ cay : Khánh Nạp
    Bánh đa đỏ : Cổng bệnh viện Da Liễu( kể cho bạn nghe chuyện này hay lắm cơ. Mình học ở Hn, một lần về nhà, nói chuyện với một anh cùng xe . Anh ấy hỏi là Hp có món gì ngon. Mình bảo là bánh đa đỏ ở gần bệnh viện da liễu và bún chả ở gần bệnh viện phụ sản. Hi hi...)
    Nộm chân gà : Chợ Ga
    Miến khô : Cát Dài ( chỗ này cũng có bán nôm ăn cũng được)
    Ốc : Ngõ Lâm Tường
    Không biết còn bỏ sót chỗ nào nữa không nhưng bây giờ thì mình chưa nhớ ra hết. Đó là các chỗ mình hay đi ăn nhất, ngon thì chưa biết có phải ngon nhất không. Mọi người đóng góp thêm nha.
                        ~~ Hannah ~~

Chia sẻ trang này