1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc san " Lá cải xoong" - Chuyên cung cấp thông tin "nóng bỏng, giựt gân" từ Thông Tấn Xã Lá Cà Chua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 05/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng hổi đê........!!!
    Sau một hồi nỉ non....dụ dỗ, mua_la_vang đã đồng ý chuyển bản quyền "phát minh kinh....dị" (đã được đăng ký "phát minh...tối chế" và bảo hộ quyền tác giả) cho giotnuocvothuong.
    Nay thông báo để tiện việc giao dịch, trao đổi, mua bán, cho tặng...vv..và...vv....
    Phát minh đó được ứng dụng trong lĩnh vực....chắp vá những lương tâm bị.....chó cắn.
    Cứ theo như "phát minh" đó thì: khi bạn thấy lương tâm mình như bị chó cắn vì vừa làm điều gì đó khuất tất, không phải lăn tăn! chỉ cần một cuộn băng keo trong và một cái kéo. Cắt băng keo ra, dán cái ....lương tâm tơi tả đó lại rồi ....đem ra xài tiếp! Phát minh này đã được kiểm nghiệm trên chính tác giả nên quý vị khỏi lo vì .....hậu quả rất khả quan.
    Nay thông báo để ai có nhu cầu thì liên hệ với giotnuocvothuong.
    P/S: em lượn một vòng qua các signature thì xem ra bác Badsnipper nhà ta có vẻ sẽ là khách hàng đầu tiên đấy! bác nhở!!
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thiếu: lonesome mới reg xong 20 nick nữa để vote cho Virgopork ...
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Thiếu: lonesome mới reg xong 20 nick nữa để vote cho Virgopork ...
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    TP Hồ Chí Minh: Hôm nay bắt đầu xử phạt người điều khiển ô tô, xe máy "say xỉn"
    Không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn cũng bị phạt
    Thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ (Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, kể từ hôm nay (25/11), CSGT sẽ chính thức tiến hành xử phạt những người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định của Luật Giao thông đường bộ, thông qua sự hỗ trợ của máy đo nồng độ cồn vừa được trang bị.

    Việc xử phạt trước mắt sẽ được lực lượng CSGT Q.Bình Tân và các đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ tiến hành. Cụ thể: khi phát hiện người điều khiển xe (ô tô, xe máy) có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, nếu vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở (hoặc 80 mg/100 ml máu) sẽ lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử phạt. Mức phạt theo quy định hiện hành đối với người điều khiển xe gắn máy là từ 300 - 500 ngàn đồng, tạm giữ xe 40 ngày, đánh dấu và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) 60 ngày; đối với tài xế ô tô là từ 1-2 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 90 ngày, đánh dấu và tước quyền sử dụng GPLX 90 ngày; các trường hợp không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn cũng bị phạt 200 - 500 ngàn đồng và bị đánh dấu GPLX. Theo Phòng CSGT, sau khi thí điểm ở Q.Bình Tân, Công an quận 12, Tân Phú và Phú Nhuận cũng đã đề nghị được cấp máy đo nồng độ cồn.
    Theo Thanh Niên
    -------------------------------------------
    Tội nghiệp các ông, ở quán thì bị chiến hữu dí, ra đường thì bị CSGT dí, về nhà thì bị dzợ dí. Thế là hết đường chạy nhé.
    To bác Đức: tội nghiệp nhất là bác, màu da bác ra đường dễ bị hiểu lầm là có men trong người lắm đó. Nếu bị dịnh bác cũng nhớ hợp tác với họ nhe, theo luật thì không chấp hành cũng bị phạt nữa đoá
    To all: Các bác đi nhậu nhớ mang khẩu trang or nón bảo hiểm theo nhe, ngụy trang ý mà
  5. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    TP Hồ Chí Minh: Hôm nay bắt đầu xử phạt người điều khiển ô tô, xe máy "say xỉn"
    Không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn cũng bị phạt
    Thượng tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ (Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, kể từ hôm nay (25/11), CSGT sẽ chính thức tiến hành xử phạt những người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn vượt quá quy định của Luật Giao thông đường bộ, thông qua sự hỗ trợ của máy đo nồng độ cồn vừa được trang bị.

    Việc xử phạt trước mắt sẽ được lực lượng CSGT Q.Bình Tân và các đội CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ tiến hành. Cụ thể: khi phát hiện người điều khiển xe (ô tô, xe máy) có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, nếu vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở (hoặc 80 mg/100 ml máu) sẽ lập biên bản tạm giữ phương tiện và xử phạt. Mức phạt theo quy định hiện hành đối với người điều khiển xe gắn máy là từ 300 - 500 ngàn đồng, tạm giữ xe 40 ngày, đánh dấu và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) 60 ngày; đối với tài xế ô tô là từ 1-2 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 90 ngày, đánh dấu và tước quyền sử dụng GPLX 90 ngày; các trường hợp không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn cũng bị phạt 200 - 500 ngàn đồng và bị đánh dấu GPLX. Theo Phòng CSGT, sau khi thí điểm ở Q.Bình Tân, Công an quận 12, Tân Phú và Phú Nhuận cũng đã đề nghị được cấp máy đo nồng độ cồn.
    Theo Thanh Niên
    -------------------------------------------
    Tội nghiệp các ông, ở quán thì bị chiến hữu dí, ra đường thì bị CSGT dí, về nhà thì bị dzợ dí. Thế là hết đường chạy nhé.
    To bác Đức: tội nghiệp nhất là bác, màu da bác ra đường dễ bị hiểu lầm là có men trong người lắm đó. Nếu bị dịnh bác cũng nhớ hợp tác với họ nhe, theo luật thì không chấp hành cũng bị phạt nữa đoá
    To all: Các bác đi nhậu nhớ mang khẩu trang or nón bảo hiểm theo nhe, ngụy trang ý mà
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Thành Phố Hồ Chí Minh:
    3 chiếc máy thử nồng độ rượu đã bị hư trong vòng 2 phút
    (Báo lá cải xoong 7X- SG):
    Sáng nay tại cửa ngõ ra vào phía Tây thành phố xảy ra một trường hợp cực kỳ lạ lùng và giật gân , CSGT thổi còi dừng một anh chàng chạy xe gắn máy lấn tuyến lại . Sau đây là toàn bộ ghi nhận của phóng viên báo lá cải 7 Xị Sài Gòn của chúng tôi
    CSGT: Anh biết anh phạm luật gì hông?
    Anh nọ: Tui không phạm luật gì hết, còn anh thì vi phạm điều lệ ngành
    ( Phóng viên: Cha mẹ ơi, thằng này ngon ta, COCC hả ta???)
    CSGT ( nạt nộ): Tui vi phạm cái gì, anh chạy lấn tuyến là vi phạm luật giao thông đường bộ còn lớn tiếng hả
    Anh nọ: Điều lệ ngành quy định anh phải đưa tay lên vành mũ chào người mà anh vừa yêu cầu dừng xe lại, thứ hai là anh không được lớn tiếng quát nạt người ta trong bất cứ trường hợp nào, anh có nhớ diều lệ ngành hông vậy?
    CSGT( hơi rét chút rồi) : Vậy thì tui xin lỗi và tui chào anh theo đúng điều lệ nè.
    Nói đoạn tay CSGT đứng nghiêm chào rất đúng tác phong người cảnh sát hành dân, ủa lộn , người cảnh sát nhân dân.

    CSGT
    : Bây giờ tôi lập biên bản anh vì hai tội:lấn tuyến và có nồng độ cồn trong người vượt quá mức cho phép, khỏi cần thổi vào máy, dứng gần ông là tui chịu không nổi mùi hèm rồi.
    Anh nọ: Qui định của luật giao thông đường bộ là người điều khiển xe gắn máy được quyền vuợt lên phía trái trong trường hợp phía trước không có các phương tiện khác lưu thông ngược chiều và vạch sơn phân tuyến là không liên tục, quảng đường cho phép là tối đa 10m sau đó anh ta phải trở về lối đi dành cho xe gắn máy. Từ lúc tôi vượt qua tuyến xe ôtô và quay về làn xe gắn máy là khoảng 2s, tốc độ xe tôi chạy là 25km/h.Do đó tôi không vi phạm gì hết!!!
    CSGT ( bắt đầu đuối lý) : Tôi vẫn lâp biên bản anh về tội nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép.
    Anh nọ ( hoàn toàn tự tin): Tôi công nhận là trong máu tôi đang có men nhưng từ nãy đến giờ tôi chắc chắn là anh đang rất bực tức và có ác cảm vì không ghép cho tôi được tội nào, do đó tôi yêu cầu được thử nồng độ cồn bằng máy để đảm bảo sự khách quan.

    CSGT
    ( Mày ngon ha, mày chết chắc rồi con) : OK
    Và?.. chuyện lạ xảy ra, chiếc máy thử đầu tiên đem tới bị hỏng khi anh nọ hà một hơi thở vào, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba cũng vậy, tình trạng máy các vạch đo không hề nhảy lên một mức nào mà chỉ dừng ở vạch số 0. Người đi đường nãy giờ xúm lại ngày càng đông, bây giờ thì nguyên một nhóm ba chàng CSGT vò đầu bức tai?.

    Anh nọ:
    Bà con thấy rõ ràng nhé, các anh CGST này có ác cảm với tôi nhưng không thể khép cho tôi vào tội gì cả, máy móc tinh xảo của họ thì cho rõ kết quả là tui "âm tính" với gượu..hic..hic... Thôi chào bà con và các anh, tui đi làm đây??
    Phóng viên báo lá cải vội rượt theo anh ý và hỏi anh làm sao mà cái máy 3000 Mỹ kim nó vô dụng hay vậy, anh ta trả lời: Thì tui phà hơi ra là cái máy nó?.chết giấc rồi còn gì, nhậu từ 8h tối qua tới sáng mừ, vậy hen, tui đi đây.
    Phóng viên báo lá cải ghi lại đượ số xe anh ý và bằng biện pháp nghiệp vụ đã truy ra được tên anh ý là lão Xịt Nai nhà 7 Xị SG
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 25/11/2004
  7. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một canh...hai canh...lại ba canh
    Trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành
    Chiện động trời, kinh đất bà con ơi. Cái câu chiện mà tui sắp kể đây đã làm tôi mất ngủ suốt đêm qua, nằm mà cứ gác chân lên trán suy nghĩ hoài, không biết có nên nói ra hay không. Tuy nhiên, những gì tận mắt nhìn thấy đã làm cho lương tâm tôi không thể không lên tiếng. Số là thế này:
    Hum qua á,sau khi các bác nhà 7XSG chia tay ở tửu quán Pacific, mọi người mạnh ai ấy về, MLV sau khi dáo dác xem có CSGT nào phục kích hay không cũng dzọt thẳng về nhà. Nào ngờ đến ngã tư CMT8 - Điện Biên Phủ không hiểu ở đâu chui ra, hai cha CSGT chặn xe tui lại rồi bắt thổi dzô cái máy đo chiều cao, ủa lộn, đo nồng độ gì đó. Mà tui đâu có uống quá mức cho phép đâu, bởi dzị máy máy nó phát ra: "Sao hôm nay nhậu không đủ đô dzậy cha?", tưởng đâu tui được nghênh nghênh cái mặt dzới bà con đi đường chứng tỏ là mình vô tội rồi, ai dè một trong hai cha CGST thổi thổi dzô cái máy như thế nào mà nó ré lên : "Xin lỗi quý khách, đô đã đủ, đã đủ đô". Mèn đéc ơi, từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ tui thiện hạ vô địch thủ nhậu, dzậy mà một phút sa cơ phải ra tay móc bóp....
    Trên đường về mà lòng nặng trĩu, vừa tức vừa uất, liền ghé vô quán cafê máy lạnh tránh cái nắng vừa ngẫm nghĩ lại cách ăn ở của mình. Đến khi móc bóp trả tiền, mới phát hiện là mình "bo" nhằm cho cha CSGT tờ 500 đồng chứ không phải 50 ngàn, ke ke ke. Ngẫm nghĩ mình ở hiền gặp lành, nhỏ lớn chỉ một lần bị chó cắn chứ chưa lần nào gặp chiện xui xẻo...Đúng là trời cao có mắt.
    Trời ơi, nhưng mà cái chiện mà tui trằn trọc kô phải là chuyện trên. Sao khổ thân tui thế, bà con hứa với tui là không được nói tui nhiều chiện thì tui mới dám nói à nhe. Ừa, ừa, có anh Hiếu gật đầu tui yên ghia dzị đó. Số là thế này, đang lấy xe ra khỏi quán thì tui bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng: bao công 7XSG ủa lộn, bác @Ducsnipper đang tay trong tay với một người đẹp cỡ cô hoa hậu TG Pêru cười nói đi vào quán. Biết rồi đóa, tui đâu phải người nhiều chiện đâu, nhưng mà tui cũng ráng xem hai người là gì mà tính tứ thế,lỡ tui nghi oan cho bác Đức thì sao nè. Thế là tui giả vờ đi theo 2 người vào quán. Hai người chọn một bàn ngay góc tối tối, cô gái nũng nịu với bác Đức:
    - Anh "Hai", mệt hôn anh!?
    - "em gái", anh khoẻ lắm!
    Cha mẹ ơi, thì ra bác Đức đi với em gái của bác, dzị mà tui lại nghi oan cho bác. Tui biết mình có lỗi, vả lại mình cũng không phải là nhiều chiện, phải không nè? Nhưng mà tui cũng ráng ở lại một chút xem sao, dù sao bác Đức cũng có một cô em gái number 1 mà. Bàn bên lại có tiếng nói:
    - Anh đoá nhe, nhậu rùi quên em lun à, ghét anh "Hai" ghê dzị đóa
    - Chời ơi, cũng may anh giả vờ nói đi đánh quần vợt nên mới thoát được để đi gặp em đoá, nhất là cái thằng mua_la_rung gì đó, cứ theo năn nỉ anh chỉ cách cua gái.
    - Xí, còn "gấu mẹ" thì sao?
    - Thì anh nói đi đánh quần vợt với bạn tới tối mới về, em yên tâm đi nhe, he he he.
    - Xíiiiiiiiiiiiii, làm em đợi dưới nắng, mồ hôi ra làm mòn cái nhẫn em đeo rồi nè, bắt đền anh đóooo......
    - Ngoan,ngoan nhe, anh xương, anh xương...Cho anh xin lỗi, để cuối tháng này anh nhiếm bớt lương rồi đền cho em sợi dây chuyền bạch kim hen.
    - Thương anh ghê vậy đó, chụt...chụt.
    Vậy là đã rõ, công lao nhiều chiện của tui đã có kết quả, thì ra bác Đức nhà ta có "miêu nhí", không lẽ thần tượng của tui sụp đổ rồi sao?.
    Đấy, câu chiện làm cho tui tốn 2 gói mì gói, 3 hộp sữa hồi khuya là thế đấy. Không biết những gì tui thấy có phải cơn mơ hay không nữa. Bác Đức ơi, em cần sự thật phát ra từ bác
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Một canh...hai canh...lại ba canh
    Trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng thành
    Chiện động trời, kinh đất bà con ơi. Cái câu chiện mà tui sắp kể đây đã làm tôi mất ngủ suốt đêm qua, nằm mà cứ gác chân lên trán suy nghĩ hoài, không biết có nên nói ra hay không. Tuy nhiên, những gì tận mắt nhìn thấy đã làm cho lương tâm tôi không thể không lên tiếng. Số là thế này:
    Hum qua á,sau khi các bác nhà 7XSG chia tay ở tửu quán Pacific, mọi người mạnh ai ấy về, MLV sau khi dáo dác xem có CSGT nào phục kích hay không cũng dzọt thẳng về nhà. Nào ngờ đến ngã tư CMT8 - Điện Biên Phủ không hiểu ở đâu chui ra, hai cha CSGT chặn xe tui lại rồi bắt thổi dzô cái máy đo chiều cao, ủa lộn, đo nồng độ gì đó. Mà tui đâu có uống quá mức cho phép đâu, bởi dzị máy máy nó phát ra: "Sao hôm nay nhậu không đủ đô dzậy cha?", tưởng đâu tui được nghênh nghênh cái mặt dzới bà con đi đường chứng tỏ là mình vô tội rồi, ai dè một trong hai cha CGST thổi thổi dzô cái máy như thế nào mà nó ré lên : "Xin lỗi quý khách, đô đã đủ, đã đủ đô". Mèn đéc ơi, từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ tui thiện hạ vô địch thủ nhậu, dzậy mà một phút sa cơ phải ra tay móc bóp....
    Trên đường về mà lòng nặng trĩu, vừa tức vừa uất, liền ghé vô quán cafê máy lạnh tránh cái nắng vừa ngẫm nghĩ lại cách ăn ở của mình. Đến khi móc bóp trả tiền, mới phát hiện là mình "bo" nhằm cho cha CSGT tờ 500 đồng chứ không phải 50 ngàn, ke ke ke. Ngẫm nghĩ mình ở hiền gặp lành, nhỏ lớn chỉ một lần bị chó cắn chứ chưa lần nào gặp chiện xui xẻo...Đúng là trời cao có mắt.
    Trời ơi, nhưng mà cái chiện mà tui trằn trọc kô phải là chuyện trên. Sao khổ thân tui thế, bà con hứa với tui là không được nói tui nhiều chiện thì tui mới dám nói à nhe. Ừa, ừa, có anh Hiếu gật đầu tui yên ghia dzị đó. Số là thế này, đang lấy xe ra khỏi quán thì tui bắt gặp một cảnh tượng hãi hùng: bao công 7XSG ủa lộn, bác @Ducsnipper đang tay trong tay với một người đẹp cỡ cô hoa hậu TG Pêru cười nói đi vào quán. Biết rồi đóa, tui đâu phải người nhiều chiện đâu, nhưng mà tui cũng ráng xem hai người là gì mà tính tứ thế,lỡ tui nghi oan cho bác Đức thì sao nè. Thế là tui giả vờ đi theo 2 người vào quán. Hai người chọn một bàn ngay góc tối tối, cô gái nũng nịu với bác Đức:
    - Anh "Hai", mệt hôn anh!?
    - "em gái", anh khoẻ lắm!
    Cha mẹ ơi, thì ra bác Đức đi với em gái của bác, dzị mà tui lại nghi oan cho bác. Tui biết mình có lỗi, vả lại mình cũng không phải là nhiều chiện, phải không nè? Nhưng mà tui cũng ráng ở lại một chút xem sao, dù sao bác Đức cũng có một cô em gái number 1 mà. Bàn bên lại có tiếng nói:
    - Anh đoá nhe, nhậu rùi quên em lun à, ghét anh "Hai" ghê dzị đóa
    - Chời ơi, cũng may anh giả vờ nói đi đánh quần vợt nên mới thoát được để đi gặp em đoá, nhất là cái thằng mua_la_rung gì đó, cứ theo năn nỉ anh chỉ cách cua gái.
    - Xí, còn "gấu mẹ" thì sao?
    - Thì anh nói đi đánh quần vợt với bạn tới tối mới về, em yên tâm đi nhe, he he he.
    - Xíiiiiiiiiiiiii, làm em đợi dưới nắng, mồ hôi ra làm mòn cái nhẫn em đeo rồi nè, bắt đền anh đóooo......
    - Ngoan,ngoan nhe, anh xương, anh xương...Cho anh xin lỗi, để cuối tháng này anh nhiếm bớt lương rồi đền cho em sợi dây chuyền bạch kim hen.
    - Thương anh ghê vậy đó, chụt...chụt.
    Vậy là đã rõ, công lao nhiều chiện của tui đã có kết quả, thì ra bác Đức nhà ta có "miêu nhí", không lẽ thần tượng của tui sụp đổ rồi sao?.
    Đấy, câu chiện làm cho tui tốn 2 gói mì gói, 3 hộp sữa hồi khuya là thế đấy. Không biết những gì tui thấy có phải cơn mơ hay không nữa. Bác Đức ơi, em cần sự thật phát ra từ bác
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    khi móc bóp trả tiền, mới phát hiện là mình "bo" nhằm cho cha CSGT tờ 500 đồng chứ không phải 50 ngàn, ke ke ke.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Trời, Đất ơi, Thánh Thần Ơi, MOD Mùa Lá Vàng này uống mới có vài ly Pacific với anh em nhà 7 X mà em say như thể là vừa uống cạn Thái Bình Dương ( Pacific) không bằng. Bằng chứng rành rành trên kia kìa em ui.
    Hay là cậu em hâm mộ tui quá ( í chời anh em tui đều khoái chị em , tụi tui hổng phải là GAY à nha bà con)nên lại nhìn nhầm anh chui vô cà fê máy lạnh vậy hỉ,
    Hì hì em ơi, nếu mà anh có trốn Gấu Mẹ yêu vấu nhà anh đi tò tí thì anh vù thẳng ra cái mi ní hồ teo nào đó rùi, chứ ba mươi mí cái tuổi đầu ai lại dẫn bồ nhí vô cà fê máy lạnh ,mần được chi trong trỏng đâu nà, bọn trẻ con sành điệu nó cười cho chết seo em
    Em cần đi khám mắt không, anh có wen một cô bé xinh phết nhe, 1m60, 86-59-88 làm ở phòng đo mắt á, ha` ha`
    Hôm wa anh nhớ là anh chỉ có lỡ tay giựt ly bia của em thui mừ, sao em tung tin thất thiệt như vậy hì hì
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 06/12/2004
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Bà con thấy không, con gái người ta dzậy mà bác Đức rành chiều cao và số đo 3 vòng chi tiết dzị đó. Điều đó chứng tỏ những gì tui thấy ở quán cafê là hoàn toàn chính xác.
    Ai biết sau màn cafê rồi anh có đi tăng 2 hay không. Anh nên thành thật thú nhận tội lỗi đi, biết đâu sẽ nhận được sự khoan hồng của các anh em 7XSG đồng cảnh ngộ
    Mà chuyện nào ra chuyện đó nhe: cái cô anh nói nhà ở đâu dzị, số dt số mấy dzậy anh? [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 06/12/2004
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 06/12/2004

Chia sẻ trang này