1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc san " Lá cải xoong" - Chuyên cung cấp thông tin "nóng bỏng, giựt gân" từ Thông Tấn Xã Lá Cà Chua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo_moi

    heo_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn rằng tại buổi họp mặt ở Tí Nị sáng nay, anh Đức đã chính thức tuyên bố sẽ ủng hộ cho chuyến du lịch Hồ Cốc 500.000 để mọi người mua cà rem ăn chơi
    Lại nghe giang hồ đồn đại tiếp rằng bác Elead sắp sửa lên xe bông dzìa nhà chồng, nhầm , lên xe bông dzìa nhà tù, lại nhầm , lên xe bông dzìa đâu đó - mà - ai - cũng - không - biết - là - đâu - cả
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Về quê mệt quá các bác ạh, chiều nào cũng phải làm vài xị, được cái không khí mát mẻ trong lành. Sáng chặt cây đốn củi, chiều chạy ghe tung tăng khắp sông, tối nằm võng bờ sông trăng thanh gió mát...hehê...ghét mỗi 1 cái là muốn online phải lội ruông 10km mới có chỗ. Nhắn các bác : có bác nào có hứng thú câu cá không, ở đây cá nhiều và to lắm...hum nào điều chế một quả câu cá dã ngoại kết hợp chup ảnh đi
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 16/05/2005
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    TÌM NGƯỜI LẠC :
    Măng cụt hội 7X SG đang nhắn tìm cô bảo mẫu tên là Tulip77 , bỏ nhà bỏ hội bỏ lũ trẻ con , cầm tiền quỹ mua sữa và đồ chơi của hội đi đâu mất tích biền biệt đã gần tháng nay .

    Đặc điểm nhận dạng : giọng nói nhõng nhẽo như bé gái lên 10 , người nho nhỏ bằng cái bình thuỷ Trung Quốc , tóc cháy nắng vàng hoe , mắt sáng như 2 cái đèn pin , hay mặc đồ nhiều màu đỏ xanh tím vàng rất bắt mắt , chạy xe Max màu tím . Đặc biệt là khi cười hai mắt nhắm tịt lại không thấy tổ quốc đâu hết .
    Ai gặp được cô bảo mẫu vui lòng đưa về cafe Go-go , 137 Trần Huy Liệu , các phụ huynh 7X SG sẽ hậu tạ nhiều ít tuỳ thuộc số tiền quỹ của măng cụt hội còn lại bao nhiêu vì rất có thể quỹ này đã được cô bảo mẫu chuyển thành ô mai xí muội ăn giải khuây sau 1 tháng hành tẩu giang hồ .
    Quý vị có thể tìm ở các sòng bài hay quán chè vì nghe đâu đây là 2 sở thích ngày nào của cô bảo mẫu .
    P/S : Nếu tìm được cô bảo mẫu mà quỹ đã không còn , cổ cũng không có tiền bạc trong người , xe Max tím cũng đã đem cầm thì quý vị vui lòng thả cổ ra , cho cổ đi chơi tiếp cho thoải mái , khỏi làm phiền quý phụ huynh Măng cụt hội .
    Xin cảm tạ .


  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    TÌM NGƯỜI LẠC :
    Măng cụt hội 7X SG đang nhắn tìm cô bảo mẫu tên là Tulip77 , bỏ nhà bỏ hội bỏ lũ trẻ con , cầm tiền quỹ mua sữa và đồ chơi của hội đi đâu mất tích biền biệt đã gần tháng nay .

    Đặc điểm nhận dạng : giọng nói nhõng nhẽo như bé gái lên 10 , người nho nhỏ bằng cái bình thuỷ Trung Quốc , tóc cháy nắng vàng hoe , mắt sáng như 2 cái đèn pin , hay mặc đồ nhiều màu đỏ xanh tím vàng rất bắt mắt , chạy xe Max màu tím . Đặc biệt là khi cười hai mắt nhắm tịt lại không thấy tổ quốc đâu hết .
    Ai gặp được cô bảo mẫu vui lòng đưa về cafe Go-go , 137 Trần Huy Liệu , các phụ huynh 7X SG sẽ hậu tạ nhiều ít tuỳ thuộc số tiền quỹ của măng cụt hội còn lại bao nhiêu vì rất có thể quỹ này đã được cô bảo mẫu chuyển thành ô mai xí muội ăn giải khuây sau 1 tháng hành tẩu giang hồ .
    Quý vị có thể tìm ở các sòng bài hay quán chè vì nghe đâu đây là 2 sở thích ngày nào của cô bảo mẫu .
    P/S : Nếu tìm được cô bảo mẫu mà quỹ đã không còn , cổ cũng không có tiền bạc trong người , xe Max tím cũng đã đem cầm thì quý vị vui lòng thả cổ ra , cho cổ đi chơi tiếp cho thoải mái , khỏi làm phiền quý phụ huynh Măng cụt hội .
    Xin cảm tạ .


  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Em xin một chân ngồi ngoài vừa nhấm nháp café nhìn vừa bàn tán chỉ trỏ ()các bác chơi cờ chứ còn chơi thì í ẹ lắm lắm
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì lại khoái món cờ tướng hơn mặc dù trình độ cờ vua của em không đến nỗi nào. Em với bác lại đồng sàng dị mộng rồi
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Theo thông tin dân gian hay gian dân gì đó đang đồn thì sắp tới sẻ có 1 số nhân vật trong 7X sẻ bỏ nhà lên Phật Sơn tu luyện vài hôm , đến khi thành chánh quả học được vỏ công trấn phái sẻ xuống núi .
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Xin kính báo cùng Quý Dzị gần xa, nhà 7X chúng ta vừa kết nối thành công trái tim của hai thành viên thân quen trong box là @Votrungh@phuongpretty79
    Xin chúc mừng cho đôi bạn trẻ.
    Được sự đồng ý của nữ chủ nhân, tôi post tấm hình cho bà con cùng thưởng lãm
    Tấm này chụp bằng cell phone khi tui đã ngà ngà, chất lượng không tốt lắm:
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 04/08/2005
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    PHÓNG SINH SỰ:
    "RỐNG CÁ VÀNG" TRƯỚC GIỜ G​
    Đại hội Karaoke 7XSG sắp khai mạc, như bất kì một cuộc thi nào, người chơi luôn ít nhiều đặt một phần "máu me" vào đó. Với truyền thống ăn chơi của 7XSG, cuộc thi karaoke được tổ chức hàng năm như là minh chứng cho sức sống le lói của những người trẻ không ra trẻ, già không ra già, vì thế sự ganh đua là điều không tránh khỏi. Trước ngày thi, mỗi người đều có cách luyện tập riêng hòng "giật giải" lần này. Phóng viên báo "Lá cải" chúng tôi xin được gởi đến bạn đọc không khí nóng hổi trước giờ G...
    Những cuộc luyện tập âm thầm
    Trong những ngày mưa tháng 7, phóng viên chúng tôi đã phải túc trực 24/24 ở những điểm nóng khu vực có nhiều quán karaoke để đón lỏng đối tượng. Sau 2 ngày nằm gai nếm mật, chúng tôi phát hiện 2 nhân vật rất khả nghi 1 nam 1 nữ trong chiếc áo mưa lụp xụp dừng xe trước quán Nice tên đường Võ Thị Sáu. Thì ra là bác votrungh và cô phuongpretty79, trên tay họ lỉnh kỉnh nào bánh, nào kẹo và cả sing gum. Chúng tôi phải đóng giả là khách và đòi cho bằng được căn phòng sát bên phòng của họ, nơi có một cái lỗ thông gió giữa hai phòng, rất tiện lợi cho việc nghe ngóng tình hình. Không ngoài dự đoán của chúng tôi, vừa bước vô phòng, bác votrungh đã chọn cho mình những bài ruột mà bác thường ?otrình diễn? trong những lẩn hát hò với 7X. Một phong cách chững chạc của cây đại thụ nhà 7X được thể hiện qua giọng ca trầm ấm, mang nhiều tính chất tự sự vang vọng suốt hai tiếng đồng hồ. Xen giữa là những khoảng im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng xột xoạt của bịch bánh kẹo, tiếng nhóp nhép sing gum và những tràng cười đắc thắng. Theo chúng tôi nhận định, bác votrungh là thí sinh nặng ký nhất trong cuộc thi sắp tới.

    Khi kim đồng hồ vừa bước sang 22h thì từ toà soạn chúng tôi nhận được tin ở quận 5 có thông tin về thí sinh khach_lo_duong. Tư liệu về bác votrungh tương đối đầy đủ, chúng tôi quyết định rút lui khỏi Nice Võ Thi Sáu để trực chỉ về khu ăn uống trên đường Trần Hưng Đạo. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một anh chàng có vẻ rất phong trần, tay cầm micro đang say sưa hát bài ?oTình anh bán chiếu? bên chiếc xe kẹo kéo. Theo lời chị Hoa - chủ quán ốc gần đấy thì anh ta tự xưng là khach_lo_duong, cứ mỗi chiều tối là lân la ra khu này ăn nhậu, đợi xe kẹo kéo đến anh ta hào phóng mua rất nhiều kẹo kéo chỉ với yêu cầu đơn giản: cho anh ta hát thoải mái. Vừa ?olên gân? xong một bài vọng cổ, khach_lo_duong đã tâm sự: ?oTôi không thích vào quán karaoke để luyện giọng, nơi mà chỉ có những cái máy vô tri chấm điểm. Chính những nơi như thế này mới là môi trường thuận lợi để mọi người đánh giá trình độ của tôi trước khi bước vào cuộc thi?. Không biết cách luyện tập của khach_lo_duong hiệu quả thế nào nhưng chị Hoa và những chủ quán gần đấy cứ lắc đầu ngao ngán vì lượng khách dạo này giảm đáng kể.
    (còn tiếp...
    Nhưng làm biếng viết quá, có bác nào phóng bút phụ tớ không?....Có thưởng, có thưởng)
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 19/08/2005
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hi`, may mà hành tung của mình chưa bị lộ. MLV đừng điều tra spy làm gì nhen, hông định đạt giải rống cá vàng đâu, chỉ định bắt con ca ba đuôi dzìa chơi thui

Chia sẻ trang này