1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc san " Lá cải xoong" - Chuyên cung cấp thông tin "nóng bỏng, giựt gân" từ Thông Tấn Xã Lá Cà Chua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có người quảng cáo không công cho "phòng mạch" của mình, hé hé. Thanh kiu các bác nhé!
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Dụ dỗ chị em vào khám, lại ưu ái 5 chị em đầu tiên cùng 1 lúc, chắc chắn người bị lãnh hậu quả nghiêm trọng không phải các chị các em mà chính là chú mualavang ... sức trâu sao mà chịu nổi
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ducsnipper đi đâu ???
    Theo nguồn tin của phóng viên Đặc san " Lá cải xoong " thường trú tại SG, bạn bè và người thân của ducnipper ( còn gọi là anh 8 ), có đề cập đến một số triệu chứng bất thường trước khi anh ra đi. Trước đó, anh luôn dzui dzẻ, hoạt bát, bất cứ vấn đề đại sự, tiểu sự gì cũng có mẹt anh, nhưng sau một chuyến săn ảnh tận rừng XàNu, anh đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác, anh ít nói, anh trầm ngâm, nhưng anh lại hay cười tủm tỉm rồi lại ngữa mặt lên trời mà cười ha hả, rồi lại khúc khích cười, mọi người rất ngạc nhiên vì những biểu hiện kì cục này, có gặng hỏi nhưng vẫn nhận được câu trả lời là một tràng cười hiiii.
    Vì sao một con người hoạt bát nhanh nhạy như anh lại có thể trở nên như vậy ? Mời quí vị đón xem tin tức nóng hổi trong các số báo tới
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ducsnipper đi đâu ???
    Theo nguồn tin đã đưa, nhóm phóng viên Đặc san " Lá cải xoong " đã có buổi phỏng vấn trực tiếp với nhân vật chính được đề cập trong kì báo trước.
    _ PV : Chào anh, chuyến đi vừa rồi thế nào ?!
    _ Ducsnipper : Tuyệt, tui không biết dùng từ nào hơn thế.
    _ PV : Anh có thể nói rõ hơn ?
    _ Ducsnipper :Tui rất thích vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, lần này tận mắt chứng kiến, còn gì bằng, nhớ có lần được mời tắm suối chung với mấy cô sơn nữ, tiếc là tui sợ đỉa, không thì...
    _ PV : Nghe mọi người nói là sau chuyến đi , anh trở nên hay cười
    _ Ducsnipper : À, cái này là khác, số là cái xóm 7X SG nơi tui ở lúc này thấy tình hình chính trị có vẻ yên ổn quá, tui tính quăng vài trái boom cho nó thêm phần sôi động, ai dè ...chị em tin sái cổ ( ngửa mặt lên trời.. cười tiếp ), cô hatrangg đêm quên ăn, ngày quên ngủ vì buồn, cô tulipp77 thì chuẩn bị mọi thứ ở sân bay để đón tui qua...nhiều người còn khóc nữa ấy chứ, thế mới biết tình cảm của xóm 7X tui thắm thiết biết chừng nào.
    PV : Cám ơn anh về buổi phỏng vấn thú vị này, chúc anh dồi dào sức khỏe , và chúc anh không còn sợ đỉa nữa.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Theo quan sát viên nhận thấy, từ lúc anh 8 rải thảm bom thì dân số 7xsg tự nhiên đông hẳn, Đấy là điều đáng mừng. Tuy nhiên lượng dân số gia tăng này toàn là phái nữ. Không biết các phóng viên Báo lá cải xoong có thể thực hiện 1 cuộc điều tra truy tìm nguyên nhân cội rễ của cái dzấn đề này được hông dzậy??
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ờ, MDX cũng thắc mắc y chang dzậy đoá [​IMG]
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin tức nóng hổi liên quan đến một số các thắc mắc xung quanh chiện Anh 8 nhà bảy ít xì goòng dội bom và hậu quả của nó...mà nhóm phóng viên Đài chúng tui mới đìu tra được. Vầng, kính thưa quý vị, thời gian gần đây, một số câu hỏi đại loại kiểu :"tại sao memb nữ lại đông lên đáng kể sau vụ dội bom?"; "tại sao từ các bà, các chị, các cô đến các bé(sau đây xin đưọc gọi tắt là "chị em")....lại xôn xao ,ồn ào vì tin anh 8 ra đi?"...vân vân và....vân vân....liên tục được đặt ra sau vụ "dội bom" của anh 8
    Kính thưa quý vị, chắc quý vị cũng còn nhớ cách đây chưa lâu, anh Tám nhà chúng ta mới mở ra một tô pít rất chi là HOT để pà kon "8 cùng anh 8". mà sau những lần 888 như thế, anh 8 đã vô tình mà cố ý gây thương nhớ trong lòng những bà 8, cô 8, chị 8 , em 8....thiế rồi anh 8 nhà chúng ta bị cuốn mất tăm mất dạng dưới dòng xô bồ cuộc sống kia. ...Đã vậy, sau một thời gian quy ẩn giang hồ, anh 8 nhà chúng ta xuất hiện trở lại với một tuyên bố làm rụng rời các chuyên gia 8 nhảm: "như một nhời chia tay" để "Đi về nới xa...tít" để lại biết bao nỗi hẫng hụt trong đại gia đình nhà 8. Các chị các cô kể như ân oán và các hậu quả sau nhưng lần 888 mãi mãi bị vùi chôn sau vụ ra đi này.... nên CN ngày 16/4 vừa qua quyết định tụ tập đông đủ tại TINI cốc để giải quyết oán ân lần chót. Cơ mà......
    Vầng , kính thưa quý vị, để két thúc phóng sự điều tra nhà Đài xin được công bố nguyên nhân của hiện tượng xôn xao, ồn ào của chị em thời gian gần đây là do hậu quả từ cái vụ 888 cùng anh 8 mà ra cả ạ
    Nhà đài xin hết ạ,
    Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình.
    Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sắp tới
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Truy tìm tung tích công tử 75
    Cha nàng tên Vua, mẹ nàng tên Hoàng Hậu, lẽ dĩ nhiên họ sẽ đặt tên cho cục cưng duy nhất là Công Chúa. Công Chúa của chúng ta có một nhan sắc đủ làm...choáng bao chàng trai vừa diện kiến. Này nhé, cặp chân mày lá ....bàng ( hừ , cha mẹ ta đã tống giam con mụ xăm chân mày dạo rồi, cho chừa cái tật xăm ẩu ), cặp mắt to tròn như thiên thần hương Com-fo, còn cái miệng trái tim đáng yêu biết chừng nào ( ấy là do cha mẹ nàng nói, chứ như dư luận xì xào là do nàng bị sức môi bẩm sinh ).
    Tới tuổi cặp kê, mặc cho cha mẹ đưa ra các chiêu khuyến mãi để tuyển chồng cho Công Chúa, nhưng nàng ứ chịu, cứ đòi cho bằng được công tử 75. Thương tình con gái, cha mẹ nàng đã lệnh cho quan Thái-Thái , lập một chương trình riêng trên in-tẹc-lét riêng dành cho Công Chúa. Nàng vui mừng khôn xiết vì nghe nói chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể kiếm được chồng, không cần tìm ngoài đường cho mắc công kẹt ngựa, rồi tiếng ồn do mấy con ngựa chứng lâu lâu hí lên, rồi bụi bặm, nàng ngày đêm trượt quép, nàng cũng tạo cho mình cái i ( như ) mèo : sn75@yaheo.nướcmắm.
    Vì là chương trình soạn riêng cho công chúa, nên nó cũng đặc biệt hơn mọi chương trình khác, nó cảnh báo những cái bất thường để công chúa có sự lựa chọn sáng suốt, ví dụ như chọn nickname Badsniper, Vigorpig thì máy tính hiện lên dòng chữ : " Cả 2 đều có thể ngắm, không cho...sờ !!!", hoặc click vào nick Condor thì máy báo là :" Lemon-question, không thèm lấy vợ cho con gái thèm chơi, nhưng thật ra là Condor dịch đích sang ngang - Bên trong ( trong nào thì không biết ) có một cô nàng thò ra , hoặc cảnh báo về cái nick Ducsnipper là : " Dán đã đóng xuồng " ...Nhưng công chúa đang truy tìm công tử 75 cơ, thế là có lần, nàng phát hiện ra một cái nick lạ lạ nhưng quen quen, có thể nói giác quan thứ ..35 thông báo cho nàng biết đó là người cần tìm, anh chàng có nick là sm75, nàng click vào và " 2 ", chàng cũng nhau nhảu không kém " 3", hai người cứ đếm mãi đến lúc mỏi mệt, nàng mới chợt nhớ ra là mình đi tìm người chứ không phải đang tập đếm, thế là họ trao đổi với nhau vài thông tin cá nhân, chàng là dân i tờ, trình độ học đại chữ to, hình thức cân đối, chàng cũng muốn biết nàng là ai, nhưng là công chúa nên nàng kiêu kì chưa trả lời, nàng đòi xem quép-cam của chàng, khi được mở thì...ôi trời, một đôi mắt sáng chói..lóa, sáng đến nỗi công chúa chưa kịp nhìn rõ mặt chàng đã vội tắt quép-cam để tránh chói mắt. Công chúa thầm nghĩ : " Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mắt sáng thế này chắc do siêng uống ...dầu cá, một đôi mắt rực sáng sẽ soi rõ một tâm hồn ..tối thui " . Họ mãi mê chat cho đến khi đèn vàng của sm75 tắt ngúm, chàng đã lặng lẽ ra đi không một lời từ giã. Vì sao thế ? Vì bên chàng bị rớt mạng, vì bên chàng bị cúp điện, hay vì chàng hết tiền, hay vì mình nói chuyện không lôi cuốn, hay vì lí do nào đó??. Công chúa khóc lóc thảm thiết, buộc lòng cha mẹ nàng phải đăng cáo thị tìm công tử sm75.
    Công tử sm75, chàng là ai, chàng ở đâu ??!!!!!!
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    MOD 7X SG ĐI ĐÂU ????
    Được tin từ trong quần...chúng, nhóm Pv chúng tôi đã đón chuyến xe sớm nhất để đến HN nhằm điều tra về một nhân vật nổi lình bình ( quên, nổi đình ) nhất hiện nay, anh " Nhất định không tám nữa ".
    Kia rồi, chợ Tình, ngôi chợ nổi tiếng của SaPa, nó đặc biệt vì chẳng bán thịt, bán cá, mà là nơi hò hẹn của mũi tên chỏng lên với mũi tên chỏng xuống, nhưng mod 1088 vào đây để làm gì, không lẽ ...??
    Sau khi bấm cục gạch để liên lạc, chúng tôi chỉ nhận được một câu thông báo " Số máy quý khách gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng ", gặn hỏi nhiều lần, máy báo tiếp với giọng ngập ngừng " ...và đang nằm trong vùng phủ phê ". Nhưng với quyết tâm tìm hiểu tới cùng, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Hình như, mà không phải, chính xác là anh, với gương mặt không thể lẫn vào đâu được, mái tóc vẫn dài như ngày nào, được anh cột bằng sợi dây thun, trông thật lãng...xẹt, gương mặt với những bông hoa nhỏ sắp nở thành hoa to, nụ cười bí ẩn đầy quyến rũ như nàng Monica ( chính xác là tên gì em không nhớ ). Anh đang nhảy điệu múa xòe , tay cầm kèn lá thổi toe toe nghe thật vui tai, bất chợt gương mặt anh đổi màu, hình như anh đã thấy chúng tôi, anh lẩn rất nhanh vào đám đông gần đó.
    Chúng tôi gần như bỏ cả buổi hẹn tại Nhật Tân để đeo bám anh tới cùng, tiếc thật, hôm ấy lão chủ quán hứa sẽ đãi anh em món tiểu hổ với rịu ( rượu ) bìm bịp, nhưng nhiêm vụ vẫn trên hết, hẹn khi khác vậy. Cả buổi chiều, chúng tôi cứ thơ thẩn bên hồ Gươm, có lẽ 1088 sẽ dạo mát ở đây, vì khách sạn anh trọ cũng khá gần bờ hồ. Đang mãi mê ngắm nhìn nam thanh nữ tú thong thả đạp vịt , chúng tôi lại phát hiện mod 1088 cũng đang ...trên con vịt xa xa, không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi đã chộp ngay một tấm ảnh làm ...bằng chứng, hết đường chối cãi nhé.
    Đây : " Họ đã làm điều đó như thế này..."
    [​IMG]
    Nhóm PV báo Lá cải xoong
    Ký tên :
    Người chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà.
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    XIn chào qúy vị đến với chương trình thời sự tối nay !
    Tiếp theo các bản tin trước mà chúng tôi đã đưa tin, hôm nay các PV đài chúng tôi có buổi thảo luận kèm theo phóng sự điều tra của PV sn75 , chúng tôi xin công bố một số tin tức mới nhất về vụ việc này.
    Theo PV đài chúng tôi, sỡ dĩ có sự tăng đột biến số lượng chị em phụ nữ tham gia vào đường dây 8 của "siêu lừa" ducsniper là vì ducsniper đã dùng chiến thuật đánh vào tâm lý chị em phụ nữ, đó là: thích 8 nơi công sở, ở hành lang, lang thang giữa phố phường, giữa đường giữa xá, từ xóm nhà lá tới xóm nhà ngói, từ thói quen tới thói không quen, từ ban đêm đến ban ngày ....nói chung rãnh là 8. Nên quá trình chiêu dụ của ducsniper có thể nói thành công là cái "tụ điểm" anh mở ra toàn đàn bà, con gái...chứ chẳng con ma "đực" nào mò tới.
    Cúng theo PV đài chúng tôi đã mấy "đêm trắng" về vụ oanh tạc tại tô píc của ducsniper cho thấy, đa số chị em phụ nữ vào toàn là kể lễ cho xôm tụ, còn việc góp ý nâng cao chất lượng của tổ chức 7x xì gòn thì vắn như chùa bà đanh.
    Sau những bản tin chúng tôi đưa, nhân vật chính ducsniper đã biến mất khỏi thị trấn, những lần xuất hiện mà đài chúng tôi đưa tin giống như bản tin của "Ôi sao mà Bin Ta Đen"... ... Đài chúng tôi phát bản tin yêu cầu Cao Ủy của Ủy Ban phòng chống im lặng và ... truy tìm tung tích ducsniper về để cho phóng viên sn75 chúng tôi thực hiện tiếp các bản tin tiếp theo.

Chia sẻ trang này