1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc san " Lá cải xoong" - Chuyên cung cấp thông tin "nóng bỏng, giựt gân" từ Thông Tấn Xã Lá Cà Chua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tin mới lụm !!!
    Sau mấy ngày nghĩ lễ, cũng là lúc nhóm Pv chúng tôi tổng hợp các bản tin điều tra về dzụ án các mod 7x SG đi đâu hỏng rõ. Sau đây là chi tiết về chuyến vi hành của mod Condor và Ducsnipper .
    Chiều ngày thứ 6 ( 29/4/06), mod Ducsnipper sau khi hôn vợ và con, đã nói thòng lại một câu : " Người ra đi đầu không ngoảnh lại_ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy " với giọng nghẹn ngào, con trai anh đã ôm bố khóc : " Bố đi Trung Quốc, ngang Vạn Lý Trường Thành nhớ cạy cục gạch đem về cho con làm quà khoe với bạn nhé ". Còn ở nhà mod Condor cũng diễn ra cảnh sụt sùi không kém, ba mẹ anh phải chia tay tục tưng tục tưng vài ngày, anh hứa với ba mẹ là chỉ qua TQ thôi, không trở lại Nam Phi, nhưng cho dù anh có già , có bự, có nặng ký bao nhiêu, thì trong mắt ba mẹ, anh vẫn còn là tục tưng bé bỏng, vì thế chuyến đi xa thế này, làm sao mà hai người không thể không lo âu.
    Hai mod đã a lô và gặp nhau cuối tuần tại trạm... thuê xe đap đôi. Hai anh đã bàn tính kỹ rồi, đi xe đạp đôi có mấy chục cái lợi, này nhé, chỉ một người đạp mà hai người cùng di chuyển, khi mệt cũng có người thay, rồi có thể 8 suốt đoạn đường đi, rồi nếu gặp giang hồ, thì cả hai hợp tác chống cự, nếu chống không lại thì ...mất chiếc xe ( mà mất thì cà hai cùng đền ), ngoài ra mod Ducsnipper là người ngủ sợ lạnh, có gì ôm cục mỡ Condor cũng ấm lòng, cũng đỡ nhớ dzợ con, còn mod Condor thì ngủ sợ ma, có người bên cạnh, nếu ma bắt thì bắt chung...v..v...., nhiều lí do lắm ạ .
    Hai anh lên đường với sự hân hoan phấn khởi, rồi đây mình sẽ được tha hồ ngắm cảnh thiên nhiên, biết đâu lại được ghi vào sách Guiness về kỷ lục xuyên...suốt bằng xe đạp. Đi đến suối mơ, Ducsnipper thì bàn sẽ đạp xe vòng qua suối ( khá xa ), Condor thì đã thấm mệt vì tối hôm qua thua cá độ, nên cả ngày hôm nay phải đạp xe chở Ducsnipper, anh viện lí do đi qua suối thử cảm giác vượt thác ghềnh là thế nào, hai người nhất định không nhường nhau, phải oảnh tù xì mới phân được kết quả là....xuống ghe vượt thác.
    Ban đầu cũng khá thú vị, anh nào cũng trổ tài là người vượt thác điêu luyện, đến lúc mỏi tay, không ai chịu chèo, bỏ mặc con đò trôi , lúc này vì quá mệt, mod Condor định bẻ người qua trái một tí cho đỡ mỏi, ai dè cả người lẫn ghe đều chìm trong dòng thác dữ, PV chúng tôi đã kịp có mặt .
    Đây là hình chúng tôi vừa chụp lúc hai anh lọt ghe
    [​IMG]
    Sau một hồi vật lộn dưới dòng nước hung hãn, cũng may mod Condor nổi lên ( nhờ có lớp mỡ thừa khắp người ), mod Ducsnipper cũng là tay bơi lội chuyên nghiệp ( nhờ lúc nhỏ chuồn chuồn cắn rún ), cả hai lồm cồm leo lên ghe và chèo ...trở về, bỏ dở chuyến đi Trung Quốc.
    Hình ảnh các bạn thấy sau đây, là lúc hai anh đã an toàn trở dzìa, xin nâng ly chúc mừng hai mod thoát nạn
    [​IMG]
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    TIN KHẨN CẤP !!!
    Hồi mấy giờ không rõ, tối ngày 04/05/06, sau khi nghiên cứu, mổ xẻ, lục lọi, kể cả siêu âm lẫn nội soi mấy cái nick mới, nhóm bác sĩ và chú lẻ chúng tôi đã quyết định bổ xung thêm danh sách bệnh nhân cần lên bàn mổ gấp. Dụng cụ đã được chuẩn bị kĩ càng, xe cấp cứu cũng được phái đến, nhưng vào giờ G, toàn thể nhân viên chúng tôi mới phát hiện bệnh viện " Ý nghĩa cái nick " đã không cánh mà bay mất tiêu. Đề nghị tên ăn trộm nào có lỡ tay hack, làm ơn làm phước trả lại để chúng tôi tiếp tục " vì nhân dân quên mình " mà phục dzụ, chứ bây giờ mà xây lại cái bệnh viên khác, e rằng nhiệt tình đã giảm sút.
    Thay mặt ban giám xúi và nhân viên , xin năn nỉ thèng hacker nào đó trả lại y như cũ , nguyên xi, không chắp vá rách rời. Chúng tôi sẽ hậu tạ ( Hừ, hãy đợi đấy )
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Ặc ặc, em đang khóc mà bác 8 đâm một phát lòi cả ruột lẫn phèo ra ngoài. Bác định trả thù em cái dzụ em lỡ nhìn thấy bác trốn dzợ đi bia ôm chứ gì . Bác đợi đấy , em sẽ có một bài báo về bác trong nay mai, còn bây giờ thì hết khóc rồi.
    Nhắn tin các anh giai : bác 8 còn có tên khác là " dzịt đực ", nên mọi lời nói của bác cần cẩn thận xét lại. Em đính chính em không phải là lesbian đâu ạ .
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 17/05/2006
  4. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    PHÓNG SỰ ẢNH _ HÓT NIU SỜ
    Thủa xa xưa ấy, gia đình anh nghèo nhưng đầm ấm và tràn đầy hạnh phúc.
    [​IMG]
    Thời buổi kinh tế thị trường, anh theo bạn bè tập tễnh làm ăn
    [​IMG]
    Có đi qua nhiều nơi ( bằng xe bò ), anh mới nhận ra rằng đất nước mình sao quá đẹp, thế là anh nảy sinh ý định chuyển sang nghề nhiếp ảnh
    [​IMG]
    Và anh cũng đoạt được một số giải trong và ngoài...nơi cư trú
    [​IMG]
    Có tiền trong tay, anh mở một rét-tau-răn-ka-ra-ố-kìa

    Và đây là
    Và đây là là là...
    Cuộc sống, hạnh phúc gia đình anh sau cuộc cách mạng kinh tế thế nào, mời quý vị đón xem vào các số báo tới.
    Chân thành cảm ơn các đoàn phóng viên tác nghiệp, đã không quản gian khổ, đột nhập vào chốn ăn chơi, và đã đem lại cho chúng tôi những tư liệu quý giá cho phóng ...sinh sự này.
    </hr>
    Được sn75 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 10/05/2006 [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 17/05/2006
  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của lông xồm.....
    Lông xồm thủa xa xưa mang trong mình dòng máu giang hồ. Anh là hậu duệ của tên cao bồi nổi tiếng bắn súng bằng hai tay Lucky_Lucke.
    Khi trưởng thành, dòng máu ấy vẫn còn sôi ục ục trong khí quản ( ????? ) của anh, nhưng thời buổi bây giờ làm gì cho bắn súng, nói chi bắn bằng hai tay , nên anh quyết định bắt cá bằng hay tay lẫn hai chân. Anh quen một cô bé có cái nick Be_yeu_lonesome, nhưng vì cô bé còn ở tuổi vị thành niên nên không được luật pháp chấp nhận. Buồn tình, anh chuyển qua cô I_oan_lonesome ( hình như là want thì phải ), mối tình này kéo dài đúng...hai ngày vì cô này phát hiện ra anh đi chơi với cô I_nove_lonesome ( mấy cô này nấy tên đọc nịu cả nưỡi ). Lông xồm buồn bực kinh khủng, không lẽ mình cứ phải bị đá hoài, kể cả cô người yêu hiền lành nhất là yeu_lonesome cũng lên tiếng không đồng ý, thế thì chết mất. Không khéo các cô ấy hội đồng vào quýnh thì tấm thân gầy guột của anh có chịu nỗi không.
    Thế là anh quyết địnnh cưới dzợ, dzợ anh chưa hề biết quá khứ oai hùng của anh, nên tối hôm qua, trong khi anh đi vui vẻ với mấy em xinh tươi, nhí nha nhí nhảnh thế nào mà con dao cắt đứt lìa ngón tay . Mấy em bu vào băng bó vết thương, nhưng anh nhất định từ chối ( sợ về nhà dzợ hỏi ai băng ). Anh lái xe bằng 1 tay , cũng may lúc đó là 9h30, công an đi ngủ hết trơn hết trọi, nên không bị bắt vào đồn.
    vo_cua_lonesome ra tận cửa đón chồng iu vào nhà, dắt chiếc xe nặng ì của anh vào nhà, hỏi han chăm sóc chồng rất tử tế. Thị ta đau đớn trước vết thương của chồng lắm lắm, chồng mình vất vả vì công việc, lại bị trọng thương thế này, ôi...thương lắm cơ . Thị quên cả sự gớm giết vì một đống máu xanh lè trên tay chồng, mà kê miệng vào múttttttt.
    Kha kha, khi câu chuyện này được đăng lên, không biết vo_cua_lonesome có còn iu chồng và mútttt ngón tay chồng nữa không , hay là ....cắt cho đứt luôn.
    Lông xồm ơi, xin lỗi vì đã phá hoại gia cang nhà chú nhe ....thoai , mình dzọt đâyyyyyyyyyyyyyy.
  6. i_like_lonesome

    i_like_lonesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thiếu mất 1 nhân vật rồi chị Sờanh75 ơi
  7. vzo_Ut_LongXom

    vzo_Ut_LongXom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nè nè, em mới đi công tác có vài ngày mà mấy chị loạn cả rùi nhe, mấy chị đã bị "thất sủng" rồi , bi giờ anh Lông Xôm không còn iuu mấy chị nữa đâu, đừng có níu kéo giành giựt mà tội nghiệp tấm thân "liễu íu đào tơ" của anh í
    Xin tuyên bố lần đầu cũng nư lần cuối, anh Lông Xồm là tài sản sở hửu của iem ( tính luôn ngón tay )
    @ anh Lông Xôm iu : anh đó nha, anh không được manh động nữa, không là em chém chém chém...
  8. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sau những kỳ Đại Hội của gia đình nhà Người Hà Nội ở Sài Gòn. Hôm nay tớ xin trân trọng thông báo một tin tức hết sức nóng sốt. Chả là thế này, trong gia đình người Hà Nội ở Xì Gòn đa số mọi người đếu ở trong tình trạng Available hết chỉ có một vài trường hợp cá biệt là Married But Available (MBA) mà thui .
    Nhưng sau một vài kỳ Đại Hội bổng nhiên tớ phát hiện ra được những chuyện tình ta ba và tay tư khá là gây cấn. Chuyện tình tay ba thứ nhất , chuyện này thì nhẹ nhàng hơn nhưng lại có liên wan tới cán bộ cấp cao nên em chỉ nói tên những thường dân thôi, còn cán bộ thì em không dám vì em còn muốn viết bài nữa. Đó là chuyện tình giữa e_chong_vi_sarrs và toctem7X với cán bộ cấp cao. Cả hai cô này đếu nhất trí là sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng khổ nổi cho hai cô này lại phải gặp một bức tường bê tông rất vững chải. Mặc dù hai cô đã cố gắng dùng hết mọi tuyệt chiêu mà sư phụ truyền dạy nhưng vẫn không thể nào vượt qua được bức tường kia. Hai cô đã thay nhau tự nguyện cho số điện thoại, hỏi thăm đủ thứ nhưng chỉ nhận được những nụ cười duyên dáng từ phía bên kia và những cái gật đâu nhẹ nhàng nhưng không kém phần duyên dáng. Hai cô bé đáng thương kia đã muốn khóc oà khi không mấy thành công trong công cuộc chạy đua để tìm một lối thoát (thoát khỏi gia đình ấy mà). Nhưng vì bà con cô bác ở đấy đông quá, nên buộc lòng nuốt ngược nước mắt vào bên trong và chỉ thốt lên một câu với tớ là "tối nay em lại mất ngủ nữa rồi chị ơi" và ra về trong sự tiếc nuối lẫn đau khổ khôn nguôi.
    Tớ viết lên bài này mong sao giúp được phần nào cho hai cô bé này, mong mọi người trong nhà 7x hãy cố gắng giúp đỡ cho hai em nó được toại nguyện giấc mơ này, chứ không thì thương cho hai đứa em này quá. Một đứa thì cả gia đình đang lo cho em nó phải ế chồng vì sarrs và em nó cũng đang no nắng sốt vó, em nó vừa tìm đựơc người vừa ý thì lại gặp nhưng khó khăn như vậy, còn đứa kia thì mặt mũi xinh xắn nhưng khổ nổi tóc tém như con trai nên anh nào nhìn cũng ngại , nhưng em nó tính tình lại nhút nhác không biết làm sao hết cả. Hôm qua, hai em cũng đã hỏi là làm cách nào để người ấy có thể mở miệng ra nói chuyện được, ai có cao kiến hay kế sách gì thì cứ chỉ dạy cho hai em nhờ. Thế nhà các bác, có gì thì cứ liên hệ với nhà Người Hà Nội ở Sài Gòn để giúp đỡ cho hai đứa em chúng nó.
    Còn chuyện tình nữa nhưng bi giờ em bận việc chút rồi, chiều vô kể tiếp.
    À, mà nếu có thể thì đừng để chuyện tình này là tay ba nha, có ai xung pheng làm quân tử cứu mỹ nhân thì nhào vô kéo một em ra khỏi chuyện tình này nhé.
    Xin chân thành cảm tạ .
  9. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin tui mới nhận được do tài bụm miệng của mình là sẽ có 1 cuộc thi vô cùng độc đáo và kô kém phần hấp dẫn, cuộc thi có tên : " Cạy miệng 1088" ( tạm thời gọi như thế vì kô nghĩ ra được cái tên nào mỹ miều hơn )
    Cuộc thi kô giới hạn già ,trẻ, nhớn, bé, gay hay les , ai cũng có quyền tham dự. Bất cứ người nào có khả năng làm đủ mọi trò khỉ để bác 1088 có thể líu lo, líu lo thì sẽ giựt giải. Giải thưởng sẽ là 1 chuyến đi nghỉ mát tại một khu du lịch nổi tiếng dành cho 2 người ( trong đó có bác 1088). Hiện nay giải thưởng đang còn trong giai đoạn chờ nhà tài trợ.
    Rất mong sự đóng góp nhiệt tình của pà con cô bác gần xaaaa
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    hihi, cho bít thể lệ cuộc thi và ban giám khảo đi ấy ơi

Chia sẻ trang này