1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc san " Lá cải xoong" - Chuyên cung cấp thông tin "nóng bỏng, giựt gân" từ Thông Tấn Xã Lá Cà Chua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là giang hồ hiểm ác, lòng người khó đoán ... Mà sao ba hồi kiu = Mẹ, bốn hồi kiu = Má vậy ...
  2. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cục tình báo liên miên sin khẳng định thông tin, bé phale và rua đang bàn công chiện lờm ăn, có 2 nhân chứng làm chứng, do vậy trong 1 sự tình cờ đã phát hiên ra cuộc op ep phi chính thức kia, đồng chí bekoool bình ttĩnh đừng manh động, bây giờ đồng chí muốn biết vụ nào trước để cục tình báo liên miên iem còn biết đường giải quyết theo iêu cầu bạn xem đài nữa hehehe
  3. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào, không có gì mà đã la to thế, hôm qua phale không đi với một mình Rùa đâu, bên đó cũng có 1 kẻ bí mật, cho phép dấu tên, giống như trang chủ thôi, chúng ta cứ chờ xem, vậy là có hai kẻ dấu mặt bí mật,
    1. Là người đi xe 92 N8 hôm nào off các bác cố gắng tìm hộ em.
    2 Còn kẻ bí mật thứ hai có cái tên bắt đầu từ vần S, kiểu gì các bác cũng khó mà tìm được, vì ko nằm trong hội HN mà.
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @ ximuoi sau: cuộc ọp ẹp hôm qua là dựa trên tinh thần đoàn kết cùng giúp nhau với tâm hồn tờ rong sáng. Nên mọi người cứ yên tâm chưa có gì là ầm ĩ
    @bekoool: anh yên tâm đâu còn có đó, chưa chi đã kêu má ba ra làm gì, nếu không lầm thì đây cũng là một tin tốt lành cho anh đấy chứ để anh còn tiện đường mà ra đi không một chút đắn đo. Cả nhà còn ối người hỏi thăm anh đấy, anh cứ lo làm gì cho thêm già
  5. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đừng manh động. Cục tình báo Liên Miên của chúng tôi có báo cáo gửi các đồng chí rồi đây:
    1. Người bí mật bắt đầu bằng chữ S, theo nguồn tin của chúng tôi là 1 người ko nằm trong trang trại sấu, nhân vật này vô cùng bí hiểm, lý lịch trong sáng như trăng đêm 30 . Nhân vật này đi cùng Rùa khi rùa và bé xí muội bàn công chiện lờm ăn. Làm bé xí muội mắng rùa 1 trận tơi tả vì bàn chiện lờm ăn mừ rủ người ta đi làm bé suýt tí nữa ngất trên giàn quất vì vẻ đẹp rạng ngời sáng sủa như OKê của em nó (chẳng qua là S này nhỏ tuổi hơn bé xí muội nên suýt ngất thôi, may mà "Mình" đến kịp lúc) Do đó, đây là cuộc gặp gỡ định mệnh, í lộn ngẫu nhiên không liên wơn ảnh hưởng gì hết các mối tình tay 3, tay 4 của trang trại đâu ạ. các bác cứ bình tĩnh vẫn chưa phát hiện ra thêm kẻ thù hay tình địch nào mới đâu. nhất là bác Békoool đấy, eo ơi bác phản ứng mạnh quá làm họ hàng nhà sấu sợ tím mặt làm bé cũng sợ luôn, sợ bác bekoool wớ điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    2. Biển số 98N2, vẫn nằm trong diện nghi vấn ở cấp độ cao nhất. Nhân vật này đi kèm quan chức học vị cao cấp của chúng ta. Có nguồn thông tin tiết lộ học vị này đang được xếp hạng MBA. Chúng tôi đang đốc thúc các điệp viên 00biết điều tra gắt và gao để moi ra người kẻ tình nghi này
    3. Mình của bé xí muội: hiện nay đang trên đường du hí với 1 nhân vật ko bí mật nhưng vô cùng nguy hiểm. Hắn ta là 1 kẻ đầu 3 đít lông nhông nhưng chỉ thích xem phim tình cảm Hàn Quốc và xem báo Đất Mũi. Iem đã dặn "mình" là 1 là ăn cơm, 2 là ăn phở, đừng ăn phở với nước cơm về iem oánh chít nhưng vẫn thấy tự động khóa nick 3 ngày. Các bác thấy "Mình" của bé đâu vui lòng báo về số 0903690283 hoặc YID phale81vn. Bé xin trân trọng hậu tấn
    4. Cuối cùng, xin thông báo cho tất cả mọi người vào đây đọc thông báo thông báo đã hết rồi, khi nào có gì để thông báo chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người lại tiếp tục vào đây đọc thông báo thông báo cho mọi người đã đọc thông báo hãy thông báo cho những người chưa đọc thông báo hãy vào đây đọc thông báo để còn bàn chuyện thông báo đã thông báo chuyện gì với những người đã đọc thông báo rồi. HẾT
    Được XiMuoiSauCuoiHu sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 11/06/2006
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật trận đấu giữa hai đội Anh và Paraguay
    Tối thứ bảy, ngày 10/6/2006, đội ngũ phóng viên chúng tôi đã có mắt tại GO GO quán để theo dõi buổi tường thuật trực tiếp giữa hai đội bóng Anh và Paraguay.
    Mở đầu trận đấu bằng...những củ khoai lang do Vịt tiềm mang vào, thật đúng lúc vì lúc đó chưa ai ăn gì, tiếp theo là những viên ômai xí muội, sấu, mơ ( dư âm của những lần ọp trước ), đang miên man theo dòng thời sự của bé Xí Muội về kế hoạch ọp của ngày mai, bất chợt bình lựng dziên reo lên vàoooooooooooooo trước sự ngỡ ngàng của mọi người, các cặp mắt tròn xoe như từ trên trời rớt xuống và các cái miệng há hốc đầy khoai. Đội Anh dẫn trước với tỉ số 1:0
    Tình hình tạm lắng xuống khi trại chủ chuyển chỗ sang bé con. Lôngxồm, bé Xí Muội đang chỉ cho sờanh một số kinh nghiệm về mod, hình như thư ký Tém đang kể chuyện về việc tắt tiếng do ọp cả chục ngày qua. Tiếng ai đó la lên vàoooooooooooooo, đội Paraguay đá vào rồi thì phải, đúng rồi, nên để họ huề thì hơn, chứ thua như vậy thấy tội tội làm sao ( không bênh đội nào cả, sờanh chỉ muốn công bằng thôi ) nhưng gương mặt cầu thủ sao đầy sự nuối tiếc thế kia, hình như đá ra rồi ( mãi 8 nên không để ý có vào hay không ). Công nhận đội Anh mạnh là phải , vì có Béc_Kam đẹp dzai, mà hôm nay anh ấy cắt tóc ngắn, không để tóc dài cột mái như hình treo trong quán, nhìn không còn lãng tử tí nào, mà cũng có thể do nhìn chưa quen, hay màn hình màu xấu quá , đội Anh còn có cầu thủ tên gì quên mất rồi, nhưng cao tới 1m92, nhìn hai cái chân ( khúc mang vớ trắng ) giống như bị băng bột vậy.....
    Chết, sờanh nói tới đâu rồi nhỉ , à, tới khúc tả cầu thủ, thủ môn đội Anh thì mặc áo vàng, mỗi khi bị đội Paraguay tấn công, anh ta dang đôi tay dài ra chụp nhìn cứ giống như con vượn trong rừng, còn nữa, cái ông trọng tài gì mà điệu quá chừng, đầu xịt keo láng bóng, con ruồi mà đậu vào phải chống gậy mới đứng vững được, còn cầu thủ đội nào quên nữa rồi, mái tóc thật lạ, ở phía trên thì giống như các thữa ruộng được cày theo từng hàng thẳng tắp, phần tóc dài còn lại được anh ta bính lại từng bính dài ( chắc cũng khoảng 6 bính ), chắc mai mốt mình để tóc dài rồi bắt chước kiểu đó mới được.
    Tiếng cô bình lựng cứ ghép cho Béc_Kam hai chữ đanh đá, chả hiểu đanh đá là thế nào, có thấy anh ấy cãi nhau gì đâu, từ đó phải dùng cho phụ nữ mới phù hợp chứ nhỉ, mà cũng có thể anh đanh đá lúc bé Xí Muội rủ mọi người tối mai qua nhà bé mua lẩu ăn để coi đá banh.
    Trang chủ đang nói với sờanh ngày mai nếu đi ọp thì gọi điện thoại, tiếng còi chợt vang lên cắt ngang câu nói, trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu kết thúc với tỉ số 1:0 nghiêng về đội Anh.
    Kính thưa quý đọc giả, bài tường thuật của chúng tôi đến đây tạm dừng, kính mời quý đọc giả đón đọc các bài tiếp theo vào các buổi tiếp theo. Xin trân trọng chào tạm biệt .
    Tái gõ : sau buổi tường thuật, số hiện vật còn lại là một bịch khoai lang và mấy bịch ômai.
  7. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, trời se se lạnh, không khí ồn ào của 1 trận cầu quốc tế giữa các cầu thủ đẹp chai, bỗng điệp viên của chúng tui phát hiện nhữg ngi vấn sao:
    1. một động tác kéo
    2. em sợ anh ko thấy
    3. phẹc mơ tuyyyy
    4.
    Trong khi đó, một gương mẹt tuy xem đá bóng nhưng tâm hồn nghe đâu để ở ngoài Mũi Lé Phan Thiết gì đó.
    - 1 người ko xuất hiện
    - 1 người nữa cũng ko xuất hiện
    - Mũi lé sóng biển gì gào
    - 1 người ngồi en sấu
    Chẹp chẹp, khoai và ngô của ấy ngon thiệt
    Được XiMuoiSauCuoiHu sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 11/06/2006
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
  9. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Trại chủ GÁO đi đâu???
    Hôm qua, ngày 16/6/2006 ( số đẹp quá ), trại chủ ghé thăm tệ xá của tại hạ lúc đúng ngọ ( 12 giờ trưa ).
    Tại hạ có mời trại chủ ăn, uống để đàm đạo dzấn đề tình củm tay ba , chân bốn, nhưng trại chủ nhất quyết từ chối. Đang ngồi với tại hạ, tự nhiên người trại chủ run bần bật, cứ tưởng do off liên miên nên trại chủ bị sốt rét, không ngờ cái mô-bai nó run, chắc mới sạt pin hay sao mà mạnh dữ dzậy hè. Trại chủ đi ra góc khuất để nghe, vài phút sau vào cáo từ tại hạ, nói là xíp gọi.
    Buổi chiều lúc 15 giờ kém 15 phút ( toàn là số đẹp ), trại chủ quay lại tệ xá, và lần này tại hạ quyết tâm tìm cho ra ngọn ngành, cứ đoán mò kiểu này đau tim quá. Tại hạ mua hai chai xì-tin dâu tây, hương vị tuyệt vời, giữa trưa mà uống vào thì cứ mà.... Và quan trọng hơn hết là chai nước đó có thả một con robo-camera vào rồi, phen này có đi đâu, làm gì cũng không thoát. Rồi trại chủ phải cáo từ vì xíp kiu , nghi ngờ quá ta ?!
    Tại hạ mở máy lên quan sát, trời trời, trại chủ mới đi chừng 500- m thì nghe giọng một người đờn ông ( cỡ U 30 ), tiếng trại chủ liếng thoắng, tiếng người kia tía lia, tiếc là trại chủ lấy tay che miệng, nếu không là tại hạ đã thấy mặt tên kia roài.
    Rồi tại hạ nghe tiếng xe lao vun vút, nhìn ra chỉ thấy mờ mờ của cái khẩu trang, chán thật. Tiếng đá chống nghe phóc phóc.... tiếng trại chủ " Em ngồi ở đây cơ ", " ừ, chỗ nào cũng được", " sao giữa trưa mà tối thế này "..... thỉnh thoảng trại chủ quên che miệng, nên camera quay được cái mỏ của tên kia, nhìn thì hơi giống lôngxồm, mà không giống lắm, của békon thì phải....Chả bít của ai, tức ghê, lần sau phải mua cái camera quay xuyên qua da mới được.

Chia sẻ trang này