1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc san " Lá cải xoong" - Chuyên cung cấp thông tin "nóng bỏng, giựt gân" từ Thông Tấn Xã Lá Cà Chua

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ớ, sao lại có người bêu hình ảnh Honey của mình trên đây nhỉ ? Thế này thì phải xuất đầu lộ diện tám vài câu mới được.
    Chị ơi, đấy là Honey của em tên gọi: Pi - tơ - cờ - rao. Em thật không hiểu sao ai cũng nhìn vào đôi chân đà điểu của chàng để bàn tán nhỉ? Mỗi lần chàng xuất trận, em chỉ cho Mẹ em "chàng rể" của mẹ, mẹ cứ là bò ra mà cười trước mỗi bước chạy của chàng. Phải nói em mê nhất những khi chàng ấy tung guồng chạy, nhìn cặp giò (nhất là cái khúc như chị đề cập) nó cứ lủng lẳng làm sao í ! lâu rồi kể từ ngày Wuân Cắp ấu - vờ em ko được gặp người trong mộng nữa. Nay, ghé qua đây, đọc những dòng chị viết , trái tim em lại xáo xào cả lên. bắt đền chị đấy!
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    trùi đất ui... ng này mà suy dinh dưỡng... [​IMG] phải kiện... phải kiện... [​IMG]
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Chắc tại bác Condor chỉ lo nuôi mổi bé Bunnie thôi nên cả 2 mới không bị suy dinh dưỡng đó...
  4. woman8

    woman8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  5. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi Biển Nhớ 3 vừa rồi, phóng ziên nhật báo Lá Cải Xoong đã túm được 1 thành ziên của nhóm Cao Su Lủng để tra khảo, ủa lộn, tra vấn . Sau đây là nội dung của cuộc phỏng dấn, xin được bê nguyên si vào, em xin lè lưỡi thề là hoàn toàn sự thật
    -" Anh cho biết cảm xúc sau chuyến đi biển vừa rồi?"
    -" Hic...sau một tuần, tui cứ bị nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn "
    -" Sao vậy? hay là có thai? "
    -"Chắc vậy quá, kỳ này em chít với Rùa cái ở nhà, hic..."
    -" Anh có thể cho biết cha đứa bé là ai ko?"
    -" Em thật tình là hỏng biết, tối hôm đó em ngủ chung với cha nội Đồng, hic..."
    ...Đến đây phóng ziên kô dám tường thuật tiếp nữa vì kô biết chiện gì sẽ xảy ra típ theo và có biết cũng kô dám viết tiếp, có kẻ hăm he chém mỏi tay
    >>>>dzọtttt, bò lẹ dùm em kô thôi họ dí kịp bi giờ
  6. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    tui đề nghị VP hội sấu điều tra vụ việc và phải yêu cầu P/V giao nộp băng ghi âm, chi hình ...
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    [​IMG]
    éu?c sn75 s?a vo 09:13 ngy 29/08/2006
  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Từ sáng tới giờ, một số người thắc mắc làm sao sn75 có bài đăng báo, làm sao không khao mọi người. Nếu ai đọc kỹ thì sẽ thấy văn phong trong bài đó không thể nào lên báo được, đó chỉ là một trang web mình lượm, đem về chế biến lại cho phù hợp với box mình thôi, link nó là đây :
    http://tools.fodey.com/generators/newspaper/snippet.asp
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hôm CN trước em đi cà phê qua đoạn ĐBP - ĐTH gặp anh Condor đang chở với 1 em trong 7XSG dáng quen quen xinh xinh. Một lúc sau lên Tí Nị thì thấy hai người đi hai xe.
    Không biết là ai, khôngh nhìn thấy rõ.
  10. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, bây giờ là 9:59 phút sáng 20 tháng 6 năm 2007.
    Đây là đài phát thanh thông tấn xã con vịt - chuyên mục đặc san lá cải xoong phát trên sóng FM 88.8 Mhz và phát lại lúc 7h tối mỗi ngày trên sóng AM 8 MHz.
    Mời các bạn nghe tin nóng hổi.
    Hồi 7h5 ngày 18 tháng 6, phóng dziên Rùa coá mẹc tại nhà Phale và chứng kiến một dzụ dziệc hết sức là kinh khủng. 10 kg măng cụt, 10 kg sấu riêng, 1 kg dâu đã gần như bay tán lạn và sạch sẽ. Trong đó các nhân vật Tư, otên , jeandn rất năng nổ trong dziệc tách những miếng sầu riêng cúi cùng.
    Tém, Sars, Sol, Ily, ... thì 8 kinh khủng,.... đến nỗi chỉ có thể nghe tiếng mà không thấy hình. Tốc độ 8 của Sol đã đạt đỉnh điểm khi mà tiếng nói đã ngừng vài giây rùi mới cái cái mỏ nhép nhép .. ...
    Trong lúc sực hết 21 kg trái cây thì otên trở thành chủ nhà hồi nào không biết, bỏ lên nhà trên ngồi xem ti-di , và nói vọng xuống rằng .."rót nước mời khách" .... chịu không nỗi mí pà 8 dưới bíp nên oten chạy xuống và vạch cái máy giặt ra bảo mọi người phải cởi đồ ra để giặt. Mò mò qua cái tủ lạnh, mò xuống bíp ... đủ thứ.... lúc đó Phale cũng quên mình là chủ nhà luôn ... Sau khi ve vãn hết cái màn trái cây, sang màn bánh phồng sữa của anh Jiafa.
    Lúc này Sol đỗi chổ ngồi gần anh Jean, với mục đích là sẽ tấn công con mồi ở giai đọan đầu. Trong khi đó, cả nhúm 8 nói về chủ đề đặt lại tên: otên gọi là K-Hang, Phake gọi là Ng-ân, Tư là N-Ữ, Sol là H-Ương và anh Jean là Ngh-ĩa (thí gốm quá ) cho hoành tráng.
    Sau màn tên tủi là lủi thủi lên nhà trên chơi trò lặc lá, bông coi có iu hay không. Sol quyết định rủ anh Jiafa ngồi gần để lấy tinh thần. Sol quyết định chọn anh Jeandn làm điểm tựa tài năng. Sau một hồi lặc lặc ... cúi cùng... "Yeu" ... Thế là cuộc đời Sol đã phải lòng anh Jean... Còn oten thì không lặc bông mà là lặc lá. Và những chiếc là cúi cùng sẽ đem về nhà lặc vì sợ lộ bí mật.
    Nhưng theo thông tin của phóng Dziên gùa được biết, sau khi đắn đo xi nghĩ với những chiếc lá cúi cùng. Otên quyết định như sau, từ nay về sau oten sẽ thuộc về: Nàng sol, ôm tư, hàng phale, thư ký tém. Nhưng dzụ dziệc đang được theo dõi và điều tra, sẽ thông tin cho qúy dzị tin sớm nhứt.
    Bảng tin chúng tui tới đây là kết thúc.
    Thân ái, chào qúy dzị !

Chia sẻ trang này