1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đặc sản" lady - như vậy có phải là nỗi nhục quốc thể và là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức đến mức

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 31/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    :)) Bác nói mới để ý.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mấy hôm nay là ngày lễ hội Yên Tử, tớ định viết một bài về Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền Tông Việt Nam qua các bài thơ chử Hán. Bài này còn dài và khó đọc gấp mấy lần bài của Bất khả tự nghĩ nhưng mà thấy mọi người không hứng thú lắm với các bài viết dài nên thôi
  3. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    BKTN đang thỉnh giáo chuyên gia 1 tuyệt chiêu
    đó là chỉ cần nhìn mông 1 em là biết còn zin hay ko
    ko cần dùng ngón tay thám hiểm
    đề nghị các bác trật tự
    BKTN sẽ trở lại trong 1 topic khác >:)>:)>:)
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    BKTN phát biểu chệch đi một tí thì sẽ đúng hơn. Thay vì nói nhục quốc thể, BKTN điều chỉnh thành như thế này : "là một thằng đàn ông Việt Nam, tôi cũng thấy nhục nhã vì không có cách gì làm cho phụ nữ VN không thành trò giải trí của đàn ông và nhất là đàn ông nước ngoài".
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Có bác nào là đàn ông VN vào ném đá cho bài viết ở trên cái (Tớ ghét tranh cãi với đàn bà lắm), Để cho chủ top xử lý!

    Một phát biểu hết sức hồ đồ, đàn ông Việt cũng có những cuộc vui chơi với người nước ngoài thì sao. Chẳng lẽ đàn ông trên thế giới này vì chuyện đó mà lại nhục thay nhau sao. [:D]
  6. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi có những chủ đề cần phải viết dài thì phải viết dài thôi, với cả dài nhưng không loằng ngoằng, ý tứ rõ ràng thì vẫn có người muốn đọc, bác cứ viết đi >:D<
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Sao lại cáu lên như thế, xfreez không có cảm giác nhục nhã thì kệ xfreez, tớ có nói gì cậu đâu. Tớ đang đối thoại với BKTN cơ mà. Vì BKTN phát sinh trong lòng một cảm giác có tên gọi là "nhục", nhưng gọi tên chủ nhân cảm giác đó tớ thấy chưa đúng, đó không phải là "nhục quốc thể", cũng không phải là các cô gái kia phải thấy "nhục". Cái cảm giác ấy thực sự xuất phát từ chính con người mình thì hãy dũng cảm nói là mình cảm thấy nhục.

    Nhân tiện tớ kể vài câu chuyện liên quan đến cảm giác nhục này nhé. Hồi ngày xưa tớ mới đi máy bay ấy, nhìn kiểu bọn tây nó nhìn người Việt Nam chen lấn lúc xếp hàng, đi đứng không đàng hoàng, tớ cảm thấy nhục nhã, cảm giác này là có thật. Một mình tớ đàng hoàng chẳng thể cứu vãn được, thành ra từ đấy tớ cứ ra sân bay mà thấy ai chen lấn lúc xếp hàng là tớ từ nhắc nhở nhẹ cho đến nghiêm khắc ngay. Sau thì mở rộng ra chẳng kể sân bay nữa, cứ ở đâu có kẻ chen lấn lúc xếp hàng là tớ quạc cho ngay.

    Một kỉ niệm nữa, cái này không phải tớ thấy nhục mà là tớ nhìn thấy người khác nhục. Ấy là một lần tớ đi công tác ở Cần Thơ, đợt đấy mới mở đường bay Hà Nội - Cần Thơ. Ngồi sau tớ có hai bác già già, dáng dấp nông dân, nói năng rất hiền lành dễ thương. Bác trai thì thỉnh thoảng còn reo lên khi nhìn thấy cảnh vật qua ô cửa sổ máy bay, bác gái thì tâm trạng hồi hộp sắp được về nhà. Trên máy bay cũng có vài cô gái Cần Thơ xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo. Mọi việc bình thường cho đến khi máy bay hạ cánh. Một vài anh chàng người Bắc đi công tác Cần Thơ, chắc làm nghề kinh doanh, cười cười cợt cợt với nhau, nói chuyện lấp lửng nhưng ai cũng hiểu ý là : "Đến Cần Thơ rồi đấy nhé, Cần Thơ có đặc sản là gái, anh em xả láng đi nhé". Bỗng chốc tớ cảm thấy rõ rệt một không khí căng thẳng trên máy bay. Từ hai bác già kia cho đến các cô gái Cần Thơ đều im lặng khác thường. Nó giống như một cảm giác xấu hổ nhưng không thể cãi lại vì sự thật đúng là như thế. Đấy là ấn tượng lớn thứ hai của tớ về cái gọi là chữ "nhục", dù nó là cảm giác của người khác.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Đã đọc kỹ, và hiểu cả!
    Có nhiều người rơi vào trạng thái tôi xin phép đặt tên là hiện tượng "du hành Mặt Trăng", tức là họ nhìn Trái Đất chúng ta rất rõ, rõ hơn 99,99% số người đang sống ở Trái Đất ấy chứ nhưng vì đang du hành ở cung trăng quá lâu và cô độc nên nhu cầu trò chuyện, trao đổi không được giải phóng dẫn đến quá nhiều thông tin cần được truy xuất lên màn hình tạo thành xanh đỏ tím vàng đủ cả khiến người ta mệt mỏi. Đồng chí chủ top có lẽ rơi vào trường hợp này.
    Biểu hiện lâm sàng là lối hành văn miên man với rất nhiều đóng mở ngoặc kiểu như suy nghĩ liên tưởng phong phú đi đến bất chợt, đề tài phong phú từ ******** đến phun xăng điện tử...vân vân và vân vân....
    Cách làm giảm tác động tiêu cực và từ đó tái hòa nhập với cộng đồng rất đơn giản thôi: Đi tập thể thao có tính đối kháng cao, ví dụ như đá bóng chẳng hạn, boxing thì càng tốt. Khi cơ thể phải vận động vật lý thì đầu óc thông thoáng, nhu cầu du hành mặt trăng cũng tỷ lệ nghịch với nhu cầu giật cùi chỏ hoặc giáng cho đối thủ một cú móc hàm đích đáng từ đó "giao lưu" với con người gần gũi và cởi mở hơn.
  9. soyuz

    soyuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở trong Nam, là người gốc bắc, có người bà con gần con cô con bác, nhà chúng nó có những 7 anh chị em mà có đến 6 cô con gái, chúng đều tự xưng là người gốc Hà nội, năm nào cũng rủ rượt đi du lịch bắc. Một số sống ở miền tây còn một số sống ở miền đông. Nói giọng cũng đặc miền Tây nam bộ. Dân miền Tây cũng tứ xứ cả. Gốc bắc gốc tàu thường trắng trẻo (như mấy đứa em họ nhà tớ), gốc trung thường trắng hồng (có cô như lúc nào cũng như đánh phấn), lai miên tí thì có nước da gọi là bánh mật...

    Bọn trai đểu đi chung với uli thì chắc không phải dân Hà nội. Trai hay đàn ông bắc thường rất thô tục, thô tục đến nỗi dân miền nam còn phải xấu hổ thì biết nói sao được !?
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bọn trai đểu ấy tớ không có điều kiện tìm hiểu kĩ từng thằng nên không biết có đứa nào dân Hà Nội không, nhưng tớ biết hiện chúng đều sống và làm việc ở Hà Nội. Tớ nhất trí với bạn là đàn ông bắc thường rất thô tục. Đặc biệt nếu bạn nào sống ở miền Nam rồi thì cảm nhận điều này càng rõ rệt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này