1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đặc sản" lady - như vậy có phải là nỗi nhục quốc thể và là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức đến mức

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 31/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Bác An dùng từ đắt quá :))
  2. To_lai_nd

    To_lai_nd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    21
    Không phải riêng ttvn mà là hầu hết các diễn đàn tiếng Việt.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    hình như bạn admin có nói rằng mình tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ đúng không? bạn dùng từ này làm tôi thật sự ngạc nhiên đấy.
    Bạn Admin yên tâm, chừng nào bạn: "theo diện đoàn tụ ông bà. Ngồi trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân" Lúc ấy khi dùng từ hĩm họa này, tôi sẽ tưởng nhớ đến bạn
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Thật à? Cho tới giờ tớ vẫn nghĩ bạn này là nữ đấy :)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi ghi rất rõ là Ngữ Văn Anh, và thường ghi chú là vì thế mà tôi k có formal education về ngôn ngữ học tiếng Việt. (Dĩ nhiên rồi, ngành Ngôn ngữ học tiếng Anh thì khác ngành Ngôn ngữ học tiếng Việt mà.)

    Và tôi thường xuyên viết rằng tôi đặc biệt yếu tiếng Hán-Việt. Chắc vì bạn không ưa tôi từ lâu nên mặc định nghĩ là tôi là kiểu ng khoe mình giỏi ở mọi lĩnh vực trên đời và bạn tự che mắt không chịu tiếp nhận hàng loạt bài viết của tôi ghi rõ những mảng cụ thể nào mà tôi đặc biệt yếu kém. Nói chung là tôi thông cảm cho kiểu thái độ của bạn. Người ta gọi là the halo effect (hễ thấy giỏi gì là cho rằng giỏi hết mà hễ "muốn" nghĩ là nó dở là tìm đủ mọi cách để đào bới cái sự dở của nó lên), tiếng Việt tạm gọi là "ghét ai ghét cả tông ti họ hàng." =))

    Lần sau bạn dùng từ kia thì biết là do tôi nghĩ ra nhé. Đừng cố gắng bới móc quá, bạn lại mất vui. ;))
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bạn ý là nữ thật mà
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cái chấm đó được nhắc đến ở nhiều nơi, không phải trong mỗi truyện kiếm hiệp đâu bác ạ. Có lần em còn đọc về cách tạo cái chấm đó thế nào nữa cơ. Đọc lâu lâu rồi nên quên, nhưng đại khái là việc dùng chấm này để biết trinh tiết của người phụ nữ ngày xưa không chỉ là những lời đồn đại mà đã từng được áp dụng thật.
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thủ cung sa tạo bằng cách nhốt con tắc kè cho nó ăn 7 cân chu sa rồi sau đó đạp chết giã lấy máu đỏ chấm một chấm lên cánh tay là dấu hiệu gái đồng trinh. Sau khi quan hệ thì chấm này sẽ biến mất.
    tất cả là lời đồn đại cũng như lấy nước vỏ lựu, máu mào gà sắc lên rồi rửa thì sẽ còn trinh lại, chiêu thức quen thuộc của mấy cô ở lầu xanh ấy mà. Cũng chỉ là lời đồn mà thôi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    lần sau mỗi khi dùng từ ấy, tôi sẽ tưởng nhớ đến bạn
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ừa, nhớ có cho cái con gì ăn cái gì đấy, thì ra là tắc kè ăn chu sa. [:P] Mình có 1 cô đồng nghiệp có trí nhớ cũng như bạn. Cô ấy gọi là trí nhớ "chụp ảnh". Tức là nhìn 1 lần là nhớ như in luôn. Nhưng giờ cô ấy nhiều tuổi rồi, trí nhớ không như xưa nữa, nhưng vẫn thông minh lắm. Những người có trí nhớ như vậy thật đáng ngưỡng mộ và ghen tị! 8->
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    ngưỡng mộ cái gì. Nhớ nhiều thì mệt đầu nhiều và để có chổ cho những thứ đó ta phải quên đi một số thức khác. Tôi rất kém khi nhớ đường, và đi đường rất dễ bị lạc. Đôi khi những vật dụng thông thường mới để bên cạnh mà lát sau lại quên phải đi tìm một hồi. Nên trí nhớ này nó chả có ích lợi gì cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này