1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đặc sản" lady - như vậy có phải là nỗi nhục quốc thể và là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức đến mức

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 31/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Em thì chỉ xin nói mấy chữ: thô nó có thô lậu và thô phác, người miền nam nếu nói thô thì chữ thô phác chắc đúng hơn. Và không phải cứ không tinh tế, thâm nho thì thành thô thiển, hời hợt, nông cạn. Người ta có từ hảo sảng để chỉ những người thô mà không tục này.
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    đọc mấy post trên của các bác, đặc biệt là bác AnhCaPhom, em cứ tưởng đang xem chưởng Hồng Kông
  3. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Hay[:D] Kiến giải của bác hay, đặc biệt từ thô sang hào sảng rất logic:)) Tôi đoán kiểu triết tự của tôi sẽ có người phản bác lại bằng triết tự, không ngờ ngay người đầu tiên bình đã thế, tks bác vì chữ hào sảng[r2)]
    Thô còn có thô bỉ, thô bạo, thô lỗ, thô kệch, thô sơ.., Bác dùng từ nhẹ nhất là thô phác để đỡ đòn cho trai Nam quả tài tài tình đấy=D>

    Tuy nhiên, vì muốn đỡ đòn mợ ULI vì chữ "thô tục" nên đành áp "thô thiển" cho nó thành đối trọng. Cốt chỉ để chơi chữ với nhau thôi chứ bản thân tôi không hề có ý định bài xích, chế giễu ai. Người Bắc hay Nam thì cũng đều là người Việt cả, tôi không muốn tranh luận vấn đề Nam Bắc nữa. Còn nếu nói như mợ ULI là cần nhìn thẳng vào thực tế thì ok, dựa vào hệ quy chiếu của mỗi người để trình bày quan điểm cũng được b-)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Các anh người Nam có cái dễ thương và dịu dàng mà các anh người Bắc hiếm khi có nổi. Nhất là khoản "dễ thương." (Các anh ng Bắc hoàn toàn có thể là ng tốt, lịch sự, đáng trọng, đáng quý...nhưng "dễ thương" thì tôi chỉ mới thấy các anh ng Nam "dễ thương" thôi.)

    Có lần tôi kể chuyện vui với bạn tôi là: Tao tính tán tỉnh anh chàng đó, dễ thương quá mày ơi.
    Bạn tôi dốc bầu tâm sự: Trời ơi, con trai xứ X thì dễ thương khỏi nói rồi. Mày mà thích kiểu đó thì thành ra mày thích hết tụi con trai xứ đó. Ngày xưa tao cũng tính tán một chàng người X chung lớp, nhưng sau đó tao quá sức ganh tị với cái sự dễ thương của "nó" vì tao hổng dễ thương bằng, nên tao cay cú mà bỏ, chẹp chẹp.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @AnhCaPhom định bắt bẻ các hạ từ "triết tự" lẽ ra phải là "chiết tự" mới đúng, nhưng ngẫm lại thấy với "các hạ" từ "triết" tự có lẽ diễn tả đầy đủ cái thần thái hơn cả. Nói vậy không phải là nhận định các hạ là người am hiểu kinh thư Hán văn nhưng lại chưa nắm rõ tiếng Việt đâu nhé!
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tks bác đã hiểu cho[:D]. Tôi mới vào box mà bác đã hiểu được dụ ngôn, thật như gặp tri kỷ vậy[r2)]
    Những người thích dớ dẩn chữ nghĩa thường hay có ẩn ý linh tinh. Ví dụ lúc vào box tôi chào các bác bằng câu "thông thiên văn tường vật lý" là để xem có bác nào quạc (quạc not quạt nhá:))) tôi không, nhưng chả bác nào chê cả chứng tỏ các bác uyên thâm lắm, xem hành văn là biết đối tượng rồi. Lẽ nào tôi lại không biết câu "thông thiên văn tường địa lý" hoặc chiết cành chiết lá chiết chữ chiết tự[:P]. Từ "triết" cũng như từ "vật lý" là để các bác bẻ tôi. Lần trước bác tha lần này thì đánh giá đúng. Tks bác:)):)):))
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tớ cũng cười góp cái nào! [​IMG]
    @Anxiety Tự nhiên cảm giác mình như Xuân tóc đỏ muốn đọc thơ cho cái anh quần chân voi.......................
  8. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 13 năm trước lần đầu đi Tây Đô chơi. Chỉ quen biết sơ mà có bà phú hộ nhà 12m mặt tiền THĐ để mình ở nhà họ chơi mấy ngày. Nhà có 3 cô con gái, mỗi cô cả có chồng. Mình hồi đó sống kiểu lãng tử lang thang, không có ý định gì thế nhưng sự chân tình, ấm áp và đặc biệt sự dễ thương của cả 3 cô làm mình ấn tượng mãi:-*: Sáng 5h các cô gọi mình dậy ra công viên uýnh cầu lô.ng (chớ có dán sao nhá[r37)]). Rồi ăn sáng bằng đồ chay, cafe sáng bên dòng sông Hậu. Trưa 4 người 4 góc ngồi trên phản chơi bài, mỗi ván là một phát nhọ nồi bôi vào má[:P] Chiều ra sân vận động thả diều rồi đi tắm sông (tắm hẳn hoi hổng phải giỡn nha)[r23)]. Tối các cô đưa mình ra bến Ninh Kiều, thơ thẩn một lúc thì ngồi ghế đá rồi bóc trái cây cho mình ăn. Chao ôi! Mấy ngày đó mình ngỡ như đang ở cõi Thiên Thai;)). Sao có người dễ thương thế không biết, mà không phải 1 tới những 3 mới sung sướng chứ? Chỉ là chút tình cảm thoáng qua, bèo nước gặp nhau thế mà các cô hiền hậu quá, thánh thiện quá, thánh thiện không chịu nổi.[r32)]

    Khi mình về các cô lại còn quà cáp, thăm gửi khắp mọi nơi. Ôi mê ly con gái Cần Thơ...@}
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Rụt rè hỏi bác vì sao bác thích xem người ta có quạc bác không thế ạ? Mà sao không ai quạc bác thì lại chứng tỏ họ uyên thâm thế ạ?:"> Nhỡ, ví dụ như em, dốt, không hiểu gì nên không dám quạc bác thì sao ạ? X_X
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tự nhiên thấy nhớ bác BKTN ghê, đúng là khi mất đi cái gì rồi mới biết giá trị của nó, nhất là khi sự thay thế không được như ý muốn!
    Có ai nghĩ như tôi không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này