1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đặc sản" lady - như vậy có phải là nỗi nhục quốc thể và là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức đến mức

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 31/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc lại mới thấy có 1 số đàn ông đáng thương quá, không kiểm soát được dục vọng của mình và luôn cảm thấy bị thôi thúc phải quan hệ ******** với "chân dài" liên tục, không giới hạn về số lần và tgian cho mỗi lần.

    Bạn BKTN cũng đã có một cô "chân dài" của riêng bạn, vậy bạn có thuộc vào số đàn ông không có khả năng kiểm soát nhu cầu ******** như bạn mô tả không? :-??
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác hành văn thế này làm tôi khó hiểu thâm ý của bác quá. Đọc một lèo làm tôi nghẹn cả cổ, hicb-( Lần sau bác làm ơn dùng chấm, phảy ngắt câu hộ cái, kẻo cứ đọc văn của bác là lại nấc cụt (Hay bác cố tình chơi xỏ, hành hạ người khác bằng câu chữ thế?:-w).

    "...Chính vì thế chân dài mới có thể trở thành hiểm nguy nhất đối với xã hội loài người và sự tồn vong, hưng thịnh hoặc suy tàn của xã hội loài người, thể chế quốc gia..."

    Bác nói sai toét, tôi lấy ví dụ nhá: Theo thống kê thì gái Đức chân dài nhất quả đất, thế nhưng họ có trở thành hiểm nguy nhất đối với xã hội Đức, sự tồn vong hưng suy của nước Đức không?????????????

    Câu trả lời thì bác biết rồi: Đức là cường quốc kinh tế số 1 châu Âu, thứ 4 địa cầu. Vậy hỏi bác họ có "hưng thịnh" không? Họ có hệ thống an sinh xã hội thuộc hàng top thế giới. Hỏi bác một xã hội như thế có phải là "suy tàn" không? :-"

    :)):)):))

  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Thứ nhất, bác đánh đồng sự hưng thịnh của một quốc gia với sự phát triển kinh tế, đâu phải cứ phát triển kinh tế hùng mạnh thì quốc gia đó hưng thịnh, hưng thịnh hay không thì phải đi đôi với đạo đức, văn hóa, lối sống, bản sắc của dân tộc, của quốc gia đó, đi đôi với con người sống trong quốc gia đó sống có ra người hay không hay chỉ chăm chăm làm giàu trong nền kinh tế thị trường và tốc độ toàn cầu hóa đã cuốn phăng đi các tinh thần cao đẹp của chân thiện mỹ của tâm hồn con người (mà chân dài và quan hệ ******** là đã hoàn toàn đối lập và ngược lại với "tinh thần cao đẹp của chân thiện mỹ của tâm hồn con người")

    Thứ hai, sự suy tàn của một quốc gia, một thể chế không phải một sớm một chiều, chân dài như là mối mọt gậm nhắm tâm hồn con người và dần dần sẽ làm suy tàn con người như một chất ma túy, từ đó dẫn đến nhiễu loạn xã hội và cả thế giới, làm thế giới suy sụp và tan nát, tiêu vong, nhà nhà ly tán (do đàn ông ngoại tình, bị ý nghĩ ngoại tình chi phối và thôi thúc với chân dài), người người lâm vào cảnh suy đồi đạo đức và nhiều người khác sẽ đau khổ kéo theo.
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11

    Người đẹp không biết rằng từ "mối nguy" này trong câu nói của tại hạ, nó nằm ở cấp độ ý nghĩa vừa tiềm ẩn (có khả năng trở thành mối nguy), vừa ko tiềm ẩn (vì lồ lộ, chĩa thẳng vào tiêu cự ống kính) sao?
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật là nguy hiểm lộ liễu!

    Ý tôi là cái cách BKTN quote bài phía trên rồi reply linh tinh thật là một sự nguy hiểm lộ liễu.
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Không phải một số mà là rất nhiều, thậm chí có thể là tất cả đàn ông nhưng biểu hiện và mức độ của họ khác nhau do cơ địa mỗi người khác nhau (ko có khả năng abc abc nhiều như vậy), do tính cách, trình độ, văn hóa, v.v... của mỗi người khác nhau nhưng họ sâu thẳm bên trong vẫn bị chi phối bởi cùng một sự quan hệ ******** không có giới hạn khi gặp chân dài hoặc bị khiêu khích hay quyến rũ bởi chân dài!
    Có lẽ đó là lý do tại sao trong các triển lãm ô tô, xe máy đều phải đem chân dài vào đứng! (Tại hạ đã từng có topic nói về điều này)

    Thêm nữa, kiểm soát thì rất nhiều người kiểm soát được nhu cầu ******** nhưng ở đây ý của BKTN nói là thôi thúc ******** vô hạn sâu thẳm bên trong mới là gốc rễ của vấn đề, còn việc anh có thể kiếm soát hoặc ko kiểm soát thôi thúc đó lại là chuyện khác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói đúng hơn là: nguy hiểm tiềm ẩn (hành vi suy đồi đạo đức nào đó nơi cơ thể chân dài) được thể hiện một cách lộ liễu nơi chân dài! :-"
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chỉ muốn bạn trả lời có/không cho câu hỏi sau: Chính bạn sâu thẳm bên trong có bị nhu cầu quan hệ ******** không có giới hạn khi bạn gặp 1 cô chân dài hoặc bạn bị 1 cô chân dài khiêu khích hay quyến rũ không?

    Đừng quanh co nói chuyện thiên hạ, cứ trả lời xem chính bạn có hay không có nhu cầu đó.
  8. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Mình có bị thôi thúc không có giới hạn nếu cô ta thánh thiện, tinh khiết và trong trẻo như thiên thần. Còn nếu cô ta không như vậy, mình chỉ xem là hạng làm gái không hơn không kém và mặc dù đối với loại này, mình cũng bị thôi thúc không có giới hạn nhưng vẫn kiểm soát được. VÀ đó là lý do tại sao chân dài là một trong những mối nguy nhất của xã hội loài người.

    Còn mình, mình chỉ muốn hỏi người đẹp một câu: người đẹp là chân dài hay chân ngắn ?@-)
  9. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    BÁNH MỲ, loại có nhân thịt ướp ngũ vị hương nướng, bơ, giò lụa thái mỏng, pate gan và nộm củ cải chua chua cay cay, nướng giòn rụm thơm ngon, nhỏ ít xốt mayone béo ngậy cùng tương ớt ngòn ngọt, bày bán nhan nhản ngoài đường, hàng ngày đập vào mắt người đi đường, gây ra sự thèm ăn BÁNH MỲ, thôi thúc người ta phải bỏ tiền, hoặc đi kiếm tiền, hoặc xin ăn, hoặc đi cướp BÁNH MỲ, là một trong những mối nguy nhất của xã hội loài người" ==> mối nguy chứ ko phải hiểm nguy, mối nguy là tiềm tàng, tiềm ẩn một sự hiểm nguy chứ nó ko lồ lộ ra là hiểm nguy ngay.

    Chính vì thế khi đủ điều kiện để tạo thành hiểm nguy thật sự, nó (trong trường hợp này từ "nó" là để ám chỉ BÁNH MỲ tạo điều kiện suy đồi đạo đức cho người đàn ông hoặc người đàn ông tự tìm đến sự suy đồi đạo đức đó thông qua các hình thức mua bán BÁNH MỲ hoặc lừa đảo để có BÁNH MỲ, gạ ăn xin BÁNH MỲ hoặc dùng tiền đổi lấy BÁNH MỲ) sẽ phát triển một cách không thể kiểm soát nổi về tính nguy hại và có thể khiến con người rơi vào vòng suy đồi đạo đức thậm tệ (khi đụng tới BÁNH MỲ và bị cưỡng lực thôi thúc buộc phải ăn BÁNH MỲ với họ liên tục và một cách không có giới hạn về số lần và thời gian cho mỗi lần nếu người đàn ông có khả năng như thế - một căn bệnh ăn không biết no) tới mới người đàn ông (hoặc nhiều người đàn ông bị buộc phải thôi thúc ăn BÁNH MỲ) không thể thoát ra được hấp lực từ BÁNH MỲ (chưa có topic bàn về vấn đề này, bạn nào muốn có thể tạo ra). Chính vì thế BÁNH MỲ mới có thể trở thành hiểm nguy nhất đối với xã hội loài người và sự tồn vong, hưng thịnh hoặc suy tàn của xã hội loài người, thể chế quốc gia hoặc/và các truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc hoặc tất cả các dân tộc trên thế giới ở phạm vi toàn cầu một cách không có giới hạn về thời gian và không gian (không gian này ràng buộc theo thời gian BÁNH MỲ tồn tại từ lúc tạo hấp lực – sự thèm ăn - cho đàn ông cho đến lúc chết đi đã từng đi đến những khu vực nào và làm nhiễu loạn và nguy hại cho môi trường xung quanh)
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao bác lại có tư duy bảo thủ cố hữu như thế nhỉ? Cẩn thận bác ơi đầu óc không thông thoáng là tẩu hỏa nhập ma đấy[r23)]

    Tôi không hề đánh đồng hoặc không hiểu nghĩa chữ "hưng thịnh". Bác lý giải nghĩa của "hưng thịnh" thì chuẩn rồi, nhưng bác xem lại sự hưng thịnh của nước Đức đi nhé, hỏi cụ Gúc là biết liền đó. Bác xem đạo đức, văn hóa, lối sống, bản sắc.., của người Đức đi rồi hãy phán, bác nhé! Bác đang báng bổ "một chủng tộc cao quý" (như người Đức thường tự hào) đấy[r37)]

    Cái gì cũng có giới hạn, bác nói "không phải một sớm một chiều" thì tôi chịu rồi. Tôi với bác chả sống được đến năm 9000 mới có thể biết "chân dài như là mối mọt gậm nhắm tâm hồn con người" của nước Đức hay không, phải không bác?
    >:P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này