1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Đặc sản" lady - như vậy có phải là nỗi nhục quốc thể và là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức đến mức

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 31/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    đọc qua cũng biết BTKN vẫn còn zin, chưa được vào đời nên ngồi lẩn mẩn tưởng tượng ra đủ thứ, đủ cảnh xxx với các em chân dài với cảm giác vừa tò mò, vừa phẫn khích, vừa sợ hãi và thấy tội lỗi.=))
    ngày xưa hồi 14 tuổi e cũng có tâm lý như BTKN, cứ nghĩ là mình mà có vợ chắc tẩn suốt ngày đêm. Còn giờ có vợ thì cứ nghĩ đến trả bài là thở hắt ra.=)). cơ mà nghía cô hàng xóm thì vẫn thấy hơi hơi phấn khởi
  2. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Có mấy bác đã tổng kết về trường hợp tâm sinh lý không bình thường của bác BKTN. Tôi cũng xin mạn phép góp đôi lời:

    1. Ấn tượng đầu: Lấy nick và avatar về Phật pháp => Con người khác thường. Bởi với người học pháp: (1) Thường rất khiêm tốn, không bao giờ show hàng. (2) Nếu đã phải show thì đẳng cấp ghê gớm lắm, cỡ phải siêu nhân, thánh nhân. Tôi nghĩ bác BKTN là trường hợp (2): Bất Khả- Thánh Nhân.
    2. Phọt lên tường dầm dề nhiều thứ: Từ hàng hiệu Banana, Li Việt, Nhất dương chỉ, Cờ tướng chân dài, Đặc sản lady.., Nhìn hình thức thì có vẻ Bất Khả- Toàn Năng nhưng nội dung thì rõ ràng là Bất Khả- Tạp Nham.
    3. Đơn đao phó hội, một mình chống lại mafia: Bác này thách thức cả quần hùng => Bất Khả- Tiểu Nhân. Sặc, sorry bác bí từ quá tôi bèn mượn chữ tiểu, nghĩa là nhỏ, ý nói bác lấy ít địch nhiều, hihi... À mà bản lĩnh bác cao cường thế thì phải gọi là Bất Khả- Thần Nhân mới xứng.
    4. Thớt “Đặc sản lady”: Bác càng chày cối bao nhiêu về vấn đề tình duc thì càng nhiều hảo hán đánh giá bác => Bất Khả- Thiểu Năng bấy nhiêu.
    5. Cuối cùng, bác nói bớt bớt đi chứ quần hào ném đá bác ghê quá, thấy mà thương, vì bác vốn đâu phải Bất Khả Tù Nhân hay Bất Khả Tội Nhân gì đâu, hic…
    ^:)^^:)^^:)^
  3. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Đọc bài này của bác thì bác quả thật là đến giờ uống thuốc rồi đó.. bác đúng là Bất Khả-Uống thuốc! =))
  4. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân phán:
    Tửu bất túy nhân, nhân tự túy.
    Sắc bất mê nhân, nhân tự mê

    (Không biết mình nổ câu này đúng không nữa!)

    Mình khoái thằng Vi Tiểu Bảo ở chỗ nó ngu thì nó bảo là nó ngu, nó vô học thì tự xưng mình vô học; rằng nó làm quan to là nhờ vào phỉnh nịnh chứ k có tài cán gì.

    Đồ dỏm thì cứ xưng là đồ dỏm. Không lằng nhằng, không đổ thừa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    BKTN hoặc là thánh nhân, hoặc là người điên! Không thể khác được!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dài quá, cứ nói ngắn là Bất khả...năng là được rồi.

    Vào gallery thì bị tống ra, không có khả năng vào gallery.
    Mặc áo "size M trở lên" thì hông giống ai, không có khả năng mặc áo size M.
    Đào thế thì mắc tiền, không có khả năng mua.
    Hàng hiệu thì chọn hiệu chuối, không có khả năng đánh giá hàng hóa.
    Li Việt mua rồi nhưng không có khả năng cua chân dài xịn.
    Chụp hình mà không có khả năng chọn hướng ống máy ổn, chĩa ống kính vô háng con nhà người ta.
    Nhìn độ dài chân mà không có khả năng phân biệt ngắn - dài.
    Thò ngón tay vào ngoáy ngoáy nhưng không có khả năng biết xem cô gái kia có còn ********** hay không.
    Nhìn các cô chân dài trong trẻo, thánh thiện mà không có khả năng "thịt" được.
  6. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào box, chưa theo kịp hội thoại, mợ Anx nói nhiều chuyện về bác BKTN như vậy xin cảm ơn, dần dần tôi sẽ lần mò đọc, cốt để hiểu bác ấy và các mem khác hơn, có cái overview như vậy thật là tốt. Tks:))
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Mợ tự tưởng tượng ra đấy à? Trí tưởng tượng phong phú và tầm hoang tưởng rất cao! :)>-
    Mợ vẫn chưa trả lời câu hỏi: mợ là chân ngắn hay chân dài? Người đẹp tránh né câu hỏi này hay ghê đấy!
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bác hỏi vậy để xem Anx có phải mối nguy của xã hội ko à?[:D] Nếu vậy thì em đoán bác ý ko muốn tự tỏ ra nguy hiểm đâu, bác cứ yên tâm:)>-
  9. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi thô lỗ thế thì sự im lặng của mợ Anx chính là câu trả lời đấy:-w
  10. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    hỏi thế chả ai trả lời, muốn biết gái chân dài hay ngắn chú BTKN cứ liếm từ ngón chân trở lên, nếu đến đầu gối đã khô hết lưỡi thì kết luận là chân đó dài=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này