1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẶC SẢN NHA TRANG.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi decacvn, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ĐẶC SẢN NHA TRANG.

    CHÀO CÁC BÁC NHA TRANG VÀ MỌI NGƯỜI NHA.
    Em là một người mới chân ướt và chân ráo vô NT nên chẳng bit Nha Trang ta có những cái gì gọi là đặc sản ở NT vầy .À mà hình như có vải thiều và bánh đậu xanh không ạ .Ý wên em cứ tưởng như là đang ở Hải dương ,ở BOX HD ấy thì mới có vải thiều và bánh đậu xanh chứ ,chắc các Bác cũng nghe nói đến chứ ạ ,Bác nào chưa được thử mời các Bác vô HD decacvn em đây xin đãi các Bác .CÒn bây giờ em rất mún các Bác trong đó - các Bác ở Nha Trang thử bày cho em các Đặc sản ở đó để em có thể bit và thưởng thức vì em trông các Bác Bác nèo cũng hảo tâm thế kia cơ mờ .Hẹn gặp lại các Bác.
    DANH SÁCH CÁC ĐẶC SẢN
    1:.............


    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  2. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản hả bác có co các món gắn liền với trái dừa trong dó tui khoái nhất là kem trái dừa hehhe
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản

    [​IMG]
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì Nha Trang không có đặc sản, mà nếu có thì ở Khánh Hoà nói chung thôi.
    Nem Nướng Ninh Hòa, gỏi cá và tổ yến (cái này chỉ nghe nói vì phần lớn xuất khẩu), ngoài ra có thể ăn lươn tươi xào sả ớt (món này các tỉnh miền Trung từ Nghệ An trở vào đều ngon).
    Bạn nào thổ địa Nha Trang xin chỉ giáo thêm!
    Hasta La Vista
  4. baobien_nt

    baobien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các tay thổ địa Nha Trang ở Box này biến đâu hết rồi.....????? . Kể sơ sơ vài món đặc sản ra cho các chú nầy thèm chơi.
    Tớ đã có thâm niên 18 năm ăn nằm ở Nha Trang nên sẽ tình nguyện làm TourGuide giới thiệu cho các chú vài món bình dân.
    Món Bánh canh và Bún
    Có lẽ món này thì ở đâu cũng có nhưng Bánh canh + chả cá, Bún + cá và bún + sứa thì tớ thề là chỉ có tại Nha Trang là nhất. Ngon, bổ , rẻ 100%. Nếu tớ không lầm thì chỉ cần 3000 VNĐ là có thể thưởng thức được rồi (đề nghị các chuyên gia ăn hàng Nha Trang đính chính thông tin này, có thể tui xa quê đã lâu nên không nắm chắc giá cụ thể là bi nhiêu. Hồi tui còn ở đó thì giá chỉ là 1000 VNĐ thậm chí là 500 VNĐ/tô). Chỉ cần hỏi bất kỳ người dân Nha Trang nào là các chú có thể tìm thấy 1 quán bình dân bán đủ các thứ này ngay.
    Tự hào quá.......
    Bánh canh chả cá :
    - Thành phần bỏ bụng : Cọng bánh canh, nước lèo, rau sống, chả cá (phải đúng là chả cá thác lác mua tại chợ Xóm Mới ở Nha Trang thì mới sành điệu ... )
    - Gia vị : hành phi, nước chấm (made in Nha Trang 100%), chanh, ớt, v.v...
    - Ăn kèm : trứng cút luộc
    Bún chả cá (cá dằm) :
    Tương tự như bánh canh chả cá nhưng thay cho bánh canh thì là bún và thay cho chả cá là cá tươi luộc sẵn. Vì thế cho nên nồi nước lèo cũng sẽ có hương vị riêng. Chỉ ăn rồi mới biết được mà thôi, ngon không tả được
    Bún sứa :
    Thay cá bằng thịt con sứa biển. Tuyệt cú mèo (tớ cho maximum 100 điểm cho món này). Vì đang đói nên vừa viết mà tớ vừa thèm chảy nước miếng Thôi tớ phải kiếm cái gì bỏ bụng đã (có thực mới vực được đạo )
    Nói thiệt nhe, 3 món này đi xa Nha Trang rồi muốn ăn cũng không có mà ăn đâu. Khi nào có dịp về quê sẽ chén một bữa cho ra trò. Thấy mình không có khiếu viết về món ăn nên hình như là tả không được hay lắm. Lần tới sẽ cố gắng miêu tả hay hơn.
    Bye bye!
    Ăn ngon chóng lớn
  5. bmttdk

    bmttdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng lắm. Bánh canh thì ở đâu cũng có nhưng ko đâu ngon = ở NT cả . Bởi vì chả cá chiên vừa dai vừa giòn vừa thơm, thêm vào nhiều hành lá rồi cho thêm ớt cay vào ăn tuyệt vời luôn . Nhắc tới phát thèm wá ! Ko phải vì tui ở NT mà khen wá đâu . Tui rời khỏi đó đã gần chục năm rồi nhưng mỗi lần thèm bánh canh wá phải ăn bánh canh cua hay thịt gì gì thiệt là chỉ muốn phun toẹt ra thôi .Ai có cơ hội thì ăn thử đi sẽ biết nói ko ngoa đâu .
  6. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    WoW...! đang đói nhắc tới bánh canh không thể chịu đựng nổi,,,,
    Nhưng Tui thèm ăn mực nướng hơn,,,, Mực tươi,,, Nướng,,, chấm tương ớt....tuyệt vời...... Phải mực tươi mới nhất,,, mực khô chẳng là cái đinh gì.

    Trái Tim Rồng
    [​IMG]
  7. baobien_nt

    baobien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Tôi rất thích các món ăn bình dân ngon và đặc trưng độc quyền của Nha Trang (không thể lẫn vào đâu được). Còn sơn hào hải vị thì tôi không thích vì luôn luôn không đủ tiền để ăn (hồi tôi còn bé ở Nha Trang chả ai tiêu nhiều tiền)
    Như đã hứa với các bạn. Tôi xin cống hiến tiếp cho các bạn một món nữa là : Bánh tráng chấm mắm ruốc...
    Trình tự kiếm ăn như sau:
    1/. Ra đường Trần Phú tìm một quán cóc nào mình thích, phía bên bãi biển
    Mấy cái quán này rất dễ nhận dạng vì nó là một cái xe đẩy với cái cần xé to tướng mà xung quanh là các cô các cậu xúm lại ngồi ăn hàng và tán dóc.
    2/. Kiểm tra lại con xe và xem coi mình có mang đủ tiền lẻ hay không
    3/. Kêu bánh tráng và nước uống
    4/. Cháp
    Đây là món đặc biệt ngon rẻ, ai cũng có thể ăn được mà ăn rồi sẽ thấy ghiền. Bánh tráng gạo đã được nướng (còn gọi là bánh đa) : giòn giòn chấm với mắm ruốc Nha Trang : đậm đà cay cay đặc trưng miềm biển .... rồi vừa ăn vừa ngồi nhâm nhi ly nước (không phải rượu đâu nhe) ngắm cảnh trời mây gió biển, tán dóc với bạn bè thì tuyệt không còn gì bằng.
    Nếu ăn xong mà còn hôn người "ấy" của mình 1 cái nữa thì bảo đảm suốt đời khó phai ...... hahahahaha (Cái này tui bảo đảm 100% nhưng các bạn phải thử rồi mới biết tôi không nói điêu )
    Các quán đó còn bán đủ loại xoài me cóc ổi thoả mãn mọi nhu cầu của các quý cô ăn hàng. Tha hồ chọn lựa và ăn uống no say.
    Thế nhé
    Nếu tôi nhớ ra món gì hay nữa thì sẽ viết tiếp
    Có ai ở Nha Trang khao tôi ăn không ?
  8. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Trời ... khổ tôi không... đang đói tự nhiên đâm đầu vào đây nên cái bụng nó biêu tình rồi!
    Lâu rồi không vào Nha Trang , giờ chắc đổi khác rất nhiều (cũng tới 8-9 năm chứ ít ỏi gì ), nên chắc có thêm nhiều món ăn lạ cho người bản xứ cũng như cho du khách.
    Nhưng dù ăn gì thì ăn .... mình vẫn thích nhất cái vị "bánh Tiêu", một món ăn rất thường phải không nhưng quả thật nó lại khiến cho mình nhớ nhất. Mỗi lần đi đâu mà thấy có bán bánh tiêu là cố mà mua cho được để đỡ nhớ nhưng sao chẳng thấy cái vị thơm thơm, bùi bùi pha lẫn cái nắng và hương gió biển NHA TRANG (vì mình ăn trong hoàn cảnh cũng hơi đặc biệt là mỗi khi tắm biển xong thì làm vài ba cái )
    Có bác gì kể đến món bánh canh + chả cá... làm mình nhớ tới món "Bánh canh cua" hihi
    Mà cái món nem nướng NINH HOÀ hình như hơi giống món nem LỤI các bác nhỉ?
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...
  9. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản ở nha trang có một món đặc biệt Cá Nóc phơi khô
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản

    [​IMG]
  10. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Tui thì thấy ăn bò ướp với mật ong ở cái quán nào nằm ở cuối đường Hùng Vương ấy!!
    Trời ơi, không thể diễn tả là ngon như thế nào nữa!!
    Khi nào có dịp đi NT phải ghé thăm cái quán đó mới được!!
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!

Chia sẻ trang này