1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc sản Quảng Trị!! Nhào dzô!!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi minhthanh79, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản Quảng Trị!! Nhào dzô!!

    Cháo "vạc chờng" ở Diên Sanh đê.........
    Béng bột lọc bọc tôm thịt Mỹ Chánh đê.......
    Khoai luộc biển Triệu Lăng, hết chê.....
    Còn chi nữa khôông hè?? Eng tam miềng vô đây giới thiệu cho bà con gần xa thèm chơi đi!


    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    trời nghe ông anh kể mà thèm quá, thôi đang đói bụng đừng có kể nữa, kể nữ là hết chịu nổi, đi kiếm cái gì ăn đã chứ
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    he...cái món đầu tiên có phải là Cháo bột của Hải Lăng không hả Minhthanh79@...Món này hết sẩy nghen!
  4. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trời nhắc đến ăn là mình thấy khoái rồi. Các bác có tin là em và con bạn ngồi kể chuyện món ăn Việtnam từ lúc 7pm đến 1 giờ sáng ko?, tối đó nằm ngủ vẫn còn nằm mơ về đồ ăn nữa chứ hihii!
    Năm em học lớp 12 ăn wán nhiều hơn ăn ở nhà, học xong mấy đứa con gái nhấm nháy "Ê, đi chích cc không?" hihihi ai nghe mà không hiểu chắc tưởng mấy con ranh bọn em nghiện :P
    CC đây là món cháo cá của chị Hà ở đầu dốc đường NTrãi, từ trường cấp 3 Đông Hà đi lên. Bột gạo fa 1 tý 1 lọc dai dai, bùi bùi, cá tràu thì kho vừa fải không mặn không ngọt lắm. Nhưng sẽ không ngon nếu không có hành lá nhỏ và ớt đỏ. Tô cháo bưng lên đỏ màu ớt, xanh màu hành, trắng á tràu và bột cháo.
    Đi đâu em cũng không thể wên được món cháo đó, chẹp chẹp thèm wá.
    Đáng tiếc cuối năm vừa rồi về ăn lại thấy sao không bằng ngay xưa? Thất vọng wá!
    Em đi ăn đã, rảnh ngồi kể chuyện tiếp, em còn nhiều món ngon lém, tại ngày xưa nhà gần chợ nên ăn hàng là nghề fụ của em!
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mèn ơi lúc nào đói bụng cũng vào thấy mấy người nói ăn hết cả, làm cái bụng của tôi nó không thể nào chịu đựng được nữa rồi nè
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  6. Donal17us

    Donal17us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    CacBaNoi lần sau ăn no rồi vào xem nhé, đừng có mà vừa xem vừa hành hạ cái dạ dày thì không tốt đâu!

    Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có hiện tại là đang diễn ra mà thôi!!!
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    heheh cám ơn bác nghe, bây giờ thì no rồi, nhưng mà đang thèm ăn đặc sản của quảng trị nhưng mà lại chưa có dịp đây, chán thế đây thôi hẹn mộtt lần khác vây
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác bỏ quên xika Kim Long rồi à?
    Bánh bột lọc Mỹ Chánh, nếu không ăn đúng chỗ cũng không ngon.
    Khoai luộc biển Triệu Lăng ~~> Triệu Lăng là chỗ mô bác Thành?
    Cháo Hải Lăng thì khỏi chê
    kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    ặ...cĂi bài khi sĂng mơnh viỏt dài thỏ mà vỏôn chặa gỏằưi 'ặỏằÊc àh...
    Hưc...Thôi viỏt tóm tỏt vỏưy!
    Chuyỏằ?n chĂo bỏằTt HỏÊi lfng thơ hỏằi bĂc Chungpq@ ỏƠy..Luanvn@ câng 'Ê fn rại...
    Còn có ai biỏt món...CĂ luỏằTc Che Che không??He hâ...Ngon tuyỏằ?t làm sao vài ba con cĂ bỏt tỏằô ruỏằTng lên..luỏằTc chỏƠm..muỏằ'i tiêu...!Khec khec...nhỏưu 'Ê lâm!Món này ai hay 'i xa không hỏằ biỏt 'ỏn 'Âu!Chỏằ? có bỏằn bỏằÊm nhỏưu tỏằƠi tui lÂu ngày gỏãp nhau 'i bỏt vỏằ làm thui!he he
    Đỏãt sỏÊn QuỏÊng trỏằng,...dông nặỏằ>ng..[:P}Mà tuỏằ.i trỏằ tỏằƠi mơnh ưt 'ặỏằÊc nỏm qua..có chfng chỏằ? nghe kỏằf lỏĂi thui!
  10. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Quên mất cái món XIKA KIM LONG nhỉ, nổi tiếng từ thời Pháp kia mà.
    Triệu Lăng là một xã miền biển, thuộc huyện Triệu Phong, nằm phía nam Cửa Việt.

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    www.quangtri.gov.vn

Chia sẻ trang này