1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc sản Quảng Trị !

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi haste_love, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chưa được thưởng thức , nhưng cho mình hỏi bánh này có khác nhiều so với bánh bột lọc ở Huế không?
  2. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói béng sắn QT là đặc sản thì em nỏ dám, có lẽ là nỏ ngon bằng béng sắn Huế
  3. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới về Quảng Trị cách đay 10 ngày, luôn tiện lên Huyền Không Sơn Thượng tham quan, trua ghé thành nội ăn cơm, tưởng bánh bột lộc Huế ngon như trong văn thơ nên gọi 1 đia......Trời ơi ăn một cái hôi hận khong kịp,...nhụy dở ẹc, banh thì cứng ơi là cứng....tớ không nói sai chút mô. Tớ biet khong phai quan mo cung rua, nhung neu du khach tu cac tinh khac den hoac du khach nuoc ngoai ma den thuong thuc thi mất mặt qua.!!!! Sang do an banh o hue xong ve nho doi luon, chieu ngay mai to va may nguoi ban quyet dinh lam banh o nha an...ngon tuyệt. Vậy banh Huế hay banh Quang Tri ngon day??? đừng co nghe người ta noi, dung co nghe nhung gi trong van tho mieu ta ma bạn hãy cảm nhận khi thuong thuc no roi danh gia!!!!!vay nhe!!!!!!!!!!chuc hanh phuc va thanh cong
  4. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngon tùy lúc và tùy chỗ thôi. Béng sắn ở mô cũng rứa, để lâu thì nó cứng chơ, ăn có khi mẻ neng như chơi. Theo em béng sắn có ngon hay không là tùy vào nhân của nó, nhân phải thiệt cay ( Cay le lại ). Béng sắn QT vừa bổ vừa rẻ, béng sắn QT danh bất hư truyền, càng ăn càng ngon
  5. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Tớ mới về Quảng Trị cách đay 10 ngày, luôn tiện lên Huyền Không Sơn Thượng tham quan, trua ghé thành nội ăn cơm, tưởng bánh bột lộc Huế ngon như trong văn thơ nên gọi 1 đia......Trời ơi ăn một cái hôi hận khong kịp,...nhụy dở ẹc, banh thì cứng ơi là cứng....tớ không nói sai chút mô. Tớ biet khong phai quan mo cung rua, nhung neu du khach tu cac tinh khac den hoac du khach nuoc ngoai ma den thuong thuc thi mất mặt qua.!!!! Sang do an banh o hue xong ve nho doi luon, chieu ngay mai to va may nguoi ban quyet dinh lam banh o nha an...ngon tuyệt. Vậy banh Huế hay banh Quang Tri ngon day??? đừng co nghe người ta noi, dung co nghe nhung gi trong van tho mieu ta ma bạn hãy cảm nhận khi thuong thuc no roi danh gia!!!!!vay nhe!!!!!!!!!!chuc hanh phuc va thanh cong
    --------------
    Bữa mô về lại quê miềng ghé ĐH, hoangnm chiêu đãi 1 bữa béng sắn phê ngọng luôn.
  6. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Béng sắn ĐH à? Hồi còn học cấp 3 Cửa Tùng em vô chợ ĐH mua sách vở, thấy béng sắn họ bày bán trữa chợ rứa là ăn thử. Chu choa mẹ ơi, dở ẹc. Dở kinh hoàng, thái độ người bán cũng...dở. Ăn xong uống méng nác cũng không kô cho uống nhiều, họ sợ hết nác. Sau bữa nớ khiếp vía, béng sắn ở chợ quê rứa mà ngon hơn nhiều. Chợ thị xã gì mà món ăn dở tệ.
    Ở nhà một lần tết nhất ( Em ở Vĩnh Linh) cũng hay làm béng sắn lắm. Khi bạn bè tới là có cái để mà dọn, ăn nó không chán
  7. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Ông chui vô chợ mần chi.phải lang thang ở mấy con đường gàn các trường cấp 3 ấy. Vừa đc ăn ngon, vừa đc ngắm mấy em. miềng thỉnh thoảng cũng chui vào đó tại can tội thích ngắm áo dài. Áo dài mà ăn béng sắn thì thôi rồi. như tiên nữ ấy!
  8. algorithmvn

    algorithmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Mình có dùng bánh này ở Lăng Cô Resort, ăn cũng thú vị như thú thực không có cảm xúc gì nhiều . Bỏ vào miệng nhai một hai cái thấy trôi đâu mất rồi không biết
    Cho tớ một vài địa chỉ ở Quảng Trị nhé, hôm nào có duyên la cà qua đó sẽ tìm hiểu luôn
  9. sieuhoa_87

    sieuhoa_87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có địa chỉ cụ thể, chỗ nào có cứ ghé lại ăn thôi
  10. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Bữa mô về lại quê miềng ghé ĐH, hoangnm chiêu đãi 1 bữa béng sắn phê ngọng luôn.
    Cám ơn hi!!!!!!!!!!!! nhưng tớ ra đi không hẹn ngày về. Béng sắn mà cậu đãi chắc chắn phê ngọng luôn( cậu khỏi cần giới thiệu) là vì khong cai nào mà không đầy "men rượu".

Chia sẻ trang này