1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đặc sản Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi khunglongham, 13/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongham

    khunglongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đặc sản Thái Bình

    Đặc sản của Thái Bình là gì vậy?Bánh cáy và bia Ong à?Còn món nào khác không?

    Khủng long hâm
  2. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    có cả ổi Bo nữa,,
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hết rồi á?
    How are you?
  4. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, theo tớ thì còn món Canh cá Quỳnh Côi nữa chứ. Híc, lâu quá rồi không được thưởng thức. Mà hình như cả Hà Nội này chả có quán nào bán cả. Thế mới chán chứ... Có ai văn hay chữ tốt, thử làm bài tả mấy món đặc sản Thái Bình, post lên cho bà con thèm cái đi nhỉ?
    Bui Viet
  5. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Em xin đề cử một món mà hình như không người Thái Bình nào là không biết. Những cũng xin lưu ý mọi người đây là món ăn mới của Thái Bình chừng chục năm trở lại đây nên nếu bác nào thoát ly quê hương lâu rồi thì không biết đâu.
    Bắt đầu nhé:
    Đây là một món ăn, không đúng hơn là một món tráng miệng chỉ bán được nhiều nhất là 6 tháng/ năm.
    Vào một ngày hè nóng nực bạn rất thích ăn món ăn này. Ở Hà Nội thì cái này có quanh năm nhưng ở Thái Bình thì chỉ có khi mà nhiệt độ bắt đầu trên 20 độ.
    Nói đến đây chắc các bạn cũng đoán ra là cái gì rồi phải không?
    Vâng, đó chính là KEM HẢI YẾN .
    Không thể nói đây là đặc sản của Thái Bình vì nó không thể sánh với kem Thuỷ Tạ hay kem Wall, những với mỗi người dân Thái Bình, cụm từ Kem Hải Yến đã trở nên quen thuộc mỗi khi hè về.
    Hiện nay có nhiều loại Kem như kem Minh Hương(cái này chỉ ai là người Thái Bình mới biết thôi nha), hay kem của vinamilk.... những Kem Hải Yến vẫn có một chỗ đứng, và vẫn ngày một phát triển.
    Lấy phục vụ số đông là chính, nên giá thành của kem Hải Yến rất rẻ, chỉ 500đồng một que (cái này thì Hà Nội mơ cũng không ra). Tuy rẻ những vẫn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đây là một điểm đáng quý và cũng là một trong những ý do khiên cho nó phát triển sâu và rộng như hiện nay.
    Đấy cũng được coi là đặc sản chứ ạ./.
  6. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Híc, nghe dân tình nói mà thèm qué! Em mới chỉ được thưởng thức bánh cáy TB( vì bác em quê TB mà). Còn những cái khác thì chưa, bao giờ mới được đây?? Thèm qué!!

    To live is to fight behind my dear Beckham & Your Friend
  7. tranduythai

    tranduythai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tui thấy món chè nếp cẩm là ngon nhất đó
    http://httl.org
  8. Lia

    Lia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    He, ủng hộ bác Dark_Wizard, tớ cũng mê kem Hải Yến.
    Ngày xưa, lúc còn đi học, thỉnh thoảng bọn tớ lại đạp xe lên thị xã chỉ để ăn kem.
    Ở Thái Thụy còn có cá khoai và gỏi nhệch nữa.
    Lia
  9. v_east

    v_east Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Bạn Lia ơi mình khoái cái món gỏi nhệch lắm.
    Mình đã được ăn một lần rồi, rất rất chi là tuyệt. Khi nào có cơ hội bạn có thể dẫn minh đi 1 lần được không. Mình cũng là người thái bình đây, nhưng mình lại ở thị xã nên ko có dịp nào để đi cả.



    Vu Phuong Dong
  10. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    cứ cái gì của Thái Bình mà tôi ăn thấy ngon thì là đặc sản rồi, bánh cáy ăn mỗi tí đã chán, Kem thì tôi không ăn được, ổi bo thì ăn được một quả, bia ong đâu mà chẳng có, nói túm lại có nhiều đặc sản lắm, chưa tìm ra thôi,
    tôi thích ăn nhất trên đời là mực tươi nướng ngon tuyệt cú mèo, mà Tb cũng có đấy, nhưng hiếm lắm

    Cuoi len ban nhe
    [​IMG]
    [

Chia sẻ trang này