1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc tả một con gà hay là chàng quá nguy hiểm ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangzin, 19/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0



  2. yabaitn

    yabaitn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang như anh này luôn :-ss Chưa dám tỏ tình lun ~X Giờ vẫn đang xin ý kiến các cao nhân >:D<
  3. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của 1 thằng kưa gái toàn thất bại như anh là như nay!
    Chả bỗng dưng mà ku kia làm trò như thế! Rất có thể trong những lúc vô ý em đã lộ "đuôi". Cách duy nhất là ko làm gì hết để gà kia phải chủ động còn nếu nó ko chủ động là nó ko kết em đâu!!! Nó đã ko kết em thì em nên tìm mối khác vì còn tiếp tuc thì chỉ có em là người khổ, hiểu hok??(a biết là em rất kết ku này) Thế nhé.
  4. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    đong đưa thế này mới thích [:D]
    zai ấy thích thì có thích nhưng chưa đến nỗi phát cuồng
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Trai này chẳng có gì phức tạp, cũng như bao trai khác thôi. Chủ topic đã nhìn lại mình chưa?
  6. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng đang khổ thật mà. Chỉ có điều em đủ kiềm chế để không làm gì động đến anh ấy thôi. Anh ấy không biết là em khổ đâu vì em chưa manh động gì mà. Đúng là suy cho cùng thì em không nên chờ đợi gì nữa, để mặc anh ấy thôi. Bác lại nói đúng rồi. Em xin ghi nhận toàn phần. Cám ơn bác. [r2)]
  7. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0


    Ý bác là anh ấy chưa ưng em phải không ạ. Em cũng đoán là như thế.

    Bản thân em cũng nhìn lại mình, xem mình có làm gì ngớ ngẩn không thì em thấy là chưa nhưng em tự đánh giá là trước mặt anh ấy em tỏ ra bị động và em có cảm giác là anh ấy và bạn bè anh ấy đánh giá em thuộc loại tiểu thư vì 2 biểu hiện sau:

    Một là vấn đề đi lại, em thường hay phụ thuộc vào anh ấy, lúc nào anh ấy không qua đón được thì em sẽ đi xe ôm hoặc lại đi nhờ bạn của anh ấy đón. Tại em mới về nước, không quen đi xe nên thế chứ em không cố tình. Em chẳng biết giải thích thế nào cả và cũng không muốn trình bày hoàn cảnh.

    Hai là những lần đi ăn uống với mọi người, em ăn rất ít, mặc dù mọi người giục em ăn còn anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn em như kiểu nhìn 1 con mèo mướp xem nó ăn ít đến mức độ nào. Em ăn ít vì 2 lí do. Một là thức ăn không hợp với em nhưng em không muốn nói ra, sợ ảnh hưởng đến mọi người. Hai là em sợ béo thì càng không muốn nói ra. Chính vì vậy em biết bạn bè anh ấy và cả anh ấy sẽ cho là em ăn ít để "làm hàng" trước mặt anh ấy. Thực ra em chẳng làm hàng tí nào cả. Ở nhà em còn ăn ít hơn nhiều. Đi ăn với anh ấy và bạn bè, vì ngại mọi người nên em đã phải ăn nhiều hơn mức quy định của mình nhưng đối với họ như thế vẫn còn quá ít.

    Thêm vào đó em cũng nghĩ em mắc một số lỗi cơ bản như sau:

    - Nói chuyện không cởi mở với anh ý lắm. Anh ấy hỏi han về gia đình, học hành, công việc của em thì em trả lời. Hỏi gì trả lời nấy, không kể lể dài dòng. Bình thường với người khác em có thể trả lời với nhiều thông tin kèm theo hơn nhưng không hiểu sao với anh ấy, em chỉ muốn nói đến thế thôi. Ngược lại, sau khi anh ấy hỏi về em thì em không bao giờ hỏi ngược lại anh ấy bất cứ chuyện riêng tư nào. Em cứ sợ sợ kiểu gì ấy ạ. Tại em nhát quá. Em muốn anh ấy tự nói ra nhưng anh ấy không nói thì em cũng không hỏi. Như thế em cũng biết là anh ấy cho rằng em không quan tâm đến anh ấy.

    - Cứ khi nào anh ấy quan tâm đến em 1 tí, em lại tụt lùi lại. Kiểu như add nick xong không bao giờ em online hay bảo em nhắn tin số điện thoại khi tới nơi nhưng đến 1 tuần sau em mới "đội mồ sống dậy", hay cũng có khi anh ấy nhắn nhưng lâu lâu em mới chịu trả lời. Đoạn này thì đúng là em làm hàng thật vì em âm mưu là không được tỏ ra vồn vã, đáp lại ngay, không sẽ bị lộ tẩy là mình thích anh ấy mất. Có phải những lần như thế, anh ấy tưởng em không thiện chí, bật đèn đỏ không hả các bác ?

    Theo các bác, em nên tự cải tạo bản thân mình như nào để lần sau không gặp phải ca khó đẻ như thế này nữa?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng là em nhục rồi. Người ta chưa cuồng vì mình mà mình đã ngồi nghĩ ngợi lung tung. [-X
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Các giả sử khác, các bác đã mách hết rồi, a ko ý kiến. A đưa ra 1 ý khác hơn nhé (hoàn toàn có thể xảy ra nếu là a) hơi phủ, nhưng là 1 khả năng
    - E dựa vào điều nào mà bảo là giai này tán e? Nếu là a, đơn thuần a vui vẻ 1 tí, với e, a nhận ra e hơi ngtúc nên a sẽ ngtúc khi gtiếp với e, dĩ nhiên, a biết lịch sự và cũng một chút tinh ý để biết e chưa ăn gì; đấy là bthường, chưa có gì đặc biệt cả, điều này a có thể cư xử với những du học sinh khác tương tự như e.
    - Có khi a cũng thích thích e đấy, nhưng e hơi khó hiểu và đó ko phải vđ của a. Ngoài e ra còn nhiều gái khác có những ưu điểm mà a đã kđịnh đc, với e, nó chỉ giới hạn ở mức "đoán" thôi, chưa đc thực tế thì tội gì a phải kưa e, nhẩy?
    - Nếu thực sự a muốn kưa e, thì ôi...vô vàn thứ a có thể bhiện, tùy hcảnh, tùy cơ hội mà tinh ý nắm bắt, a sẽ nhẹ nhàng thể hiện điều đó cho e biết, chứ ko như e mtả.
    Nếu giả sử đoạn đầu của a là đúng, thì đoạn sau này bị triệt tiêu hoàn toàn, ko ý nghĩa gì cả. Là e tự suy luận thôi

    Tự bao giờ đã hình thành trong tư tưởng e là "cọc tìm trâu" vậy? a ko đả kích vào điều này, ko nói là mất giá hay sỉ nhục gì cả. Bhiện 1 thái độ 1 hđ đủ để đối phương biết, như vậy e cho rằng "cọc tìm trâu" sao? e bảo e ko thích chat linh tinh, nhưng e lại ảo ở hđ và bhiện và e ko tinh ý khi chưa nghĩ đến cước đt đường dài ko là con số nhỏ, đã yêu thì ko nói, ai lại đong gái với cước đt đường dài? Y!M là 1 phương tiện, ảo hay thật là do người sử dụng mà thôi
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Anh Fixed phân tích phản biện 1 ý cũng có thể đúng :D Chủ thớt đã bị lụy vì 1 chàng rồi, he he

    Anh Công nói hay vãi ạ :x Mở rộng thêm 1 tí kiến thức :x

    Anh ơi anh có thể cho em hỏi tại sao đó lại là tín hiệu được ko ạ :-s Anh thông cảm mà chỉ bảo em với, em đang vác cưa đi cưa cáo lần đầu, còn gà mờ lắm :-s

    Anh ghé qua topic của em cho em xin ý kiến với ạ :D

    Topic đây ạ http://ttvnol.com/tvty/1273545
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Câu đấy là tín hiệu trong trường hợp của riêng anh, tích cóp từ tất cả các hành xử từ trước đến lúc đó, tổng hợp lại thì nó có nghĩa là "tất cả mọi thứ của anh đều chuẩn, chỉ còn cái vụ matxa là éo chuẩn".

    Đã biết như thế có nghĩa là giải quyết tốt chuyện matxa là em với anh nên duyên. Nhìn kỹ nhá, anh bảo giải quyết chuyện matxa chứ éo phải "anh hứa từ nay không đi nữa".

    Nói túm lại thì tín hiệu do gái phát ra không thằng nào giống thằng nào, chú nào thấy có gái nói giống anh lại bảo "em nó kết mình", rồi lại lao vào hôn hít (giống anh) thì anh éo chịu trách nhiệm.

Chia sẻ trang này