1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc tả một con gà hay là chàng quá nguy hiểm ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangzin, 19/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Chính vì ko hiểu cái tín hiệu đó nên e mới hỏi chớ, và đương nhiên chả ai dám vác cái đó về áp dụng cho mình vì trường hợp mỗi người mỗi khác mà anh, he he.
  2. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là một khả năng. Em đồng ý với bác.

    Em xin thành khẩn nhận trách nhiệm về vụ em "ảo" khi nói chuyện với anh ấy, khiến anh ấy khó mà biết được em là người như thế nào ngoại trừ nhìn vào mấy cái vụ ăn uống, đi đứng của em. Em đang phải trả giá cho sai lầm này vì bây giờ, anh ấy đã gần như đi qua "đời" em nếu như đúng như anh phân tích. Em không có ấn tượng gì đặc biệt với anh ấy nên chẳng có lý do gì anh ấy phải tiếp tục tiến đến với em trong xa cách cả. Thậm chí nhắn tin giữ mối cũng không thèm ý chứ. Cái này thì em chưa khẳng định. Chờ hồi sau sẽ rõ.

    Anh ấy mới chỉ dừng ở mức độ thích chứ chưa muốn cưa vì em ảo quá :((

    Tại em bị tỏ tình quen rồi nên không bao giờ nghĩ có ngày mình phải "cọc đi tìm trâu" ạ. Giờ thì cũng quá muộn để thay đổi được gì. Em xin kết luận là em buông tay đây ạ. =((
  3. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi anh ta quá bận thì sao thêm nữa bạn lại ở xa. Bây giờ là thời gian cuối năm công việc rất nhiều ăn thua là ở lúc này. Như mình có hôm phải làm việc đến 12h-14h/1 ngày chẳng có thời gian mà nghĩ đến ai nữa về đến nhà là chỉ muốn ngủ thôi.
    Bạn cũng xem lại bản thân xem có cần đánh giá lại về mình không? Qua câu chuyện của bạn thì mình thấy bạn là người không khéo trong ăn nói và giao tiếp.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái này còn non ở nhiều điểm. Giai kia có thích/xoắn gái này không và nếu có thì tới mức độ nào còn chưa biết.

    Cả 2 đều không có nhu cầu đá, hoặc nếu có nhu cầu đá thì cũng không chạy ra sân bóng, thế thì dĩ nhiên là không có trận bóng nào cả và câu chuyện dừng lại ở một chữ NẾU.

    Thế đã nhỉ.
  5. GBlock

    GBlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    2.337
    Đã được thích:
    0

    Chẹp, kưng cứ kệ nó đấy giữ làm của hồi môn lo zì, giành thời gian đi kua rai khác đi;));));))
  6. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ở đây, các bác quất câu nào, trúng câu đấy ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ vầng, tình hình là em cũng đã nguôi ngoai vì bên này đã xuất hiện giai khác. Giai bên này khác hẳn với anh ấy, người ta rất chi là nhiệt tình chăm chút cho em dù người ta cũng bận công việc tối ngày. Hiện giờ em cứ thi hành chính sách "bơ" với anh ấy thôi các bác nhỉ. Em nhiệt liệt cảm ơn các bác [r2)]
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    - Có thể nói là giai thích em rồi, nhưng chưa dám đi nhanh vì sợ hỏng việc, hoặc cũng có thể là tự ti chăng!? (xét về phương diện cá nhân như tài chính, học vấn, nhan sắc thì em hơn anh ta có nhiều không?).

    - Nếu giai "ở bển" mà ngon thì xõa đi em ạh, hàng tươi sống để lâu ăn mất ngon, nó phí của giời [:D]
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Định tư vấn cho em,mà ca này đúng là khó,khó ở chỗ em ảo bỏ mịa.Em cũng chưa thực sự muốn chỉ có một chút suy tư rồi lên đây post bài.Còn thằng kia,em căn cứ vào đâu bảo nó kết em,chẳng qua là thích thích mà cái việc thích thích mỗi sáng thức dậy,ngâm nga cốc cafe anh lại thích thêm một rổ gái.Thôi gia cát dự cho em phát,đúng em gửi quà cho anh nhé
    - Một con gà hay là chàng quá nguy hiểm ???= Một con gà,nhưng gà cũng có cái nguy hiểm của gà.Tự dưng em lại hứng lên thèm mối tình ngây thơ thánh thiện thì dự là nguy hiểm
    - Kết quả: Ca này tạch, do cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo,nên thượng tầng sụp đổ
  9. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em khẳng định là em thực sự muốn có mối quan hệ nghiêm túc với anh ấy. Em đã vật vã nhiều rồi không tìm ra con đường cứu bản thân mình nên mới phải lên đây nhờ các bác đấy chứ. Nhưng hóa ra là thế, hóa ra là anh ấy thấy chưa yêu em nên chưa nhích ạ. Hic hic. Thế thì em không làm gì nữa đâu. Nếu em manh động với 1 người chưa có cảm giác yêu mình thì em sẽ tự làm tổn thương mình mất.

    "Gà" bây giờ ăn phải cái gì bị biến đổi gen hay sao ý. Gà không ra gà. Sói không ra sói. ~X

    Anyway, thank bác.
  10. blanks

    blanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế, nhưng mình đảm bảo bạn sẽ còn luẩn quẩn mãi với cái hy vọng là anh kia là 1 con gà, nhút nhát ko dám thể hiện tình cảm với bạn. Theo mình, để thoát nhanh khỏi tình trạng này, bạn nên bật 1 cái đèn rõ xanh đủ để thằng ngu nhất cũng phải hiểu (nếu zai của bạn là trường hợp cá biệt thì bỏ là đúng). Lúc đấy sẽ rõ ràng tình cảm mà zai kia dành cho bạn.

Chia sẻ trang này