1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc tả một con gà hay là chàng quá nguy hiểm ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangzin, 19/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Vậy là em không tin vào tài gia cát dự của anh rồi,anh cũng đang bị ấn tượng với một em tên trang..[r2)],Có những cái mà khi người ta sinh ra đã có,đại loại là bản lĩnh,bạn em có lẽ là một con gà có đầy đủ tố chất đàn ông sẵn có

    Anh chưa thực sự cảm thấy sự nghiêm túc của em,hơn nữa em ở nước ngoài,cả online đưa đẩy mà cũng chưa làm thì yêu kiểu gì nhỉ.em quan niệm tình yêu là thế nào,là em yêu thì bạn em phải yêu lại,mà không được cái quyền thích,thích à^:)^...
    nói thế này là chuẩn này.còn mệt nữa giai mới phát cuồng vì em
    Anh kể cho em nghe 3 câu chuyện:
    - Chuyện của anh: Mấy năm trước,có một cô gái rất xinh,dáng chuẩn...cũng ngon lành cành đào lắm.anh bắt đầu để ý,thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình.Nhưng anh biết được một sự thực phũ phàng,cô ấy sắp du học.Cô ấy viết tâm sự trên blog lâm ly về một tình yêu...chưa bắt đầu,anh là nhân vật chính trong đó(hồi trước là đoán,còn giờ nghĩ lại thì chắc chắn nhân vật đó là mình).Có một làn cuối cùng đi chơi cùng nhau,anh chỉ mong cô ấy chủ động...hơi ảo tưởng một tí nhỉ,mong con gái chủ động.Thực ra bản thân anh mong muốn một thứ thôi "Tình yêu cô ấy phải đủ lớn,để anh có thể chờ đợi".Tâm sự dù có da diết đến mấy,nhưng biến mình tô thị chờ đợi em 4 năm du học" thì thật hài hước [-X Sau đấy cô gái ấy cũng gặp một anh khác,đẹp giai ngon nghẽ hơn mình,quan tâm chăm sóc như người yêu,nhưng hình như cô ấy chưa bao giờ công nhận chính thức là người yêu thì phải...giờ có lẽ đã về nước rồi.còn anh thì vẫn chưa vợ con gì.Nếu ngày đó biến mình thành hoàn vọng phu thì có khi bây giờ lại hưởng lộc,vợ đẹp con khôn..[:P]
    - Chuyện số 2: Bạn anh,quen qua mạng một cô du học.Lúc đấy do công việc bận rộn,lại chất chứa nhiều chuyện buồn,thế nên tâm sự qua mạng với một du học sinh là một nhu cầu chính đáng,cậu ấy kể tất cả về hoàn cảnh gia đình,về khó khăn công việc.Nói chung hiểu cô ta là cái thùng rác cũng được.Tuy nhiên trong cái rác đấy thì là con người có ý chí.và rồi dịp tết,cô cô ấy về nước và chuyện gì đến đã đến.Bây giờ 2 đứa rất hạnh phúc
    - Chuyện số 3: Bạn anh,đi mỹ công tác 1 năm trời.Thành này thuộc thành phân chăn dắt chuyên nghiệp.Nó khoe với gái là đi mỹ.làm dự án to đùng.xong cứ dùng skype để talk direct.chả biết ông ta tỏ tình kiểu gì,tỏ tình luôn qua skype,thế mà gái vẫn chập nhận.Đợt về nước,nó tranh thủ đóng dấu hàng đã được kiểm định.Nói chung kết thúc cũng rất tốt đẹp
    Mảng đời du học thì có nhiều chuyện lắm.Có ông anh,cũng có gái sang đức,thế là phang luôn ở nhà.vì sang đức tư tưởng nó thoáng,không phang luôn thì phí hàng...
  2. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ chịu thôi, anh này hết thuốc chữa rồi. Hay là tớ hết thuốc chữa tớ cũng không biết nữa. Nhưng giờ tớ cũng tỉnh ngộ rồi. Anh ấy không phải là gà. :-ss
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cám ơn anh đã dành thời gian kể chuyện tương tự hoàn cảnh của em. Quả là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mà chuyện của anh, đúng là tại anh còn gì. Ai bảo anh không nói ra, không nói ra thì làm sao biết tình yêu của cô ấy với anh lớn thế nào. Anh tự hận mình đi. :P

    Cũng không hẳn là em đoạn tuyệt với việc đưa đẩy online. Em thi thoảng rỗi rãi cũng lót dép online ngồi chờ anh ấy lên mạng (nhưng em invisible) mà chẳng bao giờ thấy anh ấy online. Có người feedback là hồi đầu anh ấy online chờ em nhưng mà không thấy em online bao giờ nên có lẽ bây giờ cũng chẳng thèm online với em nữa rồi. Hic, tình cảnh của em giờ càng ngày càng chập cheng.

    Em ở đây cũng không rảnh rỗi được đến mức cứ đến giờ là thu xếp về nhà ngồi online chờ anh ấy được. Em cũng có cuộc sống của em ở đây chứ không thể bỏ tất cả để mà ngồi chờ 1 người mà không biết hôm nay họ có online không được. Em nghĩ đây không phải là em không nghiêm túc mà chỉ là em tự tôn trọng bản thân mình thôi. Em đang cố gắng để không bị cuốn theo cái mê hồn trận của anh ấy mà thôi. [:D]

    Dù sao anh nhận xét cũng đúng về phần anh ấy. Thankiu vinamiu.

    P/S: anh muốn em tin vào tài gia cát dự của anh là ca này tạch rồi đúng không. Huhu. It hurts so much =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ chỉ thắc mắc là anh ấy biết tớ sắp học xong, còn chưa đầy 1 năm nữa. Làm gì đến nỗi xúc tép nuôi cò. Như tớ đã nói, nếu anh ấy mở ra 1 viễn cảnh nào đó cho tớ, thì tớ mới về nước chứ. Ở đây, sau khi được các cao thủ chẩn trị, tớ cũng hiểu là anh ấy mới chỉ hơi thích tớ thôi, chứ chưa yêu và đừng nói là phát cuồng nên mới có kiểu mặc kệ, được hay không thì tùy như thế.
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nếu gái không phải là hạng cổ hủ sợ mở miệng bày tỏ tình cảm trước là mất giá mình, thì gái viết cho thằng ấy một cái thư điện tử bày tỏ rõ ràng tình cảm của gái (rằng nó CÓ thế nào và nó NHIỀU / ÍT thế nào) nhưng gái có cuộc sống của gái, thằng ấy có cuộc sống của thằng ấy, trai gái trên đời này thì đầy, mở cửa ra cũng chẹt chết một đứa, thế nên gái bày tỏ tình cảm mới chớm nở này chỉ để cho giai biết và gái cũng mong nếu khi gái về mà chưa dắt theo thằng nào, giai kia còn ế vêu mõm, thì hai người có cơ hội tìm hiểu nhau hơn.

    Đấy, gái mở lời trước, dẫu thằng kia trong lòng chả thích gì gái mấy thì cũng...sướng, mà gái cũng không xấu hổ mất mặt gì vì thích nó (nó có hủi ghẻ gì không mà xấu hổ?). Còn nếu thằng kia thích gái thì nó sẽ quan tâm tới gái tí nữa, được đến đâu hay đến đấy. Gái cứ mở cửa chẹt chết giai đẹp phần gái, nó ở nhà cứ mở cửa chẹt chết gái đẹp phần nó. Đến khi nào gái về thì hẹn gặp lại, đi chơi vài lần, kiểm tra xem cái tình cảm con con kia nó có còn hay đã chết, rồi tính tiếp.

    Gái chả sợ mở lời nói trước rồi đành phải đóng cửa nhìn giai đẹp đi ngang nhà mà không dám cưa. Bày tỏ là bày tỏ, tình cảm có là có, mà tình cảm ít là...ít. Có nói láo đâu mà sợ. Còn giờ ở đây có giai đẹp thì đành mở cửa đón giai chứ sao. Khi nào đón mãi chả có ai thì về vn tìm người cũ. Thế thôi.
  4. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đây có khi đúng là viễn cảnh của em rồi. [:D]

    Đùa thôi ạ. Em là người cổ hủ và em tự ý thức được giá trị bản thân mình. Em có thành ni cô trên chùa cũng không bao giờ bày tỏ thế đâu ạ. Thực ra là bây giờ em và anh ấy chẳng liên hệ thường xuyên nữa. Chắc đến lúc disappear được rồi. Nên chả có lí do gì tự dưng em lại thò cổ ra bày tỏ ước nguyện của mình. Thế thì nhục sịp lắm ạ. [:D]

    Nhưng em nghe lời bác ở cái đoạn là bên này có giai ngon thì em open và hưởng thụ. Sau này có về nước, như bác nói, hai bên vẫn trong trạng thái available thì sẽ xem xét làm quen lại từ đầu (vì bây giờ em gia cát dự là cả em và anh ấy sẽ cùng lặn không sủi tăm).

    Có một câu danh ngôn mà em thấy chính xác cho trường hợp của em, post lên đây cho các GÀ tham khảo nhé

    "Khi mặt đối mặt, người phụ nữ nói to với người đàn ông nàng dửng dưng, nói khẽ khàng với người nàng bắt đầu yêu và giữ yên lặng với người nàng yêu."

    Yên lặng trong ca của em là khi đối diện với anh ấy em bị mất điện ạ [r23)](Bảo sao không tạch [:D])
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Em cũng có khiếu hài hước phết nhỉ?Tự mình tỏ tình,tự mình biến thành hòn vọng thê 4 năm,người ta gọi là thủ dâm tâm hồn đó em.anh thì không thích thủ dâm.Trừ khi có cái gì đó bất ngờ xảy ra,đến từ phía cô ấy,ví dụ một tính cách mạnh mẽ,quyết giữ tình yêu chẳng hạn,thế thì ra nước ngoài anh mới yên tâm được chứ,hoặc ít ra nó phải xuất phát từ một sự cảm kích từ sự chủ động của cô ấy.
    Em đọc kỹ chuyện của anh nhé,chú trọng ở khía cạnh thế nào thì thành công,như thế nào là thất bại,thế nào là tình yêu.Em không vẽ được tương lai cho 2 đứa,với tương lai đó thì em sẽ hành động như thế nào...do đó anh vẫn không bao giờ tin em thực sự nghiêm túc.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chuyện tình cảm mà em lôi các loại NHỤC ra để nói thì em chỉ có một loại cảm xúc: SĨ DIỆN. Sĩ diện nó át đi mọi thứ cảm xúc khác. Cỡ em thì phải thơm thịt đỏ da, kiếm nhiều tiền hoặc có của hồi môn nhiều, rồi có những thằng quỳ xuống chịu "nhục" với em để em lựa ra 1 thằng, chứ không thì cả đời em ế, chả có thằng nào.
  7. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    ca này của chủ thớt thật là bó tay, chỉ một bước nhỏ bước qua tính tự trọng bản thân mà đến với một biển cả tình yêu mà làm ko dc, chờ một sự chắc chắn ư, ở đời này nếu cái gì chắc chắn mới dám làm thì chán bỏ mẹ.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    A nói thêm điều nữa, giai mà e gặp ko phải là gà. Điều mà gái sợ nhất và lo lắng nhất trong cs là phải sống chung rồi sinh con đẻ cái với 1 con gà..
    Cơ hội của e trong cs ko gặp nhiều những giai như này, nếu để mất thì khi nào đó ở tương lai e sẽ càm thấy thực sự tiếc nuối.. gần như là hối tiếc. Còn nếu e cho là tình cảm chỉ là thứ yếu hay gì đấy đại loại thế thì hãy làm theo cách của e
    Nếu tỏ tình, "bật đèn xanh" một cách tinh tế khi gặp đối tượng e thích đc e định nghĩa là sỉ nhục thì đấy là lý do những con gà còn đất sống

    Lời khuyên: gặp loại giai hơn hẳn mình như thế, cách đối phó tốt nhất là xuôi theo tự nhiên, bởi những trò mèo ko qua mắt đc "hắn" và càng làm e mất điểm về thú vị. Hãy tự nhiên, tự nhiên như 1 pn, tự nhiên như tạo hóa đã sinh ra e, đàn ông yêu pn bởi chính họ là pn..ko cần chiêu thức hay mưu sâu kế độc gì cả. Sự dịu dàng, qtâm, yêu thương, yếu đuối..là thứ mà tạo hóa đã ưu ái ban cho e. Đối với giai này đấy là thứ mà hắn tìm kiếm.
    Đàn ông chịu khó phấn đấu, học hỏi chiêu thức này nọ cũng chỉ muốn mang đến cho cánh pn các e điều duy nhất: hạnh phúc. Đừng vì a ấy là "gà hay cao thủ" mà a.hưởng đến lựa chọn của e, dù hắn có "dữ dằn" đến đâu, nếu đc hắn yêu, sẽ cực kỳ dịu dàng với e. Hơn hết, nghe theo con tim, thích thì nhích. Hp của e nằm trong tay e, nếu ko nắm bắt thì sẽ mất đi, cuối cùng phán: do số phận. Số phận ko có lỗi, số phận là kết quả mà ng.nhân là những động thái mà ta đã làm
  9. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ko nghe lời Fixed thì tùy em thôi, nhưng mà không hiểu là cái nguyên tắc quyết không chịu "nhục sịp" của em hình thành như thế nào nhỉ!? Đứng trên phương diện cá nhân thì anh cũng khuyên em bỏ sịp.

    PS: Nếu em xõa thoải mái "ở bển" thì lúc nào về nước đổi tên nick cái nhá[:D]
  10. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    ANh Fixed nói hay. Cho em xin bản quyền câu cuối của anh nhé: số phận là kết quả mà ng.nhân là những động thái mà ta đã làm

Chia sẻ trang này