1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc tả một con gà hay là chàng quá nguy hiểm ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trangzin, 19/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhcaca

    Lanhcaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bạn này mới thấy Giai này cũng giống mình. Giai nó cũng thik cáo rồi đó.(với gái khác thì rất thoải mái nhưng với Cáo thì lại im ze...).Giai nó còn ỡm ờ như vậy có lẽ do còn lăn tăn 1 vài điểm chưa rõ về cáo như gia cảnh, tuổi tác, tính cách...đặc biệt là chuyện cáo đi du học( mịe, cưa đổ em nó rồi, em nó đi du học phải chờ vài năm, nhỡ sang ấy thằng nào nó thịt mất thì fí công Ông mày chờ đợi :D )...Giờ chỉ còn cách chủ động liên lạc lại với Giai nó, tích cực nhắn tin chat chit (ở xa mà, éo có cách nào khác nữa đâu-nếu là đại gia thì thỉnh thoảng bay về chơi càng tốt) khi nói chuyện nhớ nói cho Gai nó hiểu rõ về mình, rằng mình ngoan, mình hiền...thế này thế nọ để nó tin mình là Gái ngoan^^. Hỏi thật iem nhé: iem có còn zin không? nều còn thì lúc nói chuyện, e nói bóng nói gió răng e...còn zin(= cách nào đó cho nó biết- chú này chắc thik gái còn zin-giống mình ma. hơi cổ hủ tý he he). ma ng như e có chủ động cũng OK ko sợ mất giá đâu. cứ làm theo bác Fixed là Ok đấy. Nói cho Giai biết- chắc nó sẽ đồng ý và sẵn sàng chờ đợi e...Chúc sớm thành công..
  2. trangzin

    trangzin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay quá. Em nhận luôn. [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em vẫn chưa bỏ sịp được [r23)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em có thể nghe lời bác về mọi điều bác nói trừ cái việc phải bóng gió về việc em còn zin. Tất nhiên là em còn nhưng em không muốn một người dựa vào cái đấy để đánh giá con người em. Nếu dựa vào việc còn hay mất để tăng hay giảm tình cảm cho em thì đấy chưa phải tình yêu. Bản thân em cũng là người cổ hủ rồi nên chẳng cần ai nhắc em cũng biết giữ mình cho chồng em sau này nhưng nhất định em không bao giờ dùng yếu tố này để dụ gà. [:D]

    Anyway, cám ơn bác @}
  3. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ em hơi bị sai lầm trong nhận định về đàn ông đấy. Việc còn zin hay ko không thể đánh giá được hết nhân cách của 1 cô gái, nhưng đó cũng là 1 trong những tiêu chí khá quan trọng đấy chứ?!
  4. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Híc, em đọc từ đầu, theo dõi từ lúc lập topic, sao em vẫn cứ thấy nó đểu đểu thế nào ấy. Khó tin quá đi :(.
    Chỉ 1 việc đơn giản là tăng cường mấy cái đòng đưa, bóng gió, quan tâm mà còn làm k đc. Vậy mà muốn đi tới tình yêu ào ào trong khi cách mấy ngàn km. Chị bé này có vẻ như nhiễm nặng tiểu thuyết quá nhỉ.
    Dù sao, thực sự vẫn chả tin có ai tự lập du học, qua đó xử lý nhiều việc, nhà có tiền, có thể xin. blah blah lại không thể nào biết cách gợi ý.
    Mà còn nữa: cái thằng kia nó hớt như thế, k lăn vào tay nó mà còn nói việc thằng ở nhà thế nào. Có phải chị tìm cách giữ cái của hồi môn ở nhà bằng lời thề thốt quan tâm của thằng ở nhà k nữa!!!
    Mạo muội
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    @umbrela đúng thế thấy đểu đểu thế nào ấy nhỉ,không khéo gặp phải giang hồ rồi,chém là chính :-??

Chia sẻ trang này