1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc trưng của người yêu nhạc Trịnh !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Đặc trưng của người yêu nhạc Trịnh !

    Bất chợt đi trên đường gặp cô bé xinh xinh , không làm quen nhưng đã có ngay lập tức chút cảm tình .Nhiều lúc tự hỏi sao mình thấy ai cũng có "tình cảm" thế nhỉ ,bởi vậy nên thường hạn chế không dám nói chuyện nhiều ,tự bảo nói chuyện thì đến yêu họ mất ! Đó hình như gọi là đa tình thì phải ,tôi còn có một sở thích là nhạc Trịnh nữa vào box tôi thấy cũng có nhiều người đa tình như tôi :em trâu lãng mạn đau khổ ,bạn lys luôn dằn vặt vì tình ,ông em arch đáng thương ,cô phương chíp tự hỏi ...vậy đa tình liệu có phải là đặc trưng box Trịnh ?
  2. dr_aibolit

    dr_aibolit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì phải đánh giá mức độ yêu nhạc trịnh bằng mức độ đa tình mất, nhưng phải công nhận là nghe Trịnh ngưòi ta phải tự đánh giá lại minh, biết cảm nhận nhiêu khia cạnh, cái đẹp noi chung, thấy yêu mọi thứ hơn.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    hic... siu pờ sến!
    Nhưng nói là người nghe nhạc Trịnh đa tình thì cũng có vẻ đúng đấy. Không đa tình thì làm gì có chuyện ngồi đếm những cuộc tình đã qua: "sau một cuộc tình, tôi đang lắng nghe...". Chẳng biết lúc ấy bác Trịnh đã nghe ra những gì, chứ lys thì không nghe ra gì hết, chỉ phẩy tay một cái, tặc lưỡi: "Tình vu vơ sao ta muộn phiền...". Thế là thôi. Thân nhẹ nhàng như mây.
    Mình chẳng trách móc ai, cũng không trách cả chính mình, âu là có duyên mà không nợ. Không ruồng rẫy, không hối tiếc, tôi yêu và thương hết thảy những gì đã đến và đã đi. Tôi cũng không ngại ngần suy tính khi nuôi nấng một cuộc tình - nếu có thể gọi như vậy - dù biết trước đó là "một cuộc tình không may", chưa tượng hình hài đã thấy rõ phút lâm chung... Vì cũng như Trịnh, tôi tin rằngcuộc đời vốn không thể khác.
    Cho nên tôi yêu, trái tim không nặng nề...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. Classic

    Classic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá còn gì nữa huh Lys, chẳng không suốt ngày dằn vặt vì tình à???? Nhưng mà không đa tình phải không? Thế mà khi về nước không phẩy tay một cái nhỉ??

    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!
  5. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    không phải là sến đâu mà là....siu siu pờ sến !
    Đùa tí thôi, đa tình thì thường đi với đa cảm.
    Trịnh Công Sơn là một người đa cảm, vậy thì con cháu ông đa cảm cũng đâu có gì là không phải ?
    Hic, cứ bàn về vấn đề này là em lại đau nòng nắm, thôi các cho em rút nui.
    " lys ..dằn vặt vì tình" a` , sao nghe chuối thế nhỉ ? Làm gì đến nỗi, lys nhỉ ?
    lâu lắm rồi không được viết, các bác cho em câu bài một tí !

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim...box nhạc Trịnh...
  6. Chitoto

    Chitoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Đó là những con người đầy tự tin vì trong tâm những người đó chứa đựng cuộc sống đầy lạc quan. Và luôn biết thương yêu đồng loại. Và là những con người biết mình phải làm những gì.

    ..... Vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia.....

  7. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đa tình, đa sầu, đa cảm thì có sao đâu. Trịnh Công Sơn đã sống hết mình vì tình yêu, vì cuộc đời thì có lý gì khi chúng ta không trải mình ra sống hết lòng như vậy. Tôi đồng ý với các bạn yêu nhạc Trịnh ở một lẽ rằng đã nghe được nhạc của ông là đã bắt đầu sống bằng tâm linh của mình, đã bắt đầu yêu ghét cuộc đời như lẽ vốn có của nó. Nghe được nhạc Trịnh không phải dễ đâu, đến khi yêu rồi thì tâm hồn đồng điệu đã bị cuốn theo. Tôi tin rằng trong nhạc của ông có nhiều nét nhân bản vì vậy tâm hồn người nghe nhạc của ông không thể là tâm hồn chai sạn được...............
    Xin lỗi hình như tôi viết lan man quá ý định ban đầu đi đâu mất rồi không biết. Thôi để dịp khác viết tiếp vậy!
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
  8. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nói thật chứ,đa cảm thì có nhưng tôi nhất quyết là không đa tình đâu!Hà!
    "......ông em arch đáng thương........."Ặc! Nghe mà muốn khóc quá!

    Do you think you can tell...
    And did they get you to trade...
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
  9. Indian_prince

    Indian_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hình như Lys thanh minh như thế vẫn chưa đủ ??? Hi hi
    Quả bóng tròn tròn là quả bóng xinh xinh...
    Happines is something so vague that we are obliged to dream of it...
  10. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng ra sức biện luận thế nhỉ có thì nói có thế thôi mà !

Chia sẻ trang này