1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc trưng của người yêu nhạc Trịnh !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá !....
    Chẳng biết Nhạc Trinh hay ở chỗ nào, hay như thế nào nữa...Nhưng từ bé, khi nghe những bài hát của Trịnh từ cái đài Sharp đời 86, có gì đó mà mình cảm thấy "ngang ngang" nhưng lại dễ chịu...Bây giờ, cái cảm giác đó rõ ràng hơn một chút, nhưng mỗi lần nghe Nhạc Trịnh, thấy lòng bình yên lạ, giống như mình đang sống ở một thế giới khác.Khi giật mình trở về thực tại,....hơi buồn
    Thằng bạn học cùng, dân Hà Nội, "Made in Banana" lâu lâu nói được một câu ra hồn "Nhạc Trịnh, nghe vào ban đêm mới thấy hay"

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  2. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ hỏi khí không phải, có một sự trái ngược nhau thế này: Hình tượng người con gái trong các tình khúc TCS thường hiền lành, mong manh, lặng lẽ, đôi khi đến mức nhạt nhòa. Nhưng những người con gái yêu hoặc thích nhạc Trịnh thì lại thường sắc sảo, đằm thắm, nồng nàn đôi khi đến ngoa ngoắt. Có phải thế không nhỉ? Nếu không đúng cũng mong các chị em xá lỗi... Mitdac em nghĩ sao nói vậy...
    mitdacbiettuot
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thì mình thấy các cô gái thoáng qua trong nhạc Trịnh cũng đâu có hoàn toàn nhu mì nhỉ ,họ cũng vui tươi nhí nhảnh thậm chí rất sôi nổi là khác mà ;D còn thấy trong phim em còn nhớ hay em đã quên (cũng không có ý bàn tán về việc nội dung hư cấu nha ) khi bài biết đâu nguồn cội được thể hiện và ? em đi qua chốn này thấy con trăng đang nằm ngủ con trăng là quán trọ và trăng tên lãng du ?trong đó TCS ,lạ một nỗi lại không phải là kẻ lãng du mà chính ?oem? ,chính em mới là vầng trăng trôi lãng đãng .Em cứ bước qua cuộc đời một cách vô tình ,để rồi làm rơi bao nhiêu nỗi muộn phiền lại cho đời ,hay là hai mươi mùa nắng hạ: ?oem hai mươi tuổi em là nắng em hai mươi tuổi em bây giờ ,chân qua phố phường ngẩn ngơ? ? ,Tuổi đời mênh mông: ?oem cùng lá tung tăng như loài chim đến và đã hót giữa khu nhà ??, Trịnh dù nói rõ hay không nói rõ nhưng cứ khiến ta như thấy có bóng hình một người con gái hồn nhiên ,trong trẻo nhưng có đôi chút ?vô tâm (hì hì vô tâm thật hay không thì có trời mới biết ) . Trong nhạc Trịnh ta cũng bắt gặp không thiếu những người con gái lẫy lừng nói thưa rất bản lĩnh và rất biết ?(hưởng thụ nói nhỏ thôi) ?Chiều nay em ra phố về thấy đời mình là những đám đông ?Ru em:?ru em thèm khát xa hoa ru em đầy những đam mê? rồi đến mối tình nhẹ nhàng như gió thoảng :quỳnh hương ?oem mang cho ta một chút tình ,miệng cười khúc khích trên lưng ??.Mà nhìn lại nữa ông cũng mang vào trong bài hát của mình hình ảnh những người phụ nữ mà tâm hồn đã như đá lạnh ?ođi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng ? lòng lạnh băng giữa đau thương ?o?Nhìn bao quát thì những người con gái hiền dịu tồn tại trong nhạc TCS không có mấy ,có chăng chỉ là những hình bóng mơ hồ hư ảo , nhạt nhoà sương khói hiện hữu trong nỗi nhớ mà thôi , nên những chị em nghe nhạc Trịnh ?thế là phải rùi ( nói xong không biết có phải chạy như Blue không nữa hì hì ).
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 14/03/2003
  4. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ đơn giản thôi, những người con gái trong nhạc Trịnh là ảo, và những người con gái nghe nhạc Trịnh là thật.Nhạc Trịnh lúc đầu thì thấy có nhiều bài nghe ngây thơ thật, nhưng khi đã hiểu ra được nó thì thấy mình...không còn ngây thơ nữa.Tính triết lý trong Nhạc Trịnh cao quá, nhất là triết lý sống, nên để hiểu được nó thì có lẽ cũng một phần phải trải qua nó, và nghiệm thấy nó....
    Đó mới là suy nghĩ ban đầu, có gì để tôi nghĩ thêm viết thêm, anh em cho ý kiến nhá !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  5. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ramayana chú ý:Trong Box có rất nhiều thành viên lớn tuổi và vì tính chất riêng của Box nhạc TRỊNH,nên mong bạn sử dụng từ ngữ thích hợp,tránh những hiểu lầm không đáng có.Blue biết đó chỉ là những câu nói vui vẻ nhưng vẫn rất mong bạn cẩn thận hơn.
    Tất cả các thành viên trong Box cũng nên chú ý vấn đề này,không những về ngôn từ mà con về các vấn đề khác(Chữ ký,ảnh đại diện...)
    Blue waits Raindogs
  6. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đặc trưng của người yêu nhạc TRỊNH ư?Có lẽ là thường đặt lên môi mình những yêu thương,những muộn phiền mà hát...hát say mê.

    Mít ơi:"Chút tình vu vơ sao ta muộn phiền"-Hai từ "vu vơ" có nặng lắm không?Là lá la!
    Blue waits Raindogs
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
  8. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy điệu cười đáng iêu xế này

    Vì sao phải yêu? Vì sao phải yêu?
    Vì ta muốn yêu!
  9. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hì blue này , mình nghĩ rằng nên xoá bài viết bất lịch sự của ramayana
  10. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận một điều thực tế là tôi cũng là người đa tình. Không thể phủ nhận được. Có lẽ không phải là Nhạc Trịnh làm cho ta đa tình, mà chính những người đa tình, đa sầu, đa cảm đã tìm đến với Nhạc Trịnh thì đúng hơn.


    Helper !


Chia sẻ trang này