1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc trưng của người yêu nhạc Trịnh !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ vì có mấy thành viên lớn tuổi, đã vào diẽn đàn thì cần phải tôn trọng tất cả mọi người ( Blue nhỉ).
    Tôi đồng ý với nhactruong la cần xoá bài của ramayana đi!
    Được dong533 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 17/03/2003
  2. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Chẳng biết những người con gái khác yêu nhạc Trịnh thì sao, chứ nàng của tôi yêu nhạc Trịnh nhưng chẳng đa tình, cũng chẳng hiền lành, chẳng lặng lẽ mà cũng chẳng yếu đuối đến mờ nhạt tí nào.
    Nàng yêu và nàng ghét một cách mạnh mẽ, sòng phẳng, rõ ràng, ngang ngạnh, đôi khi nàng bộc trực đến mức bộc tuệch như một thằng con trai. Tuy nhiên, đằng sau cái mạnh mẽ đấy lại che giấu một cái gì đó rất yếu đuối mà do bản chất ngông nghênh của nàng, nàng không dễ gì lộ rõ cho ai biết được. Nàng đanh đá, ngoa ngoắt vì không muốn ai biết rõ con tim yêu người, dễ bị tổn thương của nàng. Những gì nàng làm đôi khi làm người ta ngỡ rằng nàng là một người hời hợt, nhưng dường như làm người khác hiểu sai về mình đã trở thành bản chất của nàng. Nàng của tôi yêu nhạc Trịnh và tính tình như thế đó!

    Giờ này em ở đâu???
  3. dong533

    dong533 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hàng độc quyền của Sol
    " Xin vỗ tay cho đều..."
  4. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Có một điều chắc chắn rằng những người yêu nhạc Trịnh chắc chắn không phải là những người hời hợt và vô tâm ...
  5. mitdacbiettuot

    mitdacbiettuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí S_M thân mến, nghe đồng chí nói về nàng mà tôi cũng thấy muốn... yêu, cho dù biết rằng yêu nàng thật là khó!
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé... Giữ nàng cẩn thận trong ***g ngực và trong vòng tay. Tớ đi đây, hihi... bảo trọng nhé.
    mitdacbiettuot
  6. cauchin

    cauchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    có ai bảo người yêu nhạc Trịnh là người dở hơi không nhỉ
    tui thấy ai cũng bảo tui là thằng dở hơi
    nhiều đến nỗi tui tin là thật cơ đấy
    he he he
    hyn
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tin thế thì dễ cậu bị dở hui thật rùi hihi
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  8. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhạc Trịnh tất nhiên là có người dở hơi ,người không dở hơi và có người tưởng là dở hơi ,ngoài xã hội cũng vậy mà thôi
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng biết nữa.... Mà có lẽ tui dở hơi thật... Vì khi người ta hát "Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc" thì tui cứ nghêu ngao mãi "Hãy yêu nhau đi, cho rừng thay lá, ..." nên khác người. Mà khác người là sẽ bị chụp cái mũ "dở hơi" vào liền!
    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
  10. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sao yêu nhạc Trịnh lại là dở hơi ? Phải chăng cứ phải yêu Rock, yêu Jazz mới là sành điệu ? Tôi yêu nhạc Trịnh ở chỗ nó hồn hậu mà sâu lắng. Nó gợi cho tôi những cảm xúc rất riêng : Vừa thực tại mà lại như mơ hồ, xa xôi


    Helper !


Chia sẻ trang này