1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc trưng của người yêu nhạc Trịnh !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Vậy liệu sống trong cõi Trịnh chắc hẳn không là cõi ảo , nơi này liệu có ai sống không thật với chính bản thân mình ?
  2. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nét và Hình
    Nguyễn Duy_tặng Trịnh Công Sơn
    Nét và hình chả riêng ai
    Em -thần nhan sắc trời sai giáng trần
    Đừng hà tiện dáng thanh xuân
    Em đem cái đẹp chia phần cho tôi.
    Chia dư đẹp cũng không vơi
    Chia không hết đẹp ông trời lấy đi
    Hình và nét cũng có thì
    Cất làm chi , dấu làm chi của trời

    Không em đời cứ đẹp thôi,
    Có thêm em nữa thêm đời đẹp thêm
    Thêm chút sang, bớt chút hèn
    Nhìn em thôi_ cảm ơn em nhiều nhiều.
    Yêu bằng mắt cũng là yêu
    Cõi đời đẹp đủ liêu xiêu cõi mình
    Tim tôi quen đập thùng thình
    Một kho sưu tập nét hình thoáng qua
    1988

    "Yêu bằng mắt cũng là yêu.... " Có vẻ như bài thơ này đã gọi tên được cái điều mà mọi người muốn nói. Đó là cảm nhận của một nhà thơ được gần gũi Trinh Công Sơn. Còn ông? Có một lần Trịnh Công Sơn trong một chuyến đi xa đã gặp một cô gái vùng cao. Cô đang líu lo bài " Quỳnh hương" bằng chất giọng địa phương và hình như nhạc cũng không đúng lắm. Ông đã hỏi vì sao em hát như vậy. Cô gái nói vì thích bài hát đó, vì hát nó thấy hay, thấy hay thì hát, không cần biết đúng nhạc hay sai nhạc.... Không hiểu sao trong đầu tôi lại có câu chuyện đó, thực sự là không nhớ đã đọc ở đâu, hay ai đã kể cho mình nghe. Nhưng chắc chắn rằng, khi về ông đã viết: " Nhìn em tôi bỗng nghĩ, dù đô thành hay thôn nữ, gót chân nào cũng hồng như một gót sen, và mỗi cô gái trong đời là một quỳnh hương trong tôi".
    Quá hay phải không ạ, đa tình như thế, mới gọi là đa tình.............
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tình cảm , nhưng đôi khi thấy cũng khác khác ngưòi ta seo đó may mà hôm nay có người nói là không hiểu lầm mình phù !
  4. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nói gì chả hiểu
    Trả lời câu hỏi của nhactruong. Có ai ở đây sống không thật với mình không. Xin thưa, nhiều lúc không thật được đâu ạ. Không biết sống thật với mình, như mình muốn thì người ta nghĩ mình điên hay mình là đồ bỏ đi đây, vì con người của mình, nhiều lúc cũng đáng bỏ đi lắm.
    Tôi có một người bạn, cùng một niềm yêu thích là nhạc Trịnh, cùng một thuở học trò với nhau. Gần đây hắn hỏi tôi, còn nghe nhạc Trịnh nữa không, nghe chứ sao không, câu hỏi lãng xẹt. Hắn tự bạch, lâu nay không hay nghe mấy, chắc mình chỉ là kẻ hiếu kỳ, chỉ la người nghe như nhiều người tầm thường vẫn nghe. Tôi nói, tôi nghe, và tôi yêu thích, không luận giải nhiều. Nhưng tôi phục hắn, hắn dám nói ra cái điều mà tôi dám chắc là nhiều người không dám nói ra. Tôi biết, hắn đã có lúc sống không thật với mình, nhưng mà rồi hắn lại sống thật. Tôi cũng biết, rồi hắn lại nghe nhạc trịnh, không phải bây giờ, mà là vài năm nữa, khi đã thấm mệt với những bận rộn của đời. Tôi cũng biết, có nhiều người dùng âm nhạc Trịnh Công Sơn như một thứ trang sức cho mình. Họ thích được làm một người sâu sắc và mẫn cảm hơn người khác. Lâu dần thành vỏ bọc. Cái đó cũng chẳng sao. Vì điều đó là bằng chứng hiển nhiên cho giá trị của âm nhạc. Có điều, không nên vì mình yêu một thứ có vẻ sâu sắc mà chăm chú đến việc thể hiện mình, Bạn yêu cái này, tôi yêu cái khác. Chẳng sao cả. Đôi khi sống không thật với mình, lại giúp bạn tìm ra một điều gì đó mới mẻ và có ý nghĩa trong đời sống này. Ví như, có người đã yêu nhạc Trịnh mê mẩn, mà bắt đầu, khởi điểm cũng chỉ là thích thể hiện mình., đi tìm một thứ trang sức đẹp cho mình.
    Sống thật và không thật, với mình và với người khác. Chẳng có gì là quá tệ cả.Nhưng dù sao, sống mà không trang sức thì vẫn hơn.
  5. ngocthuytndn

    ngocthuytndn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đặc trưng của người yêu nhạc Trịnh ư?
    Là nhiều lúc cảm thấy hâm như mọi người, và tự diên như chính bản thân mình. Có lúc tự hỏi mình những điều tưởng như là ai cũng biết mà chính ra mình lại không biết hay là cố tình biết nó theo kiểu không phải là nó vốn có, đấy có thể là bạn, có thể chỉ là tôi, nhung cũng có thể chẳng là ai cả.
    Tôi yêu nhạc của ông từ những ngày tôi mới chập chững biết yêu, thế nên trong tình yêu tôi cũng vấp váp nhiều, cũng thất bại nhiều nhưng luôn tự hỏi là đã bao giờ mình đi đến tận cùng của cái nỗi buồn mà mọi người vẫn trải qua hay chưa, có thể là hơi điên điên, nhưng tôi thực sự thèm được một lần trong đời có được cái cảm giác buồn vì thất tình như mọi người vẫn hay nghĩ. Thế đấy bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi....
    Chẳng mấy khi nói thật lòng mình ra cho ai cả, con người ta cũng cần phải nói thật lòng ra chứ. Hãy cắm phôn vào tai, đêm từ 12 giờ trở đi mới là của một mình mình, và hãy nghe nhac T. nghe thật vừa vừa, đừng có to quá.... Hãy nghe để biết là trong một ngày mình đã làm được gì, đã sai ở chỗ nào.... Hãy có những giây phút như vậy, tôi ạ. Đừng để cái gọi là sự bận rộn giết chết tâm hồn của mình, trong mỗi người yêu nhạc T bao giờ cũng có một góc nhỏ cho ông.
    Linh tinh quá, cả nhà thông cảm cho mình nhé, mình muốn là thành viên của box này, có được không vậy?
  6. Helloweener

    Helloweener Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhạc nào,thích nhạc nào cũng chẳng ảnh hưởng đến con người mình, đó chẳng qua là tưởng thế thôi. Thiết tưởng nghe nhạc chỉ là để giảm stress ,nhất là loại nhạc mình thích.Vấn đề là mình được gì sau khi nghe nhạc.
    Nơi em ngồi ngày xưa còn ấm lắm.Anh gối lên và ngủ một giấc dài.Em có biết đời cho em là mộng.Để anh về cứ tưởng một thành hai
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Sống hết mình, và yêu cũng hết mình......
    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Ai không sống thật là mình thì mãi mãi chỉ là cái bóng của kẻ khác mà thôi!
    Không mạo hiểm sao gọi là cuộc sống!
  9. ngocthuytndn

    ngocthuytndn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao đó, không có hứng thú làm việc gì hết cả, tại sao lại có những lúc mình không ra buồn không ra vui như vậy chứ?
  10. Solitaire_man

    Solitaire_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Và bướng không thể tả

Chia sẻ trang này