1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc trưng của người yêu nhạc Trịnh !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip2872000

    chip2872000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    " Em gầy như liễu trong thơ cổ
    Anh bỏ trường thi lúc thịnh đường "
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    những tình yêu...
    những nhạy cảm....
    những khắc khoải, đa đoan....
    một chút tình... không phải là một chút tình thoảng như gió vội mà đằm thắm, hoài nhớ để người ta nhận ra nhau...
    nỗi cô đơn chìm sâu mở ra những nghịch cảm mơ hồ lạ lùng.... Vừa nồng nàn vừa thờ ơ. Vừa tự tại vừa chông chênh. Vừa dấn thân vừa trốn chạy. Vừa tủi buồn vừa hạnh phúc. Vừa mê mê mộng mộng vừa tỉnh táo trong từng sát na.?
    Thế nên, cho dù một ngày như mọi ngày... vẫn nghe người ta hát rằng "cuộc đời đó có bao lâu..."
    hnn
  3. realstar112

    realstar112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hỡi ôi , tôi cũng là người bình thường thôi , có 1 cái là tôi có nghe bác Trịnh , tất nhiên tôi dám khẳng định là nghe ko vì mốt .
    tôi nghe khá nhiều loại nhạc và tôi hoàn toàn giống người bình thường tuy có lúc hơi điên . người bạn đưa tôi đến với bác Trịnh thỉnh thoáng cũng điên điên ............
    tôi là ai là ai ?????????????????
    [red]
    thuynga
    Được solitaire sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 06/10/2003
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mở lại một ngăn kéo cũ:
    Đây, mời các bác... Bác nào yêu nhạc Trịnh thì mời vào soi gương. Bác nào ghét nhạc Trịnh thì vào đây bôi bác. Bác nào không biết đến nhạc Trịnh (nhưng vẫn tò mò xem cái hội này) thì vào đây ngó nghiêng. Bác nào không biết đến nhạc Trịnh và cũng không tò mò thì... đã chẳng vào chỗ này.
    Thế nhỉ? Em thì em cho rằng người yêu nhạc Trịnh rất là hay suy diễn... Thế cho nên hay khổ sở.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đặc trưng của người yêu nhạc trịnh = Đặc trưng của người yêu người Box TRịnh = Đặc trưng của tình yêu = Cuối cùng ..............NOTHING


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  6. cedarvn

    cedarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Riêng tôi thì...
    Tôi thích Nhạc Trịnh vì nó đẹp
    Nó là tôi sống tốt hơn
    Tôi yêu đời hơn
    Tôi yêu em hơn
    Tôi yêu quê hương hơn
    Tôi dễ cảm nhận được người khác hơn
    Tôi khó gục ngã hơn
    Tôi ít chán đời hơn.
    Dù bây giờ tôi đang không yêu đời lắm.
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa.
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì.
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế.
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ.
    Hư, hư , hừ, hử, hừ ,hư,.....
  7. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đa cảm, khó thoả mãn về mặt tình cảm nên dễ thất bại, dễ đổ vỡ. Dở hơi vì cứ thích tự làm khổ mình. Ấy thế nhưng lại cứ cố chấp ôm khư khư lấy cái thói đa cảm ấy như một thánh tích về chiều sâu nội tâm (mà đương sự tự cho rằng cho rằng cao hơn thiên hạ của mình).
    Chú thích: những đặc điểm nêu trên đa phần là nguyên nhân chứ ko phải hệ quả tuy rằng phải đến một thời điểm nào đó thì những đặc điểm đó mới phát lộ.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Chẳng làm gì em biết không?
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ðời dại khờ như một giấc chiêm bao
    Ừ thế sao? em hãy rủ ta vào !

    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai thế nào, chứ tui thấy người yêu nhạc Trịnh cũng như bao người khác. Ai thế nào thì vẫn thế ấy thui. Ví dụ như cô bạn tui quen, yêu nhạc Trịnh ghê gớm, nhưng vẫn vui tươi, vẫn lạc quan và có thể nói, là vẫn như bao người cùng lứa khác.
    Có người nói: Ai nghe Trịnh nhiều thì hơi tưng tưng, và trầm cảm... Hic, tui phản đối à! Tưng hay trầm là do tính cách thôi, chứ có phải vì nhạc Trịnh đâu hè.
    CÒn tui thì... gặp tui bảo đảm chẳng ai biết tui là dân khoái nghe Tiền chiến bà cố luôn... và từ khi quen được người yêu nhạc Trịnh, tui cũng yêu nhạc Trịnh. Hehehe...
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Anh về cố quận buồn cùng Trịnh
    Em đến tha hương hát theo Ly

Chia sẻ trang này