1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc trưng của người yêu nhạc Trịnh !

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhactruong, 05/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khiếp, nghe anh Lân phán mà em giật mình thon thót. Có nhẽ đâu thế... Mà chả thấy ai bật lại nhận định này của bác nhỉ? Hay là đúng như thế thật... Có nhẽ đâu thế...
    Vậy anh giải thích thế nào với trường hợp một người (tự nhận là) vô cùng lạnh lùng và xảo quyêt, nhưng lại hát nhạc Trịnh hay điêu đứng? Ờ...
    (PM:Bác, hôm nào em về nhớ xem tướng cho em. Khẩu khí bác kỳ này sặc mùi tướng số đấy. Em thì dạo này cũng chênh vênh nên rất mê tín.)
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì đồng ý hoàn toàn với HoangLanNguyen, có người bảo rằng tôi cao ngạo vì hay nhìn nhận người khác qua cách nghe nhạc, và hình như người yêu nhạc Trịnh cũng vậy nhỉ?
    Những người yêu nhạc Trịnh thường trọng tình, vị tha và có cách nhìn về cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên nhạy cảm nên dễ buồn những vẫn lạc quan ngay cả trong nỗi buồn.
     
    Một mai em nhé có nghe Thu về trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa Hạ còn nắng ấm thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau
  3. HoangLanNguyen

    HoangLanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Những điều anh nói là những điều mà anh nghiệm ra từ sự vật và con người xung quanh, kể cả bản thân dưới một con mắt khách quan nhất chứ hoàn toàn ko dính dáng gì đến tướng số và mê tín đâu cô em ạ. Anh vô cùng ghét mê tín, mọi việc trên đời đều đơn giản và rõ ràng. Hãy cứ tin vào bản thân mình, ko có gì là ko thể vượt qua được.
    Còn về trường hợp bé đề cập đến thì anh bó tay, khả năng của ai cũng có giới hạn và tất nhiên là anh cũng ko ngoại lệ.
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Điều này có phải là sự thật không nhỉ??
    Hay những người thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn thì thường là những người hay suy nghĩ mông lung, không có sự quyết toán, tinh thần thì mềm yếu, dễ sa ngã, dễ chán nản, hay tưởng tượng, hay mơ tưởng về những điều không thực tế?
    Thời đại chúng ta là thời đại công nghệ thông tin, suốt ngày cứ ngắm "mưa bay trên tầng tháp cổ" hay là "nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng" thì đất nước sẽ ngày càng lạc hậu và nghèo đói.
    Hơn nữa là hiện nay giới trẻ đang theo phong trào. Những nhà kinh doanh về âm nhạc, các quán cafê đã rất thành công khi dựa vào cái chết của Trịnh Công Sơn để thổi bùng phong trào này lên và nhờ vậy các ông bầu của ca sĩ QD cũng đưa anh lên thành một ngôi sao. Thử hỏi trước năm 2001 bao nhiêu người trong giới trẻ 7X và 8X biết nghe đến nhạc Trịnh Công Sơn? Và trước năm 2001 thì bao nhiêu quán cafê mở nhạc Trịnh Công Sơn?
    Vâng, phong trào nào không sớm thì muộn cũng lụi tàn. Khoảng chừng 2, 3 năm gì nữa thì sẽ có một dòng nhạc mới, hoặc là sẽ có thêm một nhạc sĩ nào nữa qua đời thì chắc chắn phong trào nghe nhạc sẽ chuyển biến thôi.
    Nhạc Trịnh Công Sơn thì tất nhiên là không thể nói dở, có một số bài kinh điển mà hầu như ai cũng biết. Nhưng xin đừng có kiểu theo phong trào một cách thái quá như thế. Ông Trịnh Công Sơn đâu có đẹp đẽ gì cho cam mà lại đi post hình của ông ta lung tung rồi cho đó là nghệ thuật. Còn đời sống của ông thì không thể nào là một tấm gương cho mọi người noi theo được, giới trẻ mà học theo thói sống, hoặc thói ăn ở, cũng như về tình cảm của ông thì đất nước VN sẽ không thể tồn tại và phát triển được.
    p/s: viết bài này lên cũng chỉ là phát biểu cảm nghĩ thôi, chứ không phải là đả kích gì bài của bạn primula83 đâu. Hình như drpth có biết bạn thì phải, có chat với bạn mấy lần nữa, phải không? hehe
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  5. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    những người thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn thì thường là những người hay suy nghĩ mông lung, không có sự quyết toán, tinh thần thì mềm yếu, dễ sa ngã, dễ chán nản, hay tưởng tượng, hay mơ tưởng về những điều không thực tế? Sai hoàn toàn à nha.Cái này có nên gọi là phát ngôn vô căn cứ không nhỉ, đừng vơ đũa cả nắm chứ?
    Hơn nữa là hiện nay giới trẻ đang theo phong trào. Những nhà kinh doanh về âm nhạc, các quán cafê đã rất thành công khi dựa vào cái chết của Trịnh Công Sơn để thổi bùng phong trào này lên và nhờ vậy các ông bầu của ca sĩ QD cũng đưa anh lên thành một ngôi sao. Thử hỏi trước năm 2001 bao nhiêu người trong giới trẻ 7X và 8X biết nghe đến nhạc Trịnh Công Sơn? Và trước năm 2001 thì bao nhiêu quán cafê mở nhạc Trịnh Công Sơn? ****
    Đồng ý rằng là cũng không ít người nghe nhạcTCS theo phong trào, và dực vào đó để " nước đục béo cò" nhưng không phải ai nghe T đều theo phong trào như vậy...Bạn lại quơ đũa cả nắm rồi? có thấy điều đó không?
    Vâng, phong trào nào không sớm thì muộn cũng lụi tàn. Khoảng chừng 2, 3 năm gì nữa thì sẽ có một dòng nhạc mới, hoặc là sẽ có thêm một nhạc sĩ nào nữa qua đời thì chắc chắn phong trào nghe nhạc sẽ chuyển biến thôi. Cái này thì chưa chắc...
    Nhạc Trịnh Công Sơn thì tất nhiên là không thể nói dở, có một số bài kinh điển mà hầu như ai cũng biết. Nhưng xin đừng có kiểu theo phong trào một cách thái quá như thế. Ông Trịnh Công Sơn đâu có đẹp đẽ gì cho cam mà lại đi post hình của ông ta lung tung rồi cho đó là nghệ thuật. Còn đời sống của ông thì không thể nào là một tấm gương cho mọi người noi theo được, giới trẻ mà học theo thói sống, hoặc thói ăn ở, cũng như về tình cảm của ông thì đất nước VN sẽ không thể tồn tại và phát triển được.
    Post hình của TCS lên là việc riêng của mỗi người, có ý nghĩa riêng với mỗi người, tôi nghĩ không nên có ý kiến
    [không phải là đả kích gì bài của bạn đâu. Tôi cũng chỉ góp ý , không hề có ý chỉ trích. rất vui lòng tiếp nhận ý kiến chung...
    ]
    Tim trong vo thuong
    Co doi dong kinh
    Sam bay ren vang
    Bong toi thay em
    Duoi chan coi nguon...TCS

Chia sẻ trang này