1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẶC TRƯNG ĐẤT SÀIGÒN

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi vyhuynh, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Là giấy chủ quyền xe
  2. kamejoko80

    kamejoko80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không ghé SG, không biết bây giờ SG thay đổi như thế nào. Có lẽ vẽ đẹp của SG là những con đường lá me xanh.
    Lâu rồi không ngồi cùng quán chè cùng bạn bè, ăn tô hửu tiếu trước cổng trường, lâu rồi không được cảm giác phấn khởi mỗi khi bị công an rượt đuổi vì ăn hàng trên vỉa hè... Lâu rồi....
  3. chauaulagi

    chauaulagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đặc trưng của Sài Gòn có lẽ thể hiện rõ nét nhất "Em còn nhớ hay em đã quên", nhưng phải là Khánh Ly hoặc Tuấn Ngọc hát , đặc biệt khi bạn ở xa.
    Không hiểu sao tôi khoái gọi tên Tp Hồ Chí Minh hơn là Sài Gòn.
    Có lẽ cái tên Sài Gòn gắn liền với quá khứ đau buồn của cả thế hệ. Và xu hướng là khép lại quá khứ nên tôi thấy cài tên Sài Gòn chỉ có ý nghĩa trong tâm trí của thế hệ trước.
    Ở nước ngoài, nếu bạn nói bạn từ Hồ Chí Minh city, Vietnam mọi người sẽ cảm thấy rất thoải mái, vì những cái tên Hồ Chí Minh và General Giáp được biết đến, tôn trọng và ngưỡng mộ. Nếu bạn nói Sài Gòn, họ không có khái niệm hay ấn tượng đặc biệt gì cả. Thậm chí họ sẽ hỏi lại bạn và bạn sẽ phải giải thích Hồ Chí Minh city, confuse.
    Nếu có điều gì mà tôi có thể thay đổi được ở thành phố này thì đó là giao thông. Thật tiếc là các bác quy hoạch và phân luồng học nhà ta hơi trì trệ.
    Một điều nữa tôi cũng muốn thay đổi đó là giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ. Thành phố cũng đã có chương trình học lịch sử qua tên con đường phố. Sẽ xây dựng thêm nhiều tượng đài, bảo tàng lịch sử... Nó không chỉ có ý nghĩa giáo dục mà còn là nơi tham quan (Sightseeing) của các tour du lịch.
    Thanks dec23!
  4. puhmanowar

    puhmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    đặc trưng,món ăn nào ở SG cũng trộn bao nhiêu thứ, ăn hay hay,ngon ngon, như bánh tráng vỉa hè chả hạn
  5. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn đặc trưng: hối hả và hối hả ko ngừng, người đi đâu quá vội...1 tôi ngồi nép sau ô cửa kính nhìn dòng đời mải miết...
    Sài Gòn ồn ào và hứng khởi với những con người hào sảng, năng động đến từ mọi miền đất nước, 1 Sài Gòn thân thiện căng tràn nhựa sống ko fân chia đẳng cấp giai thứ, Sài Gòn bình dị thân thưong với những hẻm con mát mẻ, SG muượt mà sang trọng với những cua đường Nguyễn Du, Nguyễn Huệ.....Sài Gòn xô bồ hỗn tạp với Q4 Q5....Sài Gòn là thế, vẫn thế, mãi thế...
    Khi tôi ở chỉ là nơi đất ở
    Khi tôi đi đất bỗng hóa tâm hồn.
  6. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    yêu Sài Gòn lắm, quê hương thứ 2 của tôi. Đã từ lâu, mảnh đất SG như có gì thân thiết với tôi đến lạ, dù chưa vào một lần nào cả. Tôi thích con người nơi đây, thích cuộc sống phóng khoáng nơi đây, và hiện tại tôi đã yêu một cô gái ở nơi đây. 3 tháng nữa, tôi sẽ vào SG làm việc, nhớ lắm SG ơi. Tôi yêu em, yêu SG, yêu EM
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chưa vào đã yêu, love online???
  8. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Còi ơi mình có người yêu ở SG đấy ! Sướng không ?
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thế ở thì hiện tại, quá khứ hay tương lai ạ?
  10. tuoitrehanoi

    tuoitrehanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    tôi sợ nhất ngày 15 và mùng 1 hàng tháng ở Sài gòn, Đi đến đâu cũng bị nước chiều cường từ dưới nắp cống dềnh lên, sợ lắm, sợ lắm

Chia sẻ trang này