1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DADDY DAY CARE - Khi đàn ông làm công việc của phụ nữ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi little_nemo, 24/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    DADDY DAY CARE - Khi đàn ông làm công việc của phụ nữ

    Cùng với "Bruce Almighty", Daddy Day Care là bộ phim hài nằm trong danh sách 10 phim ăn khách nhất mùa hè vừa qua. Việc đàn ông làm công việc phụ nữ được các nhà sản xuất khai thác khá nhiều nhằm tạo ra những tiếng cười cho người xem; nhưng Daddy Day Care thực sự đã làm được hơn thế: đây là một phim hài nhẹ nhàng nhưng cũng khá sâu sắc về tình cảm gia đình. Xin giới thiệu với các bạn

    DADDY DAY CARE



    Đạo diễn Steve Carr

    Kịch bản Geoff Rodkey

    Diễn viên
    - Eddie Murphy .... Charlie Hinton
    - Jeff Garlin .... Phil
    - Steve Zahn .... Marvin
    Và 14 em nhỏ đáng yêu.

    Hãy yên tâm. Các ông bố chịu trách nhiệm lo lắng cho bọn trẻ. Và bọn trẻ đều ổn cả.

    Charlie và Phil là bạn đồng nghiệp thân thiết tại một công ty quảng cáo, nghiên cứu thị trường. Cả hai còn một điểm chung: đều là bố trẻ con (). Tuy nhiên công việc bận rộn và đam mê thăng tiến trong sự nghiệp khiến cả hai nhiều lúc sao nhãng chuyện chăm sóc con trẻ, cũng như bỏ qua niềm vui của việc làm một ông bố. Và lẽ dĩ ngẫu là cả Charlie lẫn Phil đều rất vụng về trước việc chăm sóc một đứa trẻ.

    Họ sẽ vẫn tiếp tục là những ông bố vụng về, nếu không có vụ thất bại trong chiến dịch lăng-xê sản phẩm ngũ cốc mới. Charlie và Phil mất việc, đồng nghĩa hai cậu con trai sẽ phải nghỉ học tại học viện Chapman đắt đỏ do một bà cô già tên Harridan điều hành. Và bỗng nhiên họ nhận thấy mình trong một vị trí mới: ở nhà trông con.

    Trong lúc vừa phải cố công tìm việc, vừa phải dắt con trai 4 tuổi đi chơi, Charlie chợt nảy ra một sáng kiến: nếu anh và Phil chăm được hai đứa nhóc, thì có gì là quá sức nếu họ xoay sở với độ chục nhóc tì nữa? Cả vùng có mỗi học viện Chapman nhận trẻ với giá cắt cổ, nếu họ cũng nhận trông trẻ với giá "hữu nghị" hơn nhiều thì chắc sẽ làm ra tiền trong lúc chờ một cơ hội đích thực khác. OK, vậy sẽ có trung tâm Daddy Day-care của Charlie và Phil.

    Nhưng mọi việc đúng là quá sức thật. Khởi đầu đã khó khăn. Nghĩ mà xem: giao con mình cả ngày cho 02 người ông, họ chăm bọn trẻ ra sao đây. Rồi cũng có những học trò đầu tiên, đi kèm theo đó là hàng lô những việc mà hai ông trông trẻ mới chưa lường trước được. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, rất khác nhau: đứa thì mơ được làm siêu anh hùng, đứa thì chỉ chịu yên khi được cho tiền, đứa thì thích phá hoại, đứa thì trầm lắng, có đứa lại khôn trước tuổi... "Cai quản" tụi này đúng là phát điên lên được. Điên lên được.

    Người ta vẫn nói "Vạn sự khởi đầu nan". Đúng vậy, dần dà Charlie và Phil cũng quen dần với đặc điểm của từng nhóc. Trung tâm Daddy Day-care thậm chí còn thu hút cả học trò của học viện Chapman. Số trẻ cứ tăng dần, tăng dần, theo đó là sự xuất hiện của ông trông trẻ thứ ba Marvin - một người rất hiểu trẻ con, có lẽ vì anh chính là một nhóc tì nhiều tuổi. Daddy Day-care tràn ngập tiếng cười và những hoạt động sôi nổi: đọc sách, vẽ tranh, thể thao ngoài trời... Thật trái ngược với sự đìu hiu tại học viện Chapman, nơi nhận trẻ với phương châm "nhồi nhét" kiến thức không bao giờ là quá sớm.

    Và rồi, Charlie và Phil ngày càng trở nên gần gũi hơn với những cậu con trai của mình. Cũng như ngày càng thấm thía niềm hạnh phúc vô giá từ tình cha con.

    Nhưng Daddy Day-care càng phát đạt, thì cô Harridan càng lo lắng. Đã đến lúc các ông bố sẽ phải chống lại bàn tay phá hoại từ bên ngoài, cũng như vượt qua được chính định kiến trong con người họ. Họ sẽ làm được, vì bây giờ họ đã hiểu trẻ con không phải là những người lớn thu nhỏ, trẻ con chỉ đơn giản là trẻ con - nhưng điều đó không có nghĩa là trẻ con không cần được lắng nghe, hay không cần được tôn trọng.

    ======================================

    Phim vui, nhưng không nhảm. Đây là bộ phim phù hợp cho cả gia đình cùng xem, mà không lo có cảnh này cảnh nọ khiến mọi người phải bực mình vì sự thô thiển hay nhố nhăng. Đáng yêu nhất chính là lũ nhóc trong phim, 14 đứa cả thảy. Tụi nhóc nước ngoài đúng là có vẻ chững chạc hơn, nhưng không hề già khú như các cháu Việt Nam trong các chương trình ca múa tuổi thơ

    Kết luận Strongly recommended, especially for those who have or are going to have a baby, hehe...

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 25/09/2003
  2. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây, ảnh đây nè...
    Nào, mời bà con cô bác ghi danh cho cháu nào...

    Xin giới thiệu: ba ông trông trẻ
    Chúng ta cùng vẽ nhé
    Giờ thì hát
    Cho các bé xem hoạt cảnh
    Thể thao ngoài trời
    Giờ thì chuẩn bị đi bơi, nóng quá
    Bàn tay phá hoại của kẻ địch
    Cha và con trai: giờ đây đã hiểu nhau hơn rất nhiều rồi
  3. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Quên, còn vài thông tin:
    Genre Comedy / Family
    Tagline D-Day Is Coming
    MPAA Rated PG for language
    Runtime 92 min
    DVD bản đẹp của phim này đã có tại tất cả các hàng đĩa lớn.

Chia sẻ trang này