1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dàh cho 1 ai đó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovingme4me, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovingme4me

    lovingme4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Dàh cho 1 ai đó

    Hnay bùn, vào đây, đọc bài của mọi người, tnhiên tớ mún viết cho cậu
    Cậu.......đág gét lắm biết k? K bao h trlời ym hay reply lại tn của tớ cả
    Cậu.......vô duyên lắm biết k? Toàn trêu chọc tớ, tỏ ra khih thườg tớ thôi
    Cậu.......ác lắm biết k? Yêu một người lâu nthế rồi thì kệ tớ đi, cứ mỗi lần tớ quyết địh quên cậu đi là lại gặp cậu, cậu lại quan tâm đến tớ, lại làm tớ suy ngĩ rất nhiều......
    Tớ gét cậu lắm.................
    Hận cậu cực kì ý..............
    Nhưg mà yêu cậu rất nhiều !!!.....
    Tớ - gần 20t rồi đấy mà k yêu ai cả, k có ny. Bạn bè chả đứa nào tin, toàn bảo tớ nói dối, chỉ mấy đứa chơi thân mới biết vì sao thôi.
    K fải tớ k muốn quên cậu đi, k fải tớ k muốn yêu ai khác. Nhưg mà thật sự, ctrai bi h jả dối lắm, chả ai đág tin cả. Tớ k xih, nhưg cũg k đến nỗi xấu, bt chắc cũg có ny rồi, thế mà k hiểu sao tớ sợ lắm. Tớ quen yêu người = tuổi rồi, và càg ngày càg nhận ra ctrai ma = tuổi thì suy ngĩ k = mìh ( hay tớ toàn gặp nhữg người nthế nhỉ ). Chúg nó đứa nào cũg nói là yêu thật lòg, k bao h thđổi,"chỉ yêu mìh v thôi"... Nhạt !!! Đôi khi 1 ty của tớ chỉ kéo dài có 1 ngày, lâu nhất là 1 thág rồi. T k hề muốn thế đâu, tớ cũg muốn yêu 1 ai đấy lâu dài lắm chứ, tớ đã nhận lời yêu ai là rất có trák nhiệm, rất chug thuỷ mà. Nhưg mà sao khó thế hả cậu, yêu ai rồi tớ cũg đều nhận ra rằg, thứ tcảm mà nó nói chỉ là ảo thôi, chỉ là bề ngoài thôi, còn k hề có ai yêu tớ cả.
    Nhiều khi ngồi ngĩ đến cậu, k dám mog là cậu yêu tớ đâu nhưg thầm ước có 1 ty đẹp như cậu, 4 năm rồi đấy cậu nhỉ, cố lên, yêu nhau mãi nhé, ngta hợp với cậu lắm đấy...yêu cậu cũg nhiêu lắm đấy.
    Tớ k làm blog vì cậu có bao h thèm vào blog cậu đâu, tớ lập chắc chắn cậu sẽ k vào, với cả blog bi h ảo lắm, t cũg k thík.
    Tớ ol thík ẩn nick, nhưg mà lần nào cũg lại để nick ság, để nếu cậu có ol thì còn biết tớ ol, dù là chả để làm j cả. Cậu kiêu lắm, k chịu chat với ai bao h, tớ vào gọi k bao h thèm trlời, mà cậu biết k? cậu là người ctrai duy nhất lúc chat tớ chủ độg vào gọi đấy, thế mà tih vi, tớ gét cậu. Tớ lại nhớ hôm kia tnhiên cậu nhảy vào nick tớ, duy nhất 1 chữ "uhm", t k hiểu j cả, hỏi lại, biết ngay mà, k thèm trlời tớ. Chắc là cậu nhầm, nhưg nói với tớ 1-2 câu mất nh thjan của cậu thế cơ ah? Thế mà lúc đấy cậu làm tớ vui tnào cậu biết k?....Càg ngày càg gét cậu......
    Mà thôi, có lẽ là mai sẽ dc gặp cậu, vui lắm, nhưg hi vọg rồi lại thất vọg thôi
    Mỗi lần nhớ cậu tớ sẽ lại viết, mog rằg sẽ ngày càg ít.......
    P/S: E là thàh viên mới nhé, mới viết bài, có j mog các bác thôg cảm và bỏ wa ...... [:|]
  2. LL2006

    LL2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng một năm nữa cũng sắp trôi qua. Nhanh thật, nhanh đến nỗi chóng mặt T ạh. Mỗi lần nghĩ tới cậu tớ lại thấy sao ấy. Cậu thì sẽ trẻ mãi với tuổi 23, còn tớ thì càng ngày càng già. Già quá vì thế nếu tớ có sang bên đó cùng cậu chắc cậu cũng không nhận ra tớ. Dạo này tớ lại còn béo ra nữa chứ. Sống ở HN mà, cậu cũng biết là tớ hợp cái nước ở đấy lắm. HN làm tớ nhớ đến cậu. Xa HN tớ lại càng thấy nhớ cậu hơn. Đường Láng với những vòm lá xanh mát, xe buýt thứ 7 nào cũng đưa tớ qua nhà cậu đấy. Tớ chẳng biết cậu có để í thấy tớ không? Tớ đã thật có lỗi vớ cậu biết bao. Tớ đãng nhẽ không nên làm như thế, không được làm như thế. Đãng nhẽ ra..................................Thôi chuyện cũ đã qua, năm cũ cũng sắp qua, chuyện buồn cũ cũng sẽ qua như giấc mơ, dù là cơn ác mộng.....................................tớ mong cậu hay tha thứ cho tớ.
    Tớ nhớ cậu là người cuối cùng làm cho tớ khóc. tớ không biết vì sao nữa, vì cậu là người duy nhất đến bên an ủi tớ lúc ấy, vì quá lâu tớ không gặp cậu, hoặc vì tớ quá vui vì chúng ta lại chung một con đường. Tớ chẳng biết nữa, dẫu sao nước mắt tớ vẫn lăn dài trên gò má. Tớ quay mặt và chẳng trả lời cậu vì thế đấy. bước ra tới cổng trường, gió cứ cuốn đi những giọt nước mắt của tớ ...........................................về fía sau.Tớ cảm ơn cậu thật nhiều.
    Được LL2006 sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 05/02/2008
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nghĩ mình có đủ tự tin để bước tiếp
    Em đã từng nghĩ mình có đủ tình cảm để vun đắp
    Em đã từng nghĩ.....
    Nhưng giờ thì ĐAU lắm rồi!
    Em dừng lại và đi đường khác.....
    Khi em biến khỏi cuộc sống của anh chắc cũng chỉ mất vài giờ để anh quên thôi....
    Vâng em DỪNG LẠI rồi!
  4. lovingme4me

    lovingme4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hnay đi, gặp cậu thật, vui lắm
    Hwa tnhiên cậu lại vào chat với tớ nữa chứ,nc dc 1 tiếg đấy, tại sao lại kì lạ vậy nhỉ, nhữg chuyện vui về cậu lại cứ liên tiếp xảy ra, có fải ông trời thươg tớ k nhỉ
    Lúc ăn, cậu ngồi cạh tớ, chưa bh tớ gắp thức ăn cho ai đâu cậu bít k? :P Cậu nói chuyện với tớ, ánh mắt cậu nhìn tớ ý, khó hiểu lắm, đôi khi tớ tin là cậu có chút tcảm với tớ. Cậu lại làm tớ hi vọg rồi, thôi nào, cậu có ny rồi mà............
    Dù sao hnay cũg là 1 ngày vui của tớ, năm sau gặp lại cậu nhé, lun vui vẻ và hạh fúc nhé, thỉh thoảg ol cũg đừg jả vờ k wen tớ nữa....
  5. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    nhớ bâng quơ một hình ảnh ko rõ ràng, vốn rất sợ những thứ ko rõ ràng mơ hồ vô định mà lần này lại bị rơi vào tình trạng này. Muốn sms hỏi thăm tình hình anh ra sao? muốn quân tâm anh một chút thôi mà ko làm nổi ..... vẫn sợ .... sợ gì ko biết nữa .... nhớ ......
  6. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    người ta đã nói là người ta thíc mà sao cứ khiến người ta fải buồn thế?
    Thật là đáng ghét quá đi!!!
    Ghét hoài mà ko ghét đc vì đã thíc rồi mà
    người gì mà mãi chẳng hỉu... bùn ghê
  7. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em lại ngồi đây viết cho anh
    Em vẫn thế
    Không (hay là chưa) thay đổi tình cảm của mình
    Anh hãy tin đi
    Vì đó là sự thật
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dành cho anh, dành cho yêu thương!
    30 tết rùi!
    Anh đang tất bật với công việc, với nhiều thứ nữa!
    em ở đây, ko bên anh đc!
    tết này lì xì anh tình cảm trong trái tim này, những gì ấm nồng nhất!
    chúc phúc cho tình yêu này! Không mong nồng nhiệt để tự huỷ hoại hay thiêu rụi nhiều thứ! Cứ nhẹ nhàng, cứ dịu dàng!
  9. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ơ, mấy em gái ngộ nhỉ, hie hie ;))
  10. lovingme4me

    lovingme4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    .....Nếu đây là 1 giấc mơ, thì lạy trời cho giấc mơ này đừg bao giờ kết thúc...........:x

Chia sẻ trang này