1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại bản doanh của anh em 46KD

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguyenquochoang_arc, 22/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Có tí phối cảnh của TÚ Bò gửi lên Show hàng - nhớ lại ngày học ở trường nhé !
    [​IMG]
  2. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    oé oé oé
    xấu không tưởng
  3. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    àh quên, may mà nó ở cùng phòng 220 KTX nên mới biết là nó làm thế nào.
    Ngẫm lại thì mới biết nó làm cực đỉnh luôn. Con này không biết ku cậu kiếm được ở đâu, hình như là chỗ thầy Thi. Nhưng mà chỉ có ảnh, mà ảnh thì khác đến 90% cái ảnh này. Ku cậu ngồi hì hụi sửa shop mất cả buổi chiều, cuối cùng làm cho 2 cái nhà trong dự án của trường biến mất, thay vào đó là cảnh trường hiện tại. Để hôm nào kiếm lại cái ảnh gốc port lên cho anh em so sánh
  4. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    điêu thía nhìu cái chạ giống mấy nhờ (vào hóng hớt )
    zồi ôi +_+ lụt tận nóc nhà +_+ lại mưa gió thế này mà vẫn hóng ác
  5. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0

    điêu thía nhìu cái chạ giống mấy nhờ (vào hóng hớt )
    zồi ôi +_+ lụt tận nóc nhà +_+ lại mưa gió thế này mà vẫn hóng ác
    [/quote]
    chả hiểu ông định nói cái giề?
  6. phamquanghung46kd1

    phamquanghung46kd1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0

    He he.Thằng này nói chí phải. Tranh sa riệu bia ra nghe. Mà ông Hoàng là ông nào mà mọi người nghĩ là có chữ ký giống mình nhỉ, chẵng nhẽ cũng có người đào hoa giống mình sao?
    [/quote]
    lấy vợ rồi mà còn thích đú đởn, chán ông lắm. hôm kia rủ đi nhậu thì lại: "tao phải về với vợ, nó đang chờ ở nhà"
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu ông định nói cái giề?
    [/quote]
    lác ah
    và tư duy đôi chỗ có "vấn đề", người ta bình phẩm cái ảnh đấy
    thế nhở
  8. quyenps

    quyenps Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    3

    mình ko thể up được cái này lên box Xây dựng, vậy ai có thể up lên thì làm giúp mình nhé Anh em Xây dựng, mình thấy cái này bên box Raovặt, em này rất có nghị lực đang chiến đấu với bệnh tật và mình hi vọng mọi người sẽ chia sẻ với em ý :http://www2.muare.vn/forum/raovat/1110763/trang-1.ttvn
    còn đây là về bệnh của em ý: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nhi%E1%BB%85m_tr%C3%B9ng_huy%E1%BA%BFt
    Mình trích luôn nội dung lên đây cho mọi người đọc cho dễ,ai có thể giúp em ý thì cố gắng đến tận nơi nhé, vì thực sự những người bạn đang giúp em ý cũng ko có đủ thời gian đi giao cho từng người:
    ===========================
    Các bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Em đăng bài này lên không với mục đích buôn bán,mà chỉ với mục đích muốn có được sự ủng hộ của mọi người.
    Chuyện là thế này: Lớp em ( cụ thể là lớp K11TT_khoa Tạo Dáng Công Nghiệp_ Viện ĐH Mở) có một bạn rất xinh xắn,hiền lành ,đáng yêu,bạn ý tên là Thoa.Nhưng không may cách đây 2 năm bạn ý mới phát hiện mình bị một căn bệnh hiểm nghèo là NHIỄM TRÙNG MÁU.Bạn ý đã phải nghỉ học để điều trị bệnh.Gia đình bạn ý cũng rất nghèo khó,bố mẹ đẫ phải bán hết mọi thứ để chữa bệnh cho bạn ý,dù là cũng không chắc chắn là bạn ý sống được bao lâu nữa.Chi phí cho việc chữa bệnh của bạn ý là rất lớn (khoảng 21triệu / 1 tuần ).Trong những ngày nắm ở bệnh viện thì bạn ý cũng muốn chứng tỏ mình vẫn là người có ich,bằng chính những ống nhựa truyền nước và đạm bạn ý đã tự tay làm những con cá vàng, quả dứa...Làm như vậy vừa để quên đi sự đau đớn và cũng muốn kiếm chút tiền giúp đỡ bố mẹ trang trải tiền viện phí cho mình.Để duy trì thêm sự sống cho bạn ý dù chỉ thêm một ngày thì sự giúp đỡ của mọi người có ý nghĩa rất quan trọng. Mỗi người chỉ cần bớt chút chút tiền quà sáng là có thể giúp được bạn ý rồi.Câu chuyện này hoàn toàn có thật,không phải đùa nên em mong các bác ủng hộ nhiệt tình nhá.Thay mặt bạn ý,em xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!
    Tất cả những con cá này được kết bằng tay ,màu sắc thì bạn ý tự nhuộm ( bằng củ nghệ, bằng màu bột...)em chỉ biết thế thôi.Vì ống truyền nước thì chỉ có mỗi màu trắng trong trong thôi mà.
    KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO....
    THỦY BÉO
    Mỗi con cá vàng chỉ có 10K.
    Bác nào muốn mua ủng hộ thì liên hệ :
    BÉO _ 04 6227161
    VÂN ẾCH__ 0904707188
    Địa chỉ để mua trực tiếp:
    Địa chỉ 1: PHÒNG 201__TẦNG 2__VIỆN DA LIỄU ( Phương Mai)
    Địa chỉ 2: SỐ 10__ NGÕ 342 / 41 KHƯƠNG ĐÌNH __THANH XUÂN.
    ĐỊa chỉ 3: Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp__85 Lương Định Của (gọi VÂN ẾCH , bọn e học vào các buổi sáng trong tuần)
    GỌI TRỰC TIẾP CHO THOA: 0988473599
    ============================
    bớt chút thời gian ủng hộ người có nghị lực tuyệt vời này các bạn nhé
  9. leviethanh

    leviethanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    *** me chúng mày điên ầ
  10. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    oài con này nhìn màu chua thế!
    @bác hoàng dạo này làm ăn đã giàu chưa thế, mấy bữa gọi đt cho bác mà không được, bác đổi số rồi à?
    chào anh em đồng môn k46

Chia sẻ trang này