1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại bản doanh của gia đình siêu quậy, đang cần tuyển thêm dâu, rể. Bong!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 11/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Proud of you
    Love in your eye Sitting silent by my sideGoing on Holding hand Walking through the nights*Hold me up Hold me tight Lift me up to touch the sky Teaching me to love with heart Helping me open my mind I can fly I''''''''m proud that I can fly To give the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I''''''''m proud that I can fly To give the best of mine The heaven in the sky* Stars in the sky Wishing once upon a time Give me love Make me smile Till the end of life Repeat *Can''''''''t you believe that you light up my way No matter how that ease my path I''''''''ll never lose my faith See me fly I''''''''m proud to fly up high Show you the best of mine Till the end of the time Believe me I can fly I''''''''m singing in the sky Show you the best of mine The heaven in the sky Nothing can stop me Spread my wings so wide
     
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 04:50 ngày 04/01/2005
  2. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay, 6 giờ sáng Vn hichic là 4 rưỡi sáng ở đây, điện thoại reo ing ỏi, thằng bé lẫt bật chạy xuống giường lấy vội cái điện thoại, cứ tưởng là thằng nào chơi game không ngủ được phá mình ai ngờ các cụ gọi sang hỏi" ngủ dậy chưa con , dan do` đủ thứ cuối cùng nói ngay một câu, mày co^'' học hành tử tế, học nhanh lên về còn cưới vợ " => các cụ bắt mình đấy nhé, chẳng lẽ nói với các cụ, học thì con còn gấp được chứ tìm bạn gái thì đâu có phải là nói một cái làm được luôn đâu . chán quá, em Chi đâu lấy anh cái quạt anh đuổi ruồi nào !!!
  3. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhà ta đi vắng hết cả rồi để cho mỗi mình anh cả Hide trông nhà mở nhạc ầm ĩ thế? Chị Vy đi vắng nhà vắng vẻ hẳn thế này!!! khách khứa cũng chưa thấy ai ghé thăm. Chắc là mọi người đi chơi hết rồi. Thôi mình cũng ghé nhà khác để vote cho mọi người rồi lôi kéo họ sang đây mới được. Khổ dụ ngọt thế mà chẳng có em nào chịu theo anh mèo về nhà chúng ta....để rửa bát cả. Chán!!!
  4. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thì dễ, đi kiếm người iu cho anh mèo sao mà khó wá bởi dzì đi lung tung bữa giờ chả thấy ai xứng dzới anh mèo cả (chảnh chút xíu ). Thôi Ziu ít đi chơi lại để ở nhà phụ dzới anh mèo đập ruồi dzậy (phủi bay đi rùi lại bay lại, còn rủ cả họ nhà ruồi tới bu nữa chứ, đập chít hết cho rùi )
  5. anhcotraitimvang

    anhcotraitimvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hồ hồ ~Thật là buồn cười quá.Có kẻ đang đem đi rao bán tình yêu kìa.Rất xin lỗi vì đã bất lịch sự như vậy.Nhưng thật là buồn cười quá.Rồi cậu sẽ tìm được người mà mình cần tìm mà không cần thiết phải đi rao vậy!
  6. ziuziu

    ziuziu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh trai tui kô có đi rao bán tình iu nhé. Đừng hiểu nhầm như thế chứ bạn. Mới dzô chưa tham quan hết nhà (topic nì) của anh em tụi tui gì hết mà đã phang 1 câu như dzị rùi hè. Mích lòng wá hè . Nếu mà kô đi kèm câu chúc ở đằng sau thì giận lắm à nhe. .
    To các bạn : anh mèo của Ziu năm nay 21 tuổi, đẹp trai (coi ảnh thử rùi bít), học giỏi (đang học IT tại India), cầm kỳ thi họa cái gì cũng bít hết ạ. Vì lẻ thế phải kén chọn chút chút - Trai anh hùng kiếm gái thuyền quyên là chuyện bình thường. Anh em nhà này khiêm tốn nên mới xài chữ ế, chứ thật sự là đang kén ạ. Kén ở ngoài thì môi trường hạn hẹp wá, nên phải lên ttvnol mà kén vì anh mèo tin tưởng ttvnol là nơi hội tụ nhiều trai thanh, nữ tú - Có thể vừa thi thố tài năng với các bạn trai, vừa có thể chứng tỏ mình với chị em phụ nữ - Với tinh thần vàng thiệt kô sợ lửa, anh chị em gia đình này nhất quyết là kén đến cùng tới khi nào kiếm được chị nào ưng ý thì mới thôi.
    Gia đình chúng em luôn luôn nồng nhiệt chào đón các anh chị đến tham gia topic nì
    Được ziuziu sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 04/01/2005
  7. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Từ lâu lắm rồi, tôi không còn được nghe và kể chuyện cổ tích nữa. Ngày xưa tôi cũng đã từng kể chuyện cổ tích cho bao nhiêu người nhỉ? chuyện về những ngón tay, chuyện về những chiếc túi .. những câu chuyện tôi bịa ra chỉ để nắm tay một người nào đó. Sao bây giờ cô đơn quá. Toi nhớ HN, nhớ bạn bè, nhớ từng con đường, từng cái nắp cống!!!. Không biết HN có thay đổi nhiều không, chỉ mới tạm xa nó môt lần nữa , có 8 tháng mà sao thấy nhớ lạ kì. Ước gì tôi được ở HN bây giờ , được hưởng cái lạnh dưói 10 độ, được nhâm nhi ly cà phê đá, ngắm mọi người qua lại ... nghe nói giờ này trong phố cấm xe cộ rồi, mình chưa bao giờ ngắm người đi bộ cả, chắc là thú vị lắm.....
    Giờ này tụi bạn mình đang rục rịch chuẩn bị đám cưới cho Trang, thật tiếc là mình không về được, năm nay đông đủ quá, không thiếu một thằng nào trừ mình cả.

    Mình vẫn nhớ Trang thích hoa Hướng Dương, Trang thích được đi ăn vặt, một trong những món trang thích nhất là ăn ốc. Còn mình thì chúa sợ cái món đó, chưa lần nào ăn mà mình không bị đau bụng cả. MÌnh cũng nhớ ngày 28 - 3 khi mình rủ Trang đi coi film ( 2 ngày sau khi 2 đứa biết nhau và 1 ngày trước sinh nhật mình) Trang đã nói :" Ôi sao nhanh thế ? " . Mình nhớ cả lúc hai đứa ăn bánh bao chiên rồi phải kéo nhau ra gốc cây để giả i quyết cái vấn đề gọi là bội thực... còn nhiều, nhiều kỷ niệm lắm Trang còn nhớ không nhỉ ?
    Trang sắp thay đổi rồi đấy, cưới chồng rồi thì phải lớn hơn nhiều nhé , mấy ông chong là lười chiều vợ của mình lắm... làm vợ khác nhiều xo với làm người yêu đó. Bây giờ thì tôi không thể làm chồng của trang được, nhưng nhất định sẽ phải làm bố những đứa con của Trang , khi nào có con đầu lòng thì tôi xí phần đấy nhé, không cho thằng nào nhận trước đâu!!! Tui sẽ đập cho chúng nó mỗi thằng một trận nếu như có thằng nào dám dành chức bố nuôi với tôi. Tôi tin tôi sẽ là ông bó nuôi tốt hơn tất cả các ông bố nuôi trên thế giới đấy. Tôi sẽ dậy nó chơi đàn, dạy nó hát nhé, chắc chắn tôi sẽ dậy nó những bài tôi viết cho Trang để nó còn đi cua con gái chứ, tôi chắc chắn đứa đầu tiên sẽ là con trai đấy...
    Tôi hay nói chuyện ngày xưa và chuyện tương lai nhỉ, chuyện ngày xưa thì tôi nói ít khi sai, còn chuyện tương lai thì hiếm khi đúng,. có lẽ nó quân bình, nên chuyên bây giờ tôi chẳng biết nói gì .... à chúc Trang lúc nào cũng vui vẻ nhé. Có chồng rồi thì phải rủ chồng đi chơi nhiều vào, không có ở nhà nhiều thì hư đấy ... Với lại lấy chồng vào thì tụi mình kho'' có thể đi chơi với nhau được, vì vậy phải rủ ông xã nhập hội luôn nhé . Khi nào tôi kiếm được bà xã nhất định sẽ kéo bà ấy đi chơi với mình ... nhưng chắc là còn lâu Trang ạ , tôi vốn hậu đậu , nhưng không hiểu sao trong chuyện tình cảm lại khó tính đến vậy , chắc là còng lâu , thật là lâu ..
    Muộn rồi, tôi ngủ đây, Sang mai học sớm, phải chăm chỉ một hcú để sớm về nhà cưới vợ. Hình như bố mẹ tôi muốn tôi cưới vợi rồi đấy. à quên, Trang biết không? mẹ tôi từng nói " con đừng có cướ đưa nào bé như cái con bé đó, nó bé như cái kẹo ấy " ==> lấy chồng nhớ hay ăn chóng lớn nhé ... chúc hai người hạnh phúc !!!!
  8. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn cưng ziuziu đã nói tốt cho Anh nhé, chắc là người ta không đủ kiên nhẫn để đọc hết , cái topic mà. Hình như Anh đang được nhiều thứ lắm cưng à, được mọi người hiểu lầm, cũng được thêm nhiều người bạn mới , thêm một gia đình "ảo" nhưng mọi người lại quan tâm đến nhau. .. hôm nay thấy trống trải lạ kỳ, chắc là sắp tết ...
  9. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của miu xong lại càng nhớ Hải phòng,nhớ gia đình và bạn bè kinh khủng,và cũng chẳng thể quên được những điều mà gần giống như trong bài của miu.Mình chẳng phải là một đứa khó tính như miu ,nhưng cũng chẳng hề dễ tính chút nào hết cả.Những gì của ngày xưa là một chút rung đông của trẻ con nhưng no cũng làm cho ta nhớ và mang theo cả một đời.Cuộc sống cũng vậy và con người cũng vậy,chẳng ai theo mình cả đời cả.Chỉ có những kỉ niệm ,những cảm xúc là mãi mãi mà thôi.
    Hai đứa quen nhau từ ngày con chân ướt chân ráo vô lớp học thêm,trẻ con đến mức khù khờ,để dễ thành thân chỉ sau 3 tháng học ,và rồi thân nhau như những người bạn gái từ bao giờ nữa,bước ra đường cũng đi cùng nhau,về đến nhà là lại rủ rỉ rù rì trong cái điện thoại cả tiếng đồng hồ.Để rồi sau 3 năm như vậy ,con bé nước mắt ngắn nước mắt dài tiện người bạn của mình đi xa thật xa,với ý nghĩ sự trở về thật mong manh vì người ta đi với cả gia đình mà về để làm gì?Thời gian dài hụt hẫng vì chẳng còn ai hiểu nó và thương nó như vậy cả.Hai đứa vẫn liên lạc với nhau nhưng chẳng thể thường xuyên như ngày xưa được,chẳng còn ai lang thang với nó khắp mọi xó xỉnh và ngồi lê với nó ở những gánh hàng rong nữa.Rồi bạn bè mới và kì thi DH cũng làm nó ít thời gian hơn để vẩn vơ với mọi thứ.Thi DH xong,mẹ nói chuyện với nó về vấn đề mẹ đă quyết định.Nó nhắn tin cho bạn " có chuyện cần nói",nó nói với bạn rằng mẹ muốn nó đi du học,nhưng nó không muốn vì cái đuôi của nó chỉ muốn nó học DH o nhà thôi,nhưng bạn muốn,mẹ muốn,vậy là nó lên đường.Cuộc sống mới làm nó buồn và nhớ nhà nhiều hơn.Bạn gọi sang nói với nó rằng bạn đã có gf,nó hơi buồn vì bị chia sẻ tình cảm,nhưng cũng mừng cho bạn vì có người lo lắng ,chứ không bắt nạt bạn như nó.6 tháng khi nó đặt chân lên vùng đất mới thì nó và cái đuôi chấm dứt thật sự ,nó đã khóc nhiều thật nhiều,bạn gọi điện qua an ủi,nhưng được khoảng nửa tiếng thì bạn phải đi đón gf ở trường,thêm một lần nữa chán thât sự.Nó bi giờ thì single,nhưng tối ngày nghe gf của bạn nó kể về mọi thứ mà bạn nó dành cho cô ấy với cái giọng phấn khởi,khiến nó hơi ganh tị,vì dù sao cũng bị chia sẻ mặc dù bạn nó đang cố gắng để nó thấy rằng không hề có sự chia sẻ ở đây..Nhưng nó vẫn nhận ra được mà,bạn hứa noel này bạn sẽ qua nhưng không được vì gf của bạn không muốn ăn noel một mình ,vậy là 6 năm rồi hai đứa như hai đường thẳng song song mà chẳng biết đến bao giờ cắt nhau cả.
    Nó không muốn bạn và người yêu bạn cãi nhau vì nó ,nhưng nó thì lại chẳng muốn bạn nghe lời gf mà không nghe nóNói chung nó là đứa sống mẫu thuẫn đến mức mà bản thân nó cũng chẳng biết nó muốn gì cả.
    Xin lỗi mọi người và gia đình miu nhé,mình đã lạm dụng topic của các bạn để nói về mình,nhưng khi người ta cần tâm sự thì người ta phải nói và nói thì cũng cần người nghe mà.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chị đã về. Ở nhà có gì mới ko? Ai tóm tắt cho chị nghe cái nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này