1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại bản doanh của gia đình siêu quậy, đang cần tuyển thêm dâu, rể. Bong!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 11/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hình như dạo này ai cũng bận đi lang thang tìm người yêu nên chẳng trông nom nhà cửa cho nó cẩn thận gì cả, em về thấy cửa ko khoá suýt nữa bị trộm vào khuân xuống trang sau thì hỏng!!!
    Sắp tết rồi, em là em thích tết lắm, năm nay chắc càng thich hơn vì có thêm mấy anh chị lì xì (gợi ý đấy) . Được nghỉ là em xông thẳng về nhà luôn, đi chơi tẹt ga với hội bạn cho nó đỡ cái công nhớ nhung bây giờ. Đến lạ nhớ bạn còn hơn nhớ bố mẹ! Anh chị ở đây với Ziu chắc là ko về VN được nhỉ ? có mỗi mình em đang ở VN nên em sẽ kể cho mọi người nghe về tết nhé!!!
    Hôm nào em post anh sau, đợt này em hơi bận nên chỉ ghé thăm nhà chút xíu thôi!
    Khách khứa đến chơi thì trông nhà hộ luôn nhé!!! Thanks!!!
  2. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình ế...Định làm cái tồ píc marketing nhưng thấy em QC84 bảo ko nên nên lọ mọ vào tồ píc này....
    Vào đây thì em ấy lại quảng cáo là đi vắng ....
    Chết cười bạn ông **...thế bao giờ mới hết ế đây....he he he
  3. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Về Việt Nam nếu rảnh thì mới tính đến chuyện đó chứ về chủ yếu là hầu các cụ thôi
    Còn anh nói thẳng luôn chứ hạn chế tìm bạn gái người yêu trên này,con người trên này và con người ngoài đời khác nhau lắm.
    Up
  4. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Chết thật, bác cố ý hay cố tình vậy, viết tắt thì viết cho đúng một chút không mọi người lại hiểu nhầm bác ạ.
    Em Chi năm nay được ăn tết ở nhà thì vui rồi, em nhớ tường thuật một cách chi tiết nhé. Bên này tụi anh cũng đang chuẩn bị tết rồi, hội sinh viên cũng đang có nhiều tiết mục lắm nên anh cũng hơi bận. Em giúp và mọi người cùng có gắng giúp anh nhé. Chúc cả nhà vui vẻ !!!
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chị mới mua nhà: http://www.ttvnol.com/f_177/469597.ttvn
  6. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh nhầm...QC84=QC184, ** = Đỗ Điểm Mười ( ai hiểu đc thì hiểu, mình ngại đưa nhạy cảm ct vào làm quen rút ngắn khoảng cách lắm)
  7. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Domico này!! lần sau đừng có nhầm nhọt kiểu đấy nhớ, chit!!! thế bác muốn marketting kiểu gì ??? bác có cần nhà em lăng xê quảng cáo cho ko ? Nhà em toàn người hiếu khách dễ thương bác có nhu cầu thì cứ nói ra tui em giúp nhiệt tình luôn!!
    Sang nhà mới chơi đây!!
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhà mình sao chui vào hẻm thế, để chị đá lên mặt tiền nào
  9. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nhà mình mua nhà mới đẹp hơn, sang đấy ở cho thoáng mát nhỉ? nhà này nên bán hay là để đây để thỉnh thoảng nghé thăm!!!Anh mèo chẳng kiếm được cô nào về để trông nhà cả. Thui để chị Vy kiếm chồng trước!!!
  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ chưa có nhưng sẽ có thôi, chỉ cần mình chú tâm làm một việ gì đó, cứ kiên trì thì sẽ đến đích em a!!!
    Để anh kể một câu chuyện cho em va moi nguoi` nghe nhé:
    - Có một dòng suối nhỏ, nó bắt nguồn từ một vùng núi cao, cao lắm. Dòng suối luôn mơ ước mình trở thành to lớn, mạnh mẽ, được đi khắp nơi ... Và rồi một ngày dòng suối bắt đầu đi, nó đi qua những ngách đá, cuốn đi những chiếc lá cây, rồi hoà mình cùng những người bạn khác để chảy ra những giòng sông nhỏ, rồi hoà mình vào những giòng sông lớn hơn. Dòng suối đó rất may mắn vì được nhập vào sông Hoàng Hà, nó thực sự trưởng thành, nó trở nên dữ tợn, nó cuốn đi mọi thứ xung quanh nó. Đến một ngày, nó tưởng rằng con sông mà nó đang ở là cái mạnh mẽ nhất. Nó tưởng mình đã ở đỉnh cao nhất, thì con sông chảy ra đến biển. Biển dung hoà, biển dập vùi con suoi nhỏ xuống dưới, nó chợt hiểu ra rằng biển mới là kẻ mạnh nhất, và cũng hiểu ra rằng nó phải phấn đấu để trở thành con sóng cao nhất.....
    ------
    Khi bạn có được điều gì đó, đừng bao giwò dừng lại, hãy mơ ước, vì có rất nhiều điều ở phía trước. Khi bạn thôi mơ ước, thôi tìm kiếm tức là bạn tự bằng lòng và đó là thất bại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này