1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại bản doanh của gia đình siêu quậy, đang cần tuyển thêm dâu, rể. Bong!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thitmeongonhon, 11/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ầy za......... hdts không chạy , mà lại chụp nguyên cái profile của tớ vậy ư ??? Hix , biết thế nè mình vô đổi trước roài .
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Ko ngờ hdbang dễ thương quá trời dzị đó. Hdts chắc đang mất ngủ mấy ngày, hehe
    Vy chỉ còn chưa biết mặt 2 em gái QChi và ZiuZiu thôi
  3. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em gái. Anh đang nghi ngờ không biết em có ý định tìm người yêu thật không
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0

  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Anh hidetoshi, làm bể mánh quá, mọi người em nghĩ chắc cũng đọc profile rồi còn gì, hihì có biết chắc chắn là như thế thì mình cũng phải giả vờ như là mình không biết chứ. Để cho thân chủ vui vẻ một chút.... hihì
    to ziuziu: Cuối cùng thì cưng vẫn ghé qua nhà, cưng đi, đại ca xây tổ ấm riêng, mọi người đi hết cả rồi đấy.... nhung sắp tết rồi, lại vui vẻ trở lại ngay thôi mà... mọi người lại sắp về ăn tết cùng đấy.......
    To mọi người: mình kể một câu chuyện nhé....
    Có một mùa đông, HN lạnh lắm, hình như cái lạnh cũng xuống dưới 10 độ vậy. Mưa cũng nhiều, nhỏ và dai dẳng ....
    Bình thường, chẳng bao giờ nó dậy sớm cả. Nhưng có lẽ hôm đó nó có một động lực, một động lực rất mạnh mẽ là đi ăn sáng.
    Mùa đông thì ăn sáng lúc nào chẳng được, cái lạnh làm cho người ta thấy ngon miệng. Nhất là những lúc bưng tô phở nghi ngút khói, thêm một vaì cọng hành, vài ba lắt thịt bò chín nâu nâu. Hay đơn giản chỉ cần một ổ bánh mì kẹp thit nho nhỏ ... chỉ nghĩ thôi, đã thấy thèm ....
    Nhưng hôm nay nó dậy sớm chỉ để đi ăn bún ốc bò, nó ghét ăn ốc và thịt bò tái vì cả hai đều có thể dễ đàng làm nó thấy đau bụng... nhưng đau bụng nhằm nhò gì khi người ta có động lực bên cạnh. "Động lực" đó là người rủ nó đi ăn sáng ngày hôm đó...
    "Động lực" đến trễ 15'', hình như con gái ai cũng vậy, luôn đến trễ 15'', cũng may nó là con trai vì thế nếu không đến trễ thì thôi, còn nếu như đến trễ it nhất cũng phải một vài tiếng. " Động lực" nhe răng cười, nó cũng chẳng trách móc gì cả ... có các tiền nó cũng không nỡ trách " Động lực" một câu. Nó im lặng rồi chở "Động lực" đi qua các con phố, hai đứa im lặng, gió HN lạnh quá mọi người thu hết người lạ, xích lại nhau hơn...
    Cái chân lý, nóng nở ra, lạnh co vào tưởng chừng chỉ có thể áp dụng cho vật lý, nhưng chuyện tình cảm lý thuyết này có khi còn đúng hơn. Theo thống kê của riêng nó, số lượng các đôi cãi nhau rất ít về mùa đông nhưng lại gay gắt về mùa hè. Người ta yêu nhau nhiều hơn về mùa đông, và đi với nhau nhiều hơn ... Thể mà cái lý thuyết này hôm đó có vẻ như không đúng lắm... "Động lực" vẫn ngồi ở cuối yên xe, và tự nhiên it nói... Con gái mà tự nhiên ít nói thì chính xác là có chuyện. Nó cũng không ngốc để không biết đó là chuyện gì ? Tất nhiên là thời cơ đến rồi ai không nắm được thì nó bay mất. Đàn bà, tiền bạc và thời cơ, cả 3 thứ này đều có một điểm chung là mình không biết nắm giữ lấy nó nó sẽ mang lạ hạnh phúc cho người khác... Nó chẳng dại mà không thử coi đó có phải là thời cơ của nó không? Thời cơ cũng một phần do mình tạo ra, nó không có nhiều tài lắm, chỉ có điều là dụ dỗ trẻ con là giỏi, mà trẻ con thì thich nghe truyện cổ tích. Mà truyên cổ tích cho người lớn thì ít lắm vì vậy nó phải tự bịa ra cái truyện cỏ tích cho riêng mình, câu chuyện về những bàn tay...
    -------------
    đói quá, đi ăn sáng cái đã hihì , hôm nay thời tiết Bangalore cũng lạnh thật...
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Vy ơi , Vy làm tui mất ngủ roài . 3h sáng nay mới ngủ được nè ....... mũi đỏ quá , giờ nhìn như quả cà chua vậy .
    Lạc đề roài , thế bé mèo đã tìm được bạn gái chưa nhỉ ? Già Vy đi chơi lon ton quên cả nhiệm vụ tìm bạn gái dùm em , lại còn xây nhà riêng nữa chứ . Vậy bé mèo phải chờ dài cổ rùi , tết nè đành đi chơi một mình roài , khổ thân bé
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Dạo này Vy hơi stress nên đi lung tung ấy mà.
    Câu chuyện của Miu thật là lãng mạn, có phải chuyện tình tự kể của em ko cưng?
    Hdbang: vậy cái tên Băng này là của ai? hihi. cái title cũng ngộ, em cần anh????
  8. why_why_why

    why_why_why Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này mèo vẫn chưa tìm được gf ha?? tội nghịp , nhóc đây đủ tiêu chuẩn ko? mèo thì rành nhóc quá rồi mà , đúng ko?thôi để nhóc "giới thiệu" lại hén
    tên : Nguyễn Tường Vi
    sinh ngày 24/10
    thích : ăn hiếp mèo ,ăn thịt mèo & ngủ
    ............
    hết rồi
    [:D
  9. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Ảnh bé @quynhchi184 đây:
    [​IMG]
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 13/01/2005
  10. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đấy ảnh của em đấy ạ. Cái ảnh này em chụp năm lớp 12 nhìn còn ngoan lắm nhỉ ?
    Nhà mình ở đây, chứ đi đâu mà anh mèo khéo lo. Nhà ta làm ăn phát đạt nên đại ca mới mở thêm chi nhánh để ngày một giàu có hơn mà. Anh mèo tuy chưa có được vợ nhưng hình như anh Hide với chị băng cũng được đấy nhỉ? có chị dâu roài em nhường cho chị Băng cái nhiệm vụ rửa bát quét nhà! Chị làm cẩn thận.....như em là đảm bảo nhà ta lúc nào cũng đông vui nhộn nhip ngay!!! rồi khi nào có chị dâu mới về chị lại ....nhường lại.Lạnh quá!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này