1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI BẢN DOANH CỦA NHỮNG CON CHIM LỢN BOX TNS MIỀN BẮC - khẩn trương triệu tập trym chóc đóng tiền -

Chủ đề trong 'Tennis' bởi migkhoaicun, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eric1980

    eric1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Dẫn 3-1 rồi, đánh xong thằng em nói "thắng 6-1 thì nhanh quá mất vui" thế là tèo luôn . Với mình thì thắng mới vui, thua là cú rồi.
    Thì pà đánh hay nhứt sân thì ôm hàng xấu là đúng rồi. Tui trình lởm thì phải ôm hàng đẹp tý thì mới trông chờ được chớ
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    nói chung thua là thua - không trình bày lý do - dẫn kể cả có 5 - 0 mà thua thì cũng cứ 25k xùi ra. Cuối ngày đếm tiền tính chuyện - với tôi thì ai thua mà chả thế . Cái vụ thắng sâu mất vui rồi thua lại nộp tiền là tự 2 anh em nhà ông trên sân bàn nhau rồi tự nhiên để tuột - ông mang oán thán ra nói tôi dí cho ông hàng nởm nà hông được!
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    à mà đấy - trên thực tế là ông oánh rất được - đồng chí Trung đứng với ai cũng tù mà còn bẩu thắng nhanh mất vui - đấy hoàn toàn là lỗi chủ quan của các vị chứ có phải của tớ đâu!
    Xong! kết luận: rũ bỏ trách nhiệm!
  4. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ò ò, mấy vụ này cũng nên điều chỉnh đôi chút. Ra sân mà không có partner đi cùng thì đứng với ai cũng được, rưng mà trên tinh thần giao lưu học hỏi thôi.
    Không nên để 2 nam đánh với nam nữ, anh em nói chung khi đánh với nữ không ai dám đánh mạnh cả mà nữ thì nhà ta thì táng bạo tay lém (nhìn anh Lân hôm qua tí nữa thì xém cái .... ). Cái giống tennít mà đánh chùn tay thì dễ tuột luôn lắm. Đôi Nam - Trung hôm qua là như thế đấy.
    Nếu có nữ thì để mỗi bên một nữ cho đôi công, nhìn sướng mắt lắm .
    @Cùn: Tôi mai ra tập bắn lưới nhá
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    => thế từ nay cho chị đứng đôi chung thân với Lân cáo hoặc Lộc kẹ cho nó đồng chí hướng - đỡ phải "tương ý bất tương kiến - đồng ... nộp cho má mì"
  6. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0

    hè, ai cũng iu hết, đồng chí hướng cho nó đỡ ke tay, mà táng bừa có khi lại có vị
  7. eric1980

    eric1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước nữa, chị "Sờ mông em đi" đứng với Nam đánh thôi rồi.... toàn ra ngoài, thế mà đứng với a.Lân thì đánh thôi rồi .... toàn vào sân. Thế mới biết là hợp ý, hợp zơ nó hay thế đánh. Làm cho người ta phát huy đến 150% năng lực.
    Nam - Trung thì quen nhau, thua thì cùng gánh thôi nên ko phải tui lăn tăn trận này. Chứ Minh và bạn kích-rút có quen nhau quái đâu mà Cùn ghép đôi => đôi này thua Vinh-Đức đúng ko?. Cũng như kich-rút hôm qua do ngượng với partner nữ hay sao mà đánh yểu điệu thế
    @Kích-rút: Nữ thì nữ nhé. tát cho thật lực, nương tay là ăn bóng vào ... như a.Lân ngay. Nhìn đó mà rút bài học
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    không sao không sao, rao lưu là chính mà , he he. Nhưng mà nói thật do trình lởm không kiểm soát được nên phạng tùm lum nó thành ra như thế - chứ làm gì đủ bản lãnh mà mún bắn vào đâu thì bắn - nhưng chính vì tên bay đạn lạc không biết đâu mà lần - thôi có đánh đôi nam nữ mà nữ cầm séc vít để Quỳnh trả giao bóng thì anh em cứ xuống phông đứng cho lành - đứng trên cứ như có mục tiêu để ngắm lúc đánh tập ý. Thật mà - nghĩ mà xem, lúc tập thằng thầy nó cứ đứng trên lưới cho mình nhắm thẳng bắn - giống oánh vào tường thôi. Nhưng cơ mà khổ nỗi anh Lân anh Lộc Nam Trung vân vân thì lại kốc phải là Dũng chủ Cường sếu Cương Duy nên bóng nó cứ... ứ ừ ư đi đâu ấy Lần này chính thức thú nhận trình lởm mong anh em đại xá và ... bảo trọng
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
  10. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Híc, choáng quá.
    @ neuyeu: sao hồi trước không vào học trường Luật để làm thầy cãi nhỉ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này