1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI BẢN DOANH CỦA NHỮNG CON CHIM LỢN BOX TNS MIỀN BẮC - khẩn trương triệu tập trym chóc đóng tiền -

Chủ đề trong 'Tennis' bởi migkhoaicun, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Theo như sơ đồ chiến thuật trên thì xác suất ăn đạn của 5 đồng chí ở trên là 8/10 : trước lo thù, sau lo địch . Có khi phải mặc giáp và nồi cơm điện ra sân. Nghĩ đến cảnh lồm cồm lo tránh quả xì mát của tuyến 2 / serve của tuyến 3 , chưa kịp hoàn hồn thì bên kia nó bắn lại... lúc đấy không hiểu tránh kiểu gì. Ai nhận cái độ này mà hay thế
  2. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng này thật hay vui đấy, thật thì có vẻ ... thật (trích lời Cùn nhá), còn vui thì cũng vui nhưng cho tớ đứng ngoài nhá. Đứng 10 đứa lo tránh đối phương 1 thì lo tránh đội nhà phang trúng 10 ấy chứ.
  3. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Điên không fải, dở hơi không fải, thần kinh cũng không, tự nhiên 10 thằng đứng làm trò 1 thằng bên kia nó nhe xỉ ra ah hehehe ai khoái vụ này thì cứ tham gia tớ đứng ngoài í ẹ mà mai bảo cả em Hà sếu vợ tương lai của Cường sếu vào uýnh luôn, tiện thể kiếm luôn tiền của khách vãng lai 30K x 2= 60K rồi hahaha
  4. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    xem ra Lộc chim Kich chim có vẻ bàn lùi, thôi chúng mìn thay đội hình chiến thuật bằng Sát Sót và anh mơ... túm lại chả có gì phải sợ, bảo 3 oánh một chả chột cũng què đàng này mười thằng lại đi sợ một thằng à? Chim nhợn kỉu rì kém tắm thế ... Phang cho nó vỡ thớt ra chứ lại còn sợ nó nhe xỉ cái nỗi gì...
    Lộc hèn.
    Kích hèn.
    Mông hèn.
    ...
    Không thèm
  5. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác Lộc, Kich,.. sao lại có ý tưởng bàn lùi thế? Nếu các bác ngại, để tôi gọi cái xe "Mercedes" của bên 115 đỗ sẵn bên cạnh sân nhé???
  6. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Không fải hèn mà là không chập cheng thôi, hehe tự nhiên 10 thằng oắn 1, thắng thì cũng chẳng sung sướng, dzui dzẻ gì hĩ hĩ mình cứ ở ngoài ném đá cho sướng
    @Cường sếu: em mạnh mồm đấy, sân Công đoàn chỉ cần cử 1 mình anh Thảo Nadal ra là em đã bằng răng rồi, tối nay ra sân thủ sẵn vài chai ra cho anh ý xử lý trước, dám không, dám không
  7. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, đứng ngoài ném đá cho an toàn. Đứng vào đánh kinh bỏ mịa, nhỡ Cùn nó phang trúng gáy thì hâm à . Mình lại được bố trí đứng giữa, có nghĩa là hứng đoa của quân nhà và đỡ đoa của đối phương khi bọn trên lưới bất ngờ ..... né .
    Nhưng túm lại, vui là chính chứ xem trận kiểu này hết yêu môn tennis luôn.
  8. satch

    satch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    sao lại có chg sát sót thế nay???
  9. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    So ri bác Lộc bác nút, tối nay anh em sát sót bận chăm sóc vợ con, kô ra chiến được. Vậy lại hen thứ 4 tuần sau nhá.
  10. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Quá hèn nếu không nhận cái độ ấy. Thử xét lại bối cảnh dẫn tới cái độ ấy xem nhé: Mấy đứa oắn póng với nhau loanh quanh 1 hồi kiểu rì chẳng quay về chủ đề tenlít, bỗng dưng Sếu vườn từ đâu nhảy xổ vào bảo nà em chấp cả cái ổ trym nhợn sân CĐ đánh với 1 mìn em. Hừm, hừm... nghe cái rọng sơn tinh ấy thì ai mà chịu cho nổi, thế lày thì phải chơi liền không có lấy 1 phút ro rự. Đương nhiên là trình của Sếu vườn thì khỏi bàn rùi, nhưng chả nhẽ nại bẩu nà thôi bọn chị sợ nắm, hàng lun cho lành à. Thế thì bản lãnh trym nhợn đâu cả rùi, hèn thế thì mang tiếng cả ổ ấy chứ. Sếu vườn nó còn chả sợ, mìn trình nởm thuộc loại lúc nào cũng ngồi bệt dưới đất thì sợ cốc rì trường hợp lào.
    hehe, kể cả bọn mìn thua thì riết ló bằng cái khác cũng được mờ
    túm nại, ai sợ thì ngồi ngoài mà oắn võ mồm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này