1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI BẢN DOANH CỦA NHỮNG CON CHIM LỢN BOX TNS MIỀN BẮC - khẩn trương triệu tập trym chóc đóng tiền -

Chủ đề trong 'Tennis' bởi migkhoaicun, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    ah sáng nay em với Rì zọt ngồi bàn chuyện bán đứng đồng đội ý mà hehehe, cái nào được giá hơn thì anh em theo. Em cũng hay ngồi ở đó lắm, bác cho em cái Mobi, thỉnh thoảng anh em
  2. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    chả biết bác ý có nhầm không, ku kia là vua thằn lằn mà hehe, nhưng anh vẫn chỉ là con trym bé nhỏ trong lòng mọi người thôi hahaha, 1.9 là dự tính hết hạn thôi em yêu nhưng chắc fải thêm 1 tháng nữa đến 1.10 - Quốc Khánh Trung Quốc anh quay lại cho hoành tráng (anh còn có nick name là Lộc Tầu mà, hy vọng sau này sánh ngang được với Quang Thái và Federer người Lào BXH hehehe, ước mơ thật là nhỏ bé và ti tiện )
    Vấn đề nữa là chưa kiếm được bạn tù fù hợp số má nữa thế nên giải này ngồi rung đùi kiếm độ ngoài cho nó lành vớ vẩn lại đủ tiền đi chữa chân ở bển ấy chứ
  3. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    LỘC TÀU: MỘT NGÔI SAO ........SẮP LÊN !!!!!!!!!
    được neuyeuthiphainoi sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 03/08/2007
  4. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    @ sho.t: OK, sân Cầu Giấy à
  5. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhầm là nhầm thế nào?? Đ/c Lộc kẹ vào xem tôi có nói đùng không nhé: đ/c mặc áo phông đen, quần soóc (màu gì thì không nhìn rõ vì ngồi trên xe cùng với thằng tây, vừa nhìn thấy ông Lộc nhà mình thì nó hỏi chuyện thế là không kịp nhìn); nhưng mà bộ gọng thì đếk nhầm được; bác ngồi cùng với 1 đ/c nữa ngay chỗ gốc cây đúng không?
    Trước mình hay ngồi Lung, nhưng dạo này lười đi ra chỗ đó, ngồi luôn cái cafe Link hay Dami ngay chỗ Trần Bình Trọng gần văn phòng cho tiện.
  6. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ah sáng nay em với Rì zọt ngồi bàn chuyện bán đứng đồng đội ý mà hehehe, cái nào được giá hơn thì anh em theo. Em cũng hay ngồi ở đó lắm, bác cho em cái Mobi, thỉnh thoảng anh em
    [/quote]
    Đúng rồi, cứ làm như thế, như thế, như thế , anh Nộc nhá, như ta đã bàn
  7. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, đang nói là bác nhầm biệt danh chứ có fải nói bác nhìn nhầm người đâu, chẳng chịu đọc kĩ gì cả, cái thằng cao to đẹp zai ngời ngời sáng nay bác nhìn thấy thì rõ ràng là em roài hahaha
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    cao thì đúng rồi
    còn tất cả các thành tố tính từ còn lại chưa có gì để khẳng định.
    nghi là không đúng
  9. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cao thì thấy rõ, còn "to", "đẹp", "zai" (như giẻ rách ) thì anh Lộc phải chứng tỏ thêm để Cùn khẳng định, nhể
  10. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Không có bài văn nào tả về chim công đoàn nhỉ? Cùn sáng tác đê.
    Chuyện có thật về một vài bài thi tuyển sinh đại học năm 2007 (Ðại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh):
    1- Bác Hồ là một hột giống tốt cần được bảo quản.
    2- Bài thơ "Chiều tối" của Bác Hồ làm ta nhớ đến câu thơ của Nguyễn Du: "Chim hôm thoi thóp về rừng" hay câu thơ "ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi"của Bà huyện Thanh Quan. Nhưng so sánh, ta thấy rõ chim Bác Hồ khác hẳn chim Nguyễn Du, và càng khác hơn chim Bà huyện Thanh Quan. Chim Bà huyện thì tự nhiên mỏi, còn chim Bác Hồ là con chim phi thường, nó mỏi có mục đích "chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này