1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẠI BẢN DOANH CỦA NHỮNG CON CHIM LỢN BOX TNS MIỀN BẮC - khẩn trương triệu tập trym chóc đóng tiền -

Chủ đề trong 'Tennis' bởi migkhoaicun, 01/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã có cuộc tranh luận đổ thừa mà không ai chịu nhận chân đó là của mình đấy . Chị Thảo là người biết rõ nhất, nhề
  2. Monmerdefr

    Monmerdefr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xấu xí, vẹo vọ nhưng nhìn cỡ chưn phải 43 đổ lên chứ ko ít ah
  3. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    các Chim trên sân mê mải xẻo, cắt, chém, băm, đập....các Chim ngoài sân thi nhau đong lấy đong để dưa lê....Riêng có 1 Chim mắt lơ đễnh nhìn xa xăm...Hướng theo tầm mắt của Gà mái đó (gà cũng là họ hàng của Chim), thì hoá ra nàng Gà đang chìm đắm trong đống hàng : quần đùi, áo- kẻ xương xẩu thì mặc, kẻ béo tốt phì nhiêu thì không, trán cao vòi vọi (chắc đến tuổi cho bọn tóc nghỉ hưu sớm), Sức đang tuổi đôi nhăm x2 bẻ gãy sừng con xén tóc.... (túm lại là không phải hàng của sân các Chim - hàng sân bển cạnh)
    tứt cả đều giựt mình vì chuông điện thoại reng reng: A nhớ E, A cần E, A muốn E.....(Gà mái bảo mỗi người đặt 1 kiểu chuông khác nhau hè hè..). Sau tiếng chuông con gà mái hất nhẹ cái đầu, vuốt vuốt lại mái tóc, đứng lại cho thật dịu dàng rồi chét 1 phát vào nút nghe.
    - Gà mái: Cưng, E nghe...(mắt long lanh, chớp liên tục - có gió má rì đâu mà bụi bay vào mắt nhể?)
    - ĐThoại nói: hổng bít
    - Gà mái: E vừa vô nhà tắm, lại vừa sát xà bông, A nè nước xà bông chảy dài chảy dài đến vai, chạy xung quanh cổ, nó có chịu chảy xuống nữa hông cưng?
    - ĐT: các Chim hổng đoán ra là nói rì..
    - Gà mái: vừa nghe điện thoại vừa giựt tung cái xà cột quấn rún, đá 2 cái giầy ra bờ rào, quên mất khoản mục làm dáng ngồi bệt xuống sân lột nốt nội trang ra (ở đây phải hỉu là tất chưn)...
    - Sót Chim hỏi: cần màu hồng hay màu xanh?
    - Gà mái: che ống nghe (sợ hàng nghe thấy), phủi phui cái mồm đi, nói vậy thì họ nghe thấy mất, lặn như lươn rờ. Ngu thía không bít : mặt tiền màu rì thì cái í phải màu í (một vợ + 2 tá con +vài rổ bồ bịt rùi mà chả biết rì sất)
    - gà mái lao như tên theo tiếng gọi của chuông điện thoại, quên cả quà từ thiện cho các cháu, quên cả đống hàng tròn tròn dài dài đang lăn bên sân bên cạnh....đâm sầm cả vào kích Chim
    - Tên lao đi, thế rùi tên lại lao lại...
    - Chim kẹ hỏi: sao lại quay lại?
    - Gà mái: Dề phải cho hàng đợi, hàng chờ, hàng ngóng hàng trông, hàng dài cổ....Chim mauxanh đã được 10 phút chửa?
    - Mauxanh chim: oài mới có 1 phút 17 giây
    - gà mái : đi đi lại lại, nói luyên thuyên, cổ dài cổ ngắn, ....đến khi kim dài vừa chạm ...để tròn 3 phút - không rứt khoát phải chưa đi - nghưng nói thì vậy rưng chân vữn thoăn thoắt lao ra khỏi sân...
    Gà mái đi roài các chim buồn, các chim ít nói...các chim oánh càng máu...
  4. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đố bít Gà mái tên chi?
    Vui chơi có thưởng đoán trúng đến sân CĐ thoải mái ngắm Gà mái hông phải nộp xiền (ngắm và chơi banh là 2 khái niệm không giống nhau). đoán lộn thì xông quĩ sân CĐ 30K (mong lém mong lém..)
    rả vờ đoán sai thì được hun vào má
  5. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Và ĐT con cái nhà ai?, hình ráng ra răng?, oánh đấm thế nào?
    nếu đoán không trật thì được cả nhà cởi nội trang cho thoả mãn trong vài giờ
  6. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Đâm hồi nào mà không thấy mềm mềm, ấm ấm nhỉ
  7. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Mauxanh ui, chị nhắc em mới nhớ ra nà hôm qua quả Gà mái này phi đi như tên bắn khỏi tổ trym ấy đã quá ảo tưởng về nòng tốt và độ nhiệt tình của 1 tên trym nhợn khác. Ngồi mãi mới nhớ lại được mẩu đối thoại này đây:
    11:30 pm đang ngồi gặm mấy cái chưn gà thì bỗng quả D500 trong túi quần của 1 tên trym rung lên bần bật.
    - Anô, em iu đấy à? Có nhu cầu rì mà gọi anh vào rờ này?
    - ...............
    - Anh vừa về, tắm rửa cởi quần áo và đã lên giường nằm
    -................
    - Thế có kần anh mang đến tận nhà không?
    -................
    - hờ, thế cũng được, để anh quay lại sân gửi cho em đống đồ đó nhá. Ai đớp iu
    -.....
    20 phút sau, sau khi đã sực hết đống chân - cánh gà nướng trên bàn tên trym nhợn này nại nôi quả D500 ra vừa bấm bấm 1 hồi vừa thuyết minh rằng nà: "phải nhắn chứ ko gọi để những lời chân thật xuất phát từ tận đáy nòng mình còn lưu lại làm bằng chứng chứ, ngu gì mà thổ lộ bằng lời nói gió bay". Soạn SMS xong hắn còn đưa cho cả bọn xem nhưng iem cok nhớ toàn bộ nội dung SMS mà chỉ nhớ câu cuối là " ...ai đớp iu" - với mường tượng nà đối tượng được mình send SMS sẽ mất ngủ cả đêm và chỉ nằm giơ cái ĐT lên để đọc mỗi câu nói ấy. Đến đây hắn cười rất nà khoái trá như kỉu đã nừa được 1 con hàng ngon ngon ấy
    Trường hợp này chỉ có thể giải thích được bằng ný do là trong lúc đang ngất ngây nên con Gà mái ghẹ này không đủ tỉnh táo để hiểu ra bản chất của vấn đề nà thể noại trym nhợn lày chắc chắn không thể đủ nhiệt tình và lòng tốt để đã về nhà nại lóp ngóp bò dậy đi ra tổ trym để gửi đồ để quên cho Gà mái.
    Trên thực tế nà trước khi rời tổ trym, iem đã phải khệ nệ bưng cái túi đồ ấy ra gửi và ko quên roạ rằng đây nà của quý phải giữ gìn cửn thựn để ngày mai Gà mái đến nấy đấy nhá
  8. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    chủ nhân nó không chịu nhận thì thôi, với lại chỉ khai báo khi kảm nhận được sự khác biệt đối với các thể loại "chưn" khác thoai.
  9. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    @ vn, tlock, sma, vinh: Thế tối qua là đi nhậu một loại chân khác hử, chẹp chẹp. Muộn quá nên phải về, không vợ nó ngủ mất .
  10. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    11:30 pm đang ngồi gặm mấy cái chưn gà thì bỗng quả D500 trong túi quần của 1 tên trym rung lên bần bật.
    Gớm cô này viết lách lỗi tùm lum, "trong" đâu mà trong phải dưới túi quần chứ. Trong túi quần thì hoá ra túi quần bị thủng àh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này