1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đại ca ơiii..! đại ca đâu mất rùi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocbuon, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocbuon

    nhocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đại ca ơiii..! đại ca đâu mất rùi

    muội đã từng nghĩ rằng bạn trên mạng hay iu trên mạng chỉ là ảo mà thui, nhưng rùi đại ca đến với một mail MAKE FRIEND đầy ấn tượng đã làm muội quên đi những ý nghĩ đó , rùi từng ngày cứ trôi qua, muội biết đại ca có cảm tình với muội, nhưng muội thì lúc nào mở miệng ra cũng " chỉ xem đại ca như anh mà thui ", rùi những ngày đại ca đi chơi xa ko mail cho muội được, đại ca có biết muội nhớ đai ca tới mức nào ko hả?? nhớ nhiều lắm, nhiều lắm, ngày nào đi học về muội cũng ào ra DV cả. dẫu biết rằng đại ca chưa về đâu, vẫn chưa mail được cho mình đâu...nhưng lòng vẫn cứ mong cứ thấp thỏm đợi chờ...đại ca có biết những cứ mỗi ngày trôi qua, cứ mỗi lần làm muội đều tự nói với mình rằng "chiều nay mình sẽ kể cho đại ca nghe". cứ thế mỗi ngày trôi qua muội đều có đại ca...rùi đại ca lại về, lại mail cho muội, đại ca có biết muội vui biết chừng nào ko hả????... rùi những ngày tháng đại ca làm luận văn tốt nghiệp, gần kết thúc khoá học rùi, muội mong đại ca về nước lắm lắm ...đai ca oiiii !
    chỉ còn 3 tháng nữa thui, muội bắt đầu đối mặt với những kì thi quan trọng, những ngày tháng này là những ngày tháng rất quan trong với muội, muội sợ mình sẽ sa đà mỗi khi lên mạng , muội cần thời gian nhiều hơn cho việc hoc hay là tự ái trong chính con người muội thôi thúc muội ko mail nữa khi muội nói đai ca đừng mail cho muội nữa?? ngoài miệng thì nói vậy nhưng đại ca có biết muội mong mail của đai ca biết dường nào ko??? cứ mỗi ngày trôi qua, giờ muội lai càng nhận ra rằng mình đã BỒ KẾT đại ca mất rùi, bây giờ muội phải làm sao đây hả đại ca???? muội rất muốn làm một cái gì đó để đại ca vẫn mãi là đại ca cua muội nhưng muội lại sợ trèo cao té đau lắm ....mỗi ngày trôi qua muội vẫn cứ chờ hoài chờ hoài...một mail của đại ca dù chỉ đôi dòng thui, tim muội lại cứ nhảy loạn nhịp cả lên khi chuông diện thoại cứ đổ dài....
    muội cứ tưởng rằng, thời gian sẽ làm muội quên đi tất cả thui, nhưng mỗi ngày trôi qua muội lai càng nhớ đai ca nhiều hơn...những lúc muội cố quên thì muội lại càng nhớ...tại sao muội phải trốn chạy chính mình hả đại ca??? bạn muội khuyên muội ko nên tin những người trên mang nhưng muội biết đai ca ko như những người khác ... phải ko hả đại ca???
    đại ca có nhớ rằng anh em mình đã hứa với nhau rât nhiều điều ko hả, liệu mình có thể làm được ko hả đại ca???....
  2. hijack

    hijack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    viet dai wa tui chang doc het!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này