1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Cách Mạng Văn Hoá Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi yu_tai_love_you, 03/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yu_tai_love_you

    yu_tai_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đại Cách Mạng Văn Hoá Trung Quốc

    Lịch sử Trung Quốc đã có khoảng 20 năm gọi là thời kỳ biến động (1959-1978),mà đỉnh cao của giai đoạn này là cuộc ***VHVS (Văn Cách). Nó đã gây ra rất nhiều hậu quả to lớn,tạo nên hàng loạt đám mây đen bao phủ khắp trời Bắc Kinh.

    Nhưng có lẽ nhiều ng chưa biết đc nhiều về sự kiện nổi tiếng này,nên em xin mạ phép lập ra chủ đề này để tất cả chúng ta cùng trao đổi về nó.Mong đc học hỏi thêm nhiều,vì em(cũng như nhiều ng khác) rất quan tâm đến cuộc VĂN CÁCH này.

    Mong đc ủng hộ
  2. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Gọi la? Văn Cách cho có ve? thế chứ việc thực hiện nó có khác gi? đưa nước Trung Hoa đo? tha?nh một mô hi?nh tương tự nước Đức phát - xít đâu. Cụ thê? la? nó tiến ha?nh Quân sự hóa một nước 400 triệu ngươ?i ma? chă?ng biết đê? vươn tới điê?u gi? ma? một số phim truyê?n hi?nh Trung Quốc gâ?n đay lại có xu hướng lafng mạn hóa cái thơ?i "một phút kinh hoa?ng cu?a lịch sư?" (Trương Nghệ Mưu) na?y. Yêu đương, kết hôn, sinh đe?, học tập, lao động, ăn uống ...tất tâ?n tật đê?u được lên kế hoạch tư? A đến Z, nói chung la? đưa con ngươ?i ta va?o khuôn khô? ...
  3. yu_tai_love_you

    yu_tai_love_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bác.Nguyên nhân chính của sự kiện này là do Mao Trạch Đông lúc ấy già rồi,lẩm cẩm;lại đc thần thánh hoá quá mức nên bày ra cái này.Thực ra đây là 1 cuộc nồi da xáo thịt.Rất nhiều phần tử xấu đã lợi dụng ngọn cờ Văn Cách để làm càn. Vd như TỨ NHÂN BANG.
  4. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Xem phim "Phải sống" của Trương Nghệ Mưu mới hiểu phần nào về Trung Quốc hồi đó. Một cảm giác rất khó tả, vừa buồn cười, vừa xót xa. Sự sợ hãi bao trùm lên tất cả, họ chỉ muốn sống và tồn tại qua thời kỳ đen tối đó thôi
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.278
    Đã được thích:
    5.727
    Trước khi bàn luận, ta điểm qua các gương mặt anh hào trước:
    Mao Chủ Xị - "Trí thức là cục ..."
    [​IMG]
    Lâm Bưu - Nguyên soái bách chiến bách thắng, cả gan phong tặng "người cầm lái vĩ đại" cho Mao chủ tịch
    [​IMG]
    Chu Ân Lai - "Con ki ki trung thành của Mao"
    [​IMG]
    Hoa Quốc Phong - ?oPhàm là quyết sách của Mao Chủ Tịch, chúng ta phải kiên quyết ủng hộ; phàm là chỉ thị của Mao Chủ Tịch, chúng ta phải trước sau tuân thủ.?
    [​IMG]
    Đặng Tiểu Bình - Công ty gang thép - "Mèo trắng mèo đen đều thịt được cả"
    [​IMG]
    Giang Thanh - Công ty sản xuất mũ - "Tôi là con chó của Mao chủ tịch, chủ tịch bảo tôi cắn ai là tôi cắn"
    [​IMG]
    Vương Hồng Văn - "Thiên tài trẻ tuổi"
    [​IMG]
    Trương Xuân Kiều - "Thượng phương bảo kiếm đang trong tay tôi, ai dám không nghe"
    [​IMG]
    Diêu Văn Nguyên - Ngòi bút có thể đẩy lùi cả đạo quân
    [​IMG]
    Trần Bá Đạt - Siêu tổng biên tập của đại văn cách.
    [​IMG]
    Khang Sinh - Trùm mật vụ
    [​IMG]
    Lưu Thiếu Kỳ - Từ "bằng hữu" trở thành "gián điệp tình báo chiến lược", kẻ đầu têu đi theo chủ nghĩa tư bản.
    [​IMG]
    Bành Đức Hoài - "Hải Thụy" thời hiện đại
    [​IMG]
    Bành Chân, La Thụy Khanh, Lục Định Nhất, Dương Thượng Côn - "Quán bốn nhà"
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được werty98 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 04/08/2008
  6. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Đấu tố, giết người, thủ đoạn ... thì có nhiều, nhưng mình vẫn "nể" nhất là trò hạ phóng. Hạ phóng là đưa trí thức về nông thôn đi picnic, sống và lao động, chiến đấu để trở thành anh nông dân thực thụ.
    TQ giai đoạn này cũng lắm trò hay, nào là đại nhảy vọt, nhà nhà sản xuất thép để sản lượng nhiều hơn Anh, phong trào toàn dân diệt chim sẻ để chống đói. Một đất nước vẫn vỗ ngực là cái rốn của thế giới mà có nhiều trò đúng là không thể tả được.
    Tuy nhiên, sau 1 giai đoạn tăm tối để lại nhiều thương tật nặng nề cho kinh tế, xã hội TQ vậy mà tụi nó vẫn vươn lên mạnh mẽ như bây giờ thì cũng khiếp thật.
  7. horiron

    horiron Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    6
    tôi nghĩ cuộc đại cách mạng văn hoá dạy cho người trung quốc nhiều bài học bằng xương máu, cũng có thể coi là cuộc thử thách đối với dân tộc này ... về khía cạnh nào đó nó cũng chính là liều thuốc thử sức chịu đựng và là bước đà cho dân tộc này sốc dạy, từ đó mà họ có đặng tiểu bình ! cũng giống như chặt hết cành để ngọn vươn lên ... tôi nghĩ tư tưởng hệ quả trên nhiều phương diện của cuộc cách mạng này phần nào cũng ảnh hưởng lớn đến ý thức hệ của lãnh đạo trung quôc hiện nay
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    OK bạn cho rằng đây là liều thuốc hay và từ đó dẫn đến cải cách của Đặng Tiểu Bình.
    Nếu như vậy thì lẽ ra người dân và Chính Phủ sẽ phải yêu dân chủ hơn và sẽ không có chuyện Thiên An Môn. Hoặc nếu có thì sẽ không có chuyện dùng quân đội để đàn áp nhân dân phải không bạn?
  9. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Thời gian 1958 - Ở Trung Quốc vào những ngày đầu của năm 1958, người ta lại bắt đầu một chiến dịch ầm ĩ dưới khẩu hiệu nghe sặc mùi cải lương đó là: Hãy Dâng Trái Tim Mình "Câu hỏi đặt ra. Hiến dâng cho ai? Lẽ đương nhiên là phải hiến dâng cho Mao Chủ tịch. Xuất phát từ tiêu đề đó, khắp mọi nơi, trên các tường phố nhiều áp phích chữ lớn tổ bố kêu gọi công nhân, nông dân, viên chức và sinh viên học sinh hăng hái tăng gia làm việc và tình nguyện hưởng ít lương hơn. Đáp lời kêu gọi, tính đến tháng 4 năm 1958 thì Công Xã đã chính thức ra đời. Ngoài ra 27 đơn vị kinh tế tập thể tập họp được 44 ngàn người đã liên kết thành Công Xã lấy tên là Công Xã "Vệ tinh" và chính thức hoạt động. Đây lại là một chiến dịch để thực hiện những điều không tưởng về xã hội của Mao. Với chủ trương nầy, và dưới nhãn quan của Mao xã hội Trung Hoa sẽ trở thành một trại lính khổng lồ. Nhân dân Trung Hoa sẽ được đoàn ngũ hóa để trở thành những đơn vị lính theo biên chế từng Đại Đội, Tiểu Đoàn, Trung đoàn v.v. Nhân dân cùng nhau tập họp từ trong nhà ra đồng, và từ ngoài đồng ngoan ngoãn theo lệnh người chỉ huy trở về làng. Xã hội tiến hành theo lối sống sống tập thể; những hình thức quan hệ cá nhân và xã hội có từ trước đều bị thủ tiêu. Tất cả đều là của chung, từ nhà đất, vườn tược sở hữu cá nhân, thậm chí đến cả bàn chải đánh răng cũng là của chung. Khắp nơi đều có những khẩu hiệu quái đản như: "Công Xã Nhân Dân, đó là gia đình của chúng ta. Không nên đặc biệt quan tâm đến gia đình nhỏ bé." Hoặc: "Cha mẹ là người gần gũi nhất, yêu thương nhất trên đời, nhưng làm sao có thể so với Mao Chủ Tịch và đảng cộng sản." Đặc biệt nhứt là: "Cuộc sống riêng tư là thứ yếu." Vì thế phụ nữ không thể đòi hỏi chồng mình phải hiến dâng quá nhiều năng lực. Quá lố, quá không tưởng nên chẳng bao lâu nhân dân thấy chán nản, chống đối một cách tiêu cực bằng cách nhảy lầu tự tử. Nông nghiệp bị suy sụp thậm tệ vì dân không tích cực tham gia và cuối cùng thì nạn đói lại xảy ra người dân phải dùng đến cỏ cây, thậm chí dành cả thức ăn của súc vật để sống qua ngày. Quân Đội giải Phóng Nhân Dân, máu mủ ruột thịt của nhân dân bị tan rã, ảnh hưởng bởi những lời đồn về nếp sống khốn khổ từ gia đình do thư từ mang lại. Quân Đội đã công khai lên án chế độ. Sự căm phẫn lại càng tăng gấp bội khi người quân nhân biết là ở quê nhà thân nhân của họ đang bị chết đói. Họ thắc mắc tự hỏi, không biết sản phẩm làm ra chạy đi đâu sau khi kế hoạch lập Công Xã Nhân Dân nhảy vọt theo báo cáo mà mùa màng lại thất thu. Phải chăng Nhà Nước lại tước đoạt cơm gạo của nhân dân lao động hay sao?
    Một điều quái đản khác đồng thời đã xẩy ra là, song song với việc thành lập Công Xã Nhân Dân, Mao lại phát động một chính sách khác đặt tên là Đại Nhảy Vọt. Theo Mao thì: "Con người ta vững được nhờ có bộ xương sống, đất nước Trung Hoa phải mạnh về thép. Chúng ta phải vượt hẳn Liên Xô và Tư Bản Mỹ." Chỉ cần một tư tưởng giản dị thế thôi, mà cả 100 triệu nông dân Trung Hoa phế bỏ ruộng mùa trong năm đầu của kế hoạch Đại Nhảy Vọt để xây dựng hàng trăm nghìn lò cao, lò đúc gang, đúc thép. Khốn thay, vì không biết kỹ thuật đúc thép lại không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật đúng theo ý nghĩa của nó nên trọn cả năm cắt công họ chỉ tạo ra được một đống sắt nham nhở không dùng được phải vứt bỏ. Vào hạ tuần tháng 4 năm 1959, Thống Chế Bành Đức Hoài, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng trong một chuyến kinh lý nhiều tỉnh. Một hôm tới Cam Túc, ông ta quá ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình tràn đầy những cánh đồng lúa chín vàng rũ rơi rụng trước gió, nhưng chẳng một ai màng đến chuyện gặt hái. Tìm mãi chẳng thấy ai ngoài một lão ông. Được hỏi thì lão ông bèn thưa với Bành Tướng quân: "Cả làng này chẳng còn ai, vì tất cả thanh niên nam nữ đều đã bị tập trung đi sản xuất thép." Họ Bành chua chát hỏi: "Các vị định dùng thép để thay cơm nuôi mình ư?" Lão ông vội đáp: "Làm sao được, lệnh là lệnh, chỉ có Ban Chấp Hành Trung Ương họa chăng mới giải quyết được." Tới thăm một đơn vị quân sự khác, Bành cũng tận mắt chứng kiến được một cảnh cười ra nước mắt; toàn thể đơn vị thi đua đúc thép và sau khi đã tiêu hủy không biết bao nhiêu khối gỗ qúy, đơn vị quân sự chỉ trình cho họ Bành một đống sắt xà bần. Trước những việc làm quá ngu xuẩn đó, họ Bành đành phải mĩa mai nói: "Kẻ thù của chúng ta sẽ vô cùng phấn khởi nếu họ biết được các đơn vị quân sự, quân trường trong cả nước đếu tiếp tục làm ăn kiểu nầy thì chúng chẳng cần đánh, vì đích thực chúng ta cũng đã giết chúng ta rồi.".
  10. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Tiếp nữa đi chứ, nước TQ thời CMVH quả là nhiều điều kỳ lạ!

Chia sẻ trang này