1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại Cách Mạng Văn Hoá Trung Quốc

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi yu_tai_love_you, 03/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Chú datvn ko ngờ rằng "đất nước vĩ đại" mà chú sùng bái nó lại có những thời kỳ quái đản như thế hả? Chịu khó bỏ tiền ra mua sách về mà đọc, trước tiên là đọc xem các "đại thần" của chế độ Mao được "hậu đãi" thế nào, đối xử ra sao ví dụ như quyển về 10 đại nguyên soái hoặc quỷen Bóng đêm qua quảng trường Thiên An Môn chẳng hạn
  2. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vào năm 59 nhà lầu phổ biến ở Trung Quốc thế hả bác?
  3. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy cái ảnh của bác Werty thấy có mỗi anh "thiên tài trẻ tuổi" Vương Hồng Văn trông còn sáng sủa, tiếc thay lại có đôi mắt lươn dài hẹp; Diêu Văn Nguyên cũng tạm được, có dáng thư sinh. Hỡi ôi hóa ra các "anh" toàn trong bè lũ bốn tên cả.
    Giang Thanhtrông quá thất vọng, không chỉ ác mà vừa già vừa xấu. Hồi bé đọc quyển Bóng đêm qua quảng trường Thiên An Môn em hình dung "Hồng đô nữ hoàng" phải như Lưu Hiểu Khánh trong phim Võ Tắc Thiên cơ.
    Lâm Bưu - ối trời, nhìn nụ cười nhệch môi của gã này rất giống Lưu Dung trong phim Tể tướng Lưu gù, hic hic.
    Hoa Quốc Phong - gò má, cằm và khuôn mặt rất giống Mao, thảo nào về sau được kế nhiệm Mao chú xín.
    Chu Ân Lai - không biết ảnh chụp lúc nào nhưng nhìn oai nghiêm, phong độ như một vị tướng quân. Em thấy ông này được khen nhất vì đã cố giữ cho TQ khỏi hoàn toàn đổ sụp trong thời kỳ nhiễu nhương này.
    Các nhân vật khác - trông chán ốm đời, tuyền là răng hô với kính lão. Mà cái kiểu mũ các bác ấy hay đội hồi đó, màu xanh xanh với ngôi sao đỏ đằng trước, có tên gọi riêng không ạ?
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Vương Hồng Văn tuổi trẻ tài cao, đã được Mao chọn làm người thừa kế (sau vụ Lâm Bưu), nhưng lại bộc lộ dã tâm chính trị quá sớm và có góp cổ đông với "công ty sản xuất mũ" Giang Thanh nên cuối cùng bị Mao đẩy ra. Cái hình tớ post ở trên chắc là lúc ra tòa vụ tứ nhân bang nên trông hơi thê thảm, chứ lúc còn tại chức thì phong độ lắm:
    [​IMG]
    Việc Mao chọn Hoa Quốc Phong làm người thừa kế có lẽ là việc làm sáng suốt nhất của ông trong suốt thời kỳ văn cách. Nếu để Vương Hồng Văn lên thay thì chắc giờ dân VN ta chẳng có wave tàu mà đi .
    Mao chọn Hoa có lẽ vì những lý do sau:
    - Hoa là người duy nhất không nịnh bợ Mao trước mặt Mao, trong khi từ Lưu, Đặng đến Lâm Bưu và tứ nhân bang đều xun xoe trước Mao nhưng lại đâm lén sau lưng (sau lưng Mao thì lại khác, không ai hát Mao chủ xị quán xòe hay hơn Hoa phó chủ tịch).
    - Hoa là người duy nhất không báo cáo láo.
    - Hoa không góp cổ đông với "công ty" nào cả.
    Cái mũ lưỡi trai có ngôi sao là mũ Hồng Vệ Binh, là đồng phục của toàn dân TQ thời bấy giờ. Từ chủ tịch đến phó thường dân đều đội cả.
    Được werty98 sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 07/08/2008
  5. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Với tinh thần tháo vát của nhân dân Trung Hoa, mọi loại gỗ quý đều được tập trung cho các loại lò cao của Mao ngốn, và vì thế, không mấy chốc thì tất cả gỗ quý, nhà cửa, đồ bằng gỗ, kể luôn cả cây ăn quả cũng được biến thành củi. Toàn thể nông thôn hực lửa của những lò luyện thép. Họ Bành phải thở dài: Tất cả vốn liếng của đất nước Trung Hoa đang trở thành mây khói... và đất nước đang sụp đổ". Đến đâu họ Bành cũng đều nghe thấy tiếng ta thán về những điều dối trá, lừa gạt do những kẻ thân cận Mao bày ra. Ngày 14 tháng 7 năm 1959, Bành Đức Hoài sau chuyến đi thị sát về, ông ta đã chính thức gửi cho Chủ Tịch Mao một bức thư ngỏ, trong đó họ Bành đã tố cáo những sai trái trong kế hoạch Những Bước Nhảy Vọt, qua chứng minh thực sự của những điều mắt thấy tai nghe ông ta xác nhận, tất cả đều là khoác lác, rỗng tuếch và giả dối. Kết quả, Bành Đức Hoài bị Mao bày mưu tính kế "hạ tầng công tác", tước đoạt hết mọi quyền bính, chức vụ buộc phải làm bản tự kiểm điểm. Cuối cùng họ Bành bị đuổi về cơ sở để cải tạo. Lý do: dám cả gan phản đối Mao. Trong lúc Thống Chế Bành Đức Hoài, Bộ Trưởng quốc Phòng, Tổng Tư Lệnh Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa bị quản thúc tại nhà thì tướng Chu Đức lại muốn bênh vực họ Bành tại Đại Hội 8 Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Cộng Sản Trung Quốc tố cáo Mao, Chu Đức cũng bị hạ tầng công tác và cho về vườn liền sau đó. Phần Mao, sau khi Công Xã Nhân Dân và Đại Nhảy Vọt hoàn toàn thất bại, ông ta chỉ có tự than là vì bản thân không rành về vấn đề xây dựng kinh tế nên đã vấp phạm sai lầm đó thôi. Không hiểu vì sai phạm của Mao mà gần 20 triệu người dân Trung Hoa phải chết đói và hơn l0 tỷ Nhân Dân tệ bị phung phí trong các chiến dịch nầy thì ai gánh chịu đây.
    Năm 1949, khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời, Mao vừa là Chủ tịch đảng vừa là Chủ tịch Nhà Nước lại kiêm luôn cả chức Chủ tịch Quân ủy Quân Đội. Càng về sau, họ Mao lại càng muốn độc quyền và độc tôn, chấp nhận phe nhóm tôn sùng cá nhân Mao. Trong khi đó, một số lãnh đạo khác lại chống đối tệ sùng bái cá nhân, nhứt là áp dụng Tư Tưởng Mao trong việc xây dựng đất nước. Các đối thủ của ông tìm mọi cách tách rời quyền lực của Mao. Từ năm 1959 trở đi, Chủ tịch Nhà Nước là Lưu Thiếu Kỳ thì đương nhiên là Tổng Tư Lệnh Tối Cao trên danh nghĩa. Muốn lật thế cờ, Mao phải chờ quyết nghị của toàn thể Ban Chấp Hành Trung Ương phê chuẩn. Nhưng Ban chấp Hành cũng bị đối thủ của ông ta khống chế tới 3 năm mà không triệu tập được. Hơn nữa các thành viên đối lập chủ chốt mỗi người lại kiêm nhiệm mấy chức vụ, phối hợp chặt chẽ, khiến Mao cảm thấy cô độc, một cách nói là: Một mình với quần chúng". Ngoài vợ ra, Mao chỉ còn lại một vài người tâm phúc, vì hoàn cảnh buộc họ phải dựa vào nhau, ủng hộ lẫn nhau để chống một kẻ thù chung. Những người đó là: Lâm Bưu Bộ Trưởng Quốc Phòng, Khang Sinh đặc trách Mật vụ, Trần Bá Đạt Tổng Biên tập tạp chí Hồng Kỳ và Uông Đông Hưng, vệ sĩ của Mao giờ đây đã trở thành Bộ Trưởng Bộ Công An.
  6. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác werty98. Em có hơi thắc mắc một tí về biẹt hiệu mà bác đặt cho Chu Ân Lai. Đành rằng Chu không dám (ai mà dám?) đối đầu với Mao nhưng cũng không phải là kẻ nịnh nọt xu thời, tiếp tay làm hại đồng chí của mình. Cuốn BĐQQTTAM dành rất nhiều lời khen cho ông, gọi ông là "người khôn khéo nhất trong vở bi kịch." Chu thừa nhận mình không có khả năng ngăn chặn con sóng đang lên cao mà chỉ có thể cố gắng nương theo làn sóng, cứu được chút gì hay chút ấy, cố gắng bảo toàn lực lượng đợi đến khi cơn sóng dữ tan đi. Tác giả cuốn sách nhận định Chu có công lớn trong việc giữ ổn định khu thí nghiệm tên lửa hay hạt nhân gì đó ở Tân Cương. Và trong khi đối nội nát bét ra, thì mặt đối ngoại lại có thành tựu. Chẳng phải quan hệ với Mỹ được cải thiện đầu những năm 70 khi CAL còn làm Tổng lý hay sao? Cũng nói thêm, CAL được coi là người bạn tốt của Hồ chủ tịch nhưng tớ không ưa vị Tổng lý này lắm, vì hình như ông cũng "có công" trong việc xác định vĩ tuyến 17 chia cắt Việt Nam. Đặng thì có vụ năm 79. Nói chung những người lãnh đạo TQ mà có khả năng xây dựng đất nước, mở mang bờ cõi thì thường "có tội" với dân VN cả. Công tội nan phân.
    Được oliver_reis sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 07/08/2008
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    bác nói đúng đấy
    lèo lái con thuyền TQ lúc ấy là nhờ vào sự thức thời của Chu Ân Lai còn họ Đặng đã bị gạt sang một bên. Vương Hồng Văn hay Hoa Quốc Phong chỉ là chó xu nịnh trước mặt Mao thôi
  8. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Cái quyển sách trên tôi nhớ hồi 92, 93 có thấy mà chưa kịp đọc, nay tìm lại không thấy. Caytrevietnam có không post lên cho mọi người đọc lại đi.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Từ sau hội nghị Tuân Nghĩa, Chu Ân Lai đã cam tâm tình nguyện đứng sau Mao (trước đó vị trí của Chu trong Đảng còn cao hơn Mao). Trong CMVH, Chu là người duy nhất có thể kiềm chế được Mao nhưng Chu lại không làm mà chỉ biết cun cút sau lưng Mao, đợi Mao chọc thủng lỗ nào thì vá lại lỗ đó. Nếu không có những người như Chu thì Mao đã bị lật đổ trong chiến dịch trăm hoa đua nở rồi.
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    bác có nhầm ko đấy
    vị trí của Chu thế nào mà kếm chế dc mao?
    người duy nhất có khả năng và có vẻ như chống lại Mao là Lâm Bưu thì chết mất cả xác.

Chia sẻ trang này