1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[?] "đãi cát tìm vàng" trên internet liệu có ngây thơ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    [?] "đãi cát tìm vàng" trên internet liệu có ngây thơ?

    Tại sao gọi tìm kiếm quan hệ trên internet là "đãi cát tìm vàng"?
    Tại sao khó khăn thế mà vẫn có nhiều người xắn tay áo lên sẵn sàng đãi cát, để tìm chút vẩy vàng?
    Khó khăn cũng nhiều, nhưng nếu có vàng thì sao lại bỏ phí?
    Bạn có cùng quan điểm với tôi ko?
    Mời các bạn nhào dzo thảo luận cho dzui dze nhé.
  2. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Cố thôi !    Ngẫm cái box này hay thật vì nơi đây còn chứa chấp rất nhiều thứ, không chỉ là làm quen rút ngắn khoảng cách, mà còn chứa đựng nhiều tâm tư, tình cảm, các câu hỏi đáng sợ của mọi người .Ủng hộ một cái ko để nó trôi đi mất
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Vàng cũng có nhiều loại mờ sis
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đi đến đâu nhưng mà cứ thành bạn là vui, càng nhiều bạn càng vui
  5. anti_kid1890

    anti_kid1890 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nothing nghĩ bất kỳ mối quan hệ nào muốn bền vững cũng phải có cơ sở, ví dụ bạn học, bạn cùng công ty... Từ lần đầu mới gặp đến những lần gặp sau, cho đến khi cả 2 có 1 mối quan hệ có thể gọi tên ra được đều là những cuộc gặp gỡ thực sự, những cuộc trao đổi thật sự và cả những kỷ niệm nữa.
    Còn với một mối quan hệ từ mạng thì ít có những giai đoạn đó. Tất cả trao đổi, nói chuyện và hình dung về nhau đều thông qua 1 cái máy. Mà đã qua máy, một số điều có thể bị phóng đại lên mà chính người nói cũng không biết và không có chủ ý.
    Rồi cũng có gặp gỡ. Nhưng....
    Những ký ức và suy nghĩ về nhau đều dựa trên những lần nói chuyện qua mạng mà không hề cho người ta một cảm nhận và ấn tượng thật sự nào. Đến khi gặp con người bằng xương bằng thịt ngoài đời mới vỡ ra "Người ấy không hoàn toàn như mình nghĩ".
    Đó có thể là lý do đầu tiên.
    Thứ nữa, qua những gì các phương tiện thông tin đại chúng nói về hệ quả của những mối quan hệ qua mạng thì ít người có lòng tin và có cái nhìn thiện cảm cho những mối quan hệ có dính đến "mạng", "net"
    Vàng gì và chất lượng vàng như nào còn tuỳ vào người tuyển chọn và sử dụng
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    1. "Đã cát tìm vàng" dù sao cũng khá hơn "mò kim đáy bể". Khi người ta nói "đãi cát tìm vàng" nghĩa là người ta lạc quan lắm rồi đấy, hy vọng lắm rồi đấy. Nhưng nhớ nhé: không phải cái gì lấp lánh trong cát cũng là vàng.
    2. Con người có bao giờ hết tính tò mò đâu. Vì vậy cứ thích thú với việc tìm kiếm vàng trong cát. Và, đã nói, người ta luôn lạc quan, luôn hy vọng. Thế là tốt. Chỉ cần thận trọng: không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng.
    3. Không hiểu câu hỏi này của bạn lắm. Nhưng cứ trả lời về việc "bỏ phí" xem sao. Thật ra con người vốn phức tạp mà, cho nên khi tìm được chút vẩy vàng trong cát thì lại nghi ngờ có phải vàng thật không (không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng). Cứ đưa mấy cái vẩy vàng ra super soi... cho đến lúc gió thổi ào một cái, vẩy vàng bay mất. Phí dã man, nhỉ?
    4. Quan điểm của bạn là gì? Bạn toàn đặt câu hỏi chứ có phát biểu quan điểm gì đâu.
  7. salangane270475

    salangane270475 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tại sao gọi tìm kiếm quan hệ trên internet là "đãi cát tìm vàng"?
    Tại sao khó khăn thế mà vẫn có nhiều người xắn tay áo lên sẵn sàng đãi cát, để tìm chút vẩy vàng?
    Khó khăn cũng nhiều, nhưng nếu có vàng thì sao lại bỏ phí?
    Bạn có cùng quan điểm với tôi ko?
    Tôi cũng có cùng quan điểm với bạn, vì tôi nghĩ rằng điều tuyệt diệu nhất trên cả mọi điều trong cuộc sống là việc khám phá ra một người mà mối quan hệ giữa ta và người ấy có chiều sâu, nét đẹp, và niềm vui ngày càng tăng theo thời gian.
  8. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nhiều câu hỏi quá
    Theo tớ biết thì không nhiều người đi "đãi cát tìm vàng" trên net đâu. Phần lớn mọi người chỉ tìm những nhóm có cùng một sở thích, kiểu như nhóm xem phim/du lịch/thích mèo (?); tức là chỉ là bạn cùng sở thích thuần tuý thôi, có hoạt động thì gặp nhau thôi chứ cũng không thực sự quan tâm đến nhau lắm.
    Nhiều người bỏ vì chờ đến khi tìm được vàng thì cũng kha khá thời gian/công sức của mất đi rồi. Phải đáng thì mới làm chứ! Hơn nữa, liệu bạn có đi tìm vàng nếu trong nhà đã có vài chục cân $$$?
    Được sulik sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 22/03/2006
  9. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    double post. Bạn mod xoá hộ tớ cái. Cảm ơn bạn.
    Được sulik sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 22/03/2006
  10. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    DUONGTA thân mến !!!
    Tớ thì chẳng nói ai cũng biết là nhiều bạn gái nhất trên đời, ấy thế mà vẫn muốn ĐÃI CÁT TÌM VÀNG trong TTVNOL đó.
    Điều quan trọng là sau một thời gian ngắn, số vẩy vàng mà tớ đãi được nhiều vô cùng : đó chính là những người bạn trên TTVNOL.
    Có điều trong đống vàng đó, tớ chưa dám ăn trộm cục vàng nào vì sợ mang tội danh cướp của sợ bị "người ta" trói chung thân cả đời thế nên cứ vui vẻ với đống vàng thân thiện của mình suốt ngày đêm ko biết chán

Chia sẻ trang này