1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[?] "đãi cát tìm vàng" trên internet liệu có ngây thơ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn "ko phải cái gì lấp lánh cũng là vàng"- đây là một người theo quan điểm cẩn thận, nên tìm thấy vàng cũng bị gió cuốn đi. Bạn đẫ bao giờ bị thế chưa? và bạn có nuối tiêc.
    Duongta
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào người thích đặt câu hỏi!
    Ừ thì đây thiển cận. Quả thế thật.. hic... đã có lần đãi được vàng ở chính box này nè. Sau rồi cũng vì thiển cận mà làm bay mất vàng. Mối tình của tôi, những người có "thâm niên" ở box đều biết đấy.
    Hồi đấy "đãi" được ra chàng, đâu có nghĩ đến vàng vọt gì. Sau khi chàng bay mất mới tiêng tiếc.
    Oà.. mà hồi đó tôi không đãi cát tìm vàng. Là vàng tự bay đến đậu vào tim mình thôi .
    Xét cho cùng, không có vàng đỏ thì cũng có vàng trắng mà. Tôi đãi được rất nhiều bạn bè thú vị.
    Rồi, có hỏi gì nữa không?
    Nói chung, đừng có nghĩ đãi cát gì hết. Cứ vui vẻ vùi mình trong cát đi, tất sẽ có vàng dính vào người
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đờn bà con gái đúng là khó hiểu thiệt
  4. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bác DongHaiLongVuong này,
    Chắc bác là dân võ thuật hử?
    Lần nào có box mới cũng thấy bác nhảy vào khen hay, được mỗi một lần rồi mất tăm.
    Mục đích của bác có phải là QC võ thuật không thế?
    Cách thwcs này hay ra phết nhỉ? BÁc có thể cho biết kết quả của chiến dịch QC không? Hi vọng bác vẫn theo dõi đwợc chws hả
    Bài này không có ý gì đâu nhé, đơn giản là tìm hiểu các phương pháp hay để học hỏi thôi.
    Kiến thức mình có chẳng bao giờ là đủ mà, đúng không bà con ?
  5. soilderoffortune

    soilderoffortune Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Muốn hiểu 1 phụ nữ khác gì thấm hết nước biển bằng khăn tay.Lên mạng cũng là 1 cách để giải toả.Có rất nhiều người tâm sự với tôi những chuyện mà chắc họ không muốn nói cho ai hết.Khi họ thấy bình thản hơn thì không thấy liên lạc nữa.Mạng cũng có ích đấy chứ!!
  6. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ui, nếu chỉ thế thôi thì hơi khổ thân bác nhỉ.
    Lúc buồn thì người ta tìm tới mình, vui thì lại đi chỗ khác chơi.
    Bác có đau lòng vì chuyện đó không?
    và có ai đó ra đi làm bác phải nuối tiếc không?
    Bác có nhu cầu để giải toả ko hay chỉ đóng vai trò chị Thanh Tâm là đủ?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cái kiểu "lúc buồn thì mới tìm đến mình" thì đúng là... buồn thật. Đồng ý với duongta!
    Đối với bản thân tớ, từ hồi tớ biết thế nào là forum, tớ đâm đầu vào mỗi ngày hàng tiếng đồng hồ với một mong muốn duy nhất: "Khám phá ra những thứ bổ béo cho vốn sống của mình".
    Thật ra chuyện "làm Thanh Tâm" cũng là một hình thức khám phá - khám phá các kiểu thể loại tính cách và tâm lý con người, mà ở trên những forum thế này thì chủ yếu là các thanh niên. Xem cách "tâm sự lý sự" của người khác và tha hồ thử nghiệm các thái độ giao tiếp để xem phản ứng dân tình thế nào, đó vừa thực sự là một trò chơi thú vị vừa là một công việc giúp ích cho khả năng "biết người biết mình". Cực kỳ hấp dẫn khi "chơi" trò "đãi cát tìm vàng trên internet" bởi ta còn bị thách thức là phải nhận biết được đâu là sự thật đâu là bịa đặt hay lúc nào nên nói thật lúc nào nên nói dối, phải không? Tớ thấy bây giờ mình hoàn toàn có thể tự tin và tự hào về cái khoản "biết đãi", tớ tự xếp mình vào "level đãi" khơ khớ là cao
    Internet bây giờ là một phần đời sống của con người hiện đại rồi. Người ta vẫn cứ băn khoăn ranh giới thật và ảo, băn khoăn những ảnh hưởng của ảo đối với thật và của thật đối với ảo, nhưng điều quan trọng là: đối với chuyện tình cảm chỉ nên sử dụng internet như một công cụ hỗ trợ mình chứ không nên dựa dẫm vào nó.
    Tớ với chồng sắp cưới của tớ tuy không quen nhau qua internet, nhưng internet giúp đỡ rất nhiều trong việc duy trì và nuôi dưỡng tình yêu của bọn tớ (vì chúng tớ đang ở xa nhau), và tớ chưa dám chắc có happy-ending không. Trong khi đó tớ có một cô bạn đã yêu một anh quen qua mạng, họ đã cưới, đã có 1 đứa con và... đã ly dị ( kể lể thế chắc lại có người bảo tớ "bôi bác" những mối tình có từ mạng, dưng mà nghe hết cái đã nào!!!). Ngoài ra thì tớ chưa quen thân với đôi vợ chồng nào quen nhau qua mạng đang hạnh phúc cả. Một vài đôi bạn đang yêu nhau (như 4ever1love và bongma trong box mình chẳng hạn) làm tớ nóng lòng chờ ngày thấy happy-ending. Ừ, đành phải chờ thôi.
    Vàng thật thì tốt rồi, vàng dỏm thì sẽ bay màu theo thời gian. (Cứ xem cô bạn tớ và anh chồng quen qua mạng đấy, đã có con rồi mà còn bỏ nhau đựơc nữa là...). Tuổi đời của internet thì ai cũng biết là rất ít rồi. May ra đời con cái chúng ta mới có câu trả lời cho câu hỏi của duongta. Hy vọng 40 năm nữa báo chí sẽ quay ngược lại với câu hỏi: "Liệu có thể tìm được vàng nếu không đãi trên internet?"
    Thôi, buôn vừa thôi. Tớ phải email cho anh yêu của tớ đây.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Chúc một cuối tuần may mắn đem vàng đến cho những người lướt nét đãi vàng trong hai ngày này!
  8. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình là cát làm sao phải tìm vàng? cứ chơi với sỏi cát đi, tìm vàng làm gì cho mất công. Tìm được vàng thì vàng cũng chẳng chơi với cát
  9. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời,
    Nhân chuyện bạn kể, tôi cũng xin chú thích thêm.
    Như thế có là thiên kiến ko vì tôi thấy khối đôi yêu nhau chẳng qua mạng, có khi còn quen nhau từ bé, yêu nhau baonhiêu năm, cưới nhau cũng vẫn bỏ nhau rầm rầm đấy thôi (kể cả đã và chưa kịp có con).
    Chuyện yêu nhau, bỏ nhau vẫn là chuyện muôn thủa.
    Nói tình yêu cũng giống như đầu tư ý mà, ko gặp rủi ro mới là lạ. Có điều hai người có cùng nhau vượt qua được sóng gió hay là chìm xuồng thì đó lại không còn là vấn đề của internet nữa rồi, phải ko bà con?
  10. hoatim_123

    hoatim_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thực ra việc vào mạng kết bạn thành hay không thành đều do mình cả thôi.Nếu cả hai cùng chân thành đến với nhau thì sẽ có mối quan hệ tốt, còn ngược lại khi chỉ quen nhau vớimục đích vui chơi đùa cợt thì quả là mạng chỉ là một thứ ảo giác, không có thật. và nó sẽ đưa đến những hậu quả khôn lường.Nói túm lại tất cả đều phụ thuộc vào mục đích của người tham gia, các bạn có thấy thế không????????/

Chia sẻ trang này