1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[?] "đãi cát tìm vàng" trên internet liệu có ngây thơ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duongta, 22/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy ở đâu cũng có người tốt người xấu, người hợp với mình-người ko hợp với mình. Cốt lõi vấn đề là mình phải tìm hiểu kỹ càng để vàng thau đỡ lẫn lộn.
    Ngày xưa đã làm gì có internet đâu mà cũng đầy các chàng Sở Khanh và Đông joăng đấy thôi.
    Đen đủi gặp phải thì đành ngậm ngùi than thân trách phận, chứ đời biết ai dại ai khôn, phải thế ko nhỉ?
  2. postman98

    postman98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    rất chí lý...
  3. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Cái này hả, tui cũng đang tìm đây. Đã tìm được nhưng hiện tại mới chỉ nói chuyện wa mạng, chưa gặp được nhau. Tui rất tò mò mún gặp hắn xem hắn là người ntn và xem chúng tôi có thể là bạn thực sự được ko
  4. Pls_forgive_me

    Pls_forgive_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại rất ít khi chat với người ko quen biết vì theo như mọi người nói thì mình khá ngố ngố nên cứ sợ bị lừa, chả dám accept ai. Có vài lần vào zum của YM chat nhưng nói chuyện thấy chán ngắt. Hỏi qua hỏi lại: Bạn tên gì? Nhà ở đâu? Đang làm gì? rùi xong, chẳng nói được gì nữa nên lần sau chẳng thèm vào nữa.
    Theo mình,chuyện tình cảm nó là duyên số rùi.Mình có cố đãi cũng chẳng thấy đâu.Khi nào đến,tự khắc nó sẽ đến.Mất công tìm với đãi làm gì cho mệt
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mình thừa nhận mình ngây thơ. Hơ hơ
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Có quá ngốc nghếch khi tin vào điều mình ko hề biết được sự thực là thế anò ko nhỉ. Vì mình có người bạn trên mạng, thực sự đó là 1 người rất vui vẻ nói chuyện với hắn thấy thoải mái lắm ko hiểu đến khi gặp gỡ sẽ thế nào đây. Lúc có người chê hắn chửi hắn mình đã ra sức bênh vực và tỏ ra rất tức tối, như thế có phải là quá tin vào thứ tình bạn đó ko nhỉ
  7. duongta

    duongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, mình lười chẳng chịu đãi, thấy người khác đãi được lại bảo nó may mắn. Thế là ra răng?
  8. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    "Đãi cát tìm vàng ! "
    Câu nói hay đấy, nhưng câu này thì nó phản ánh cho tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta tìm trong cuộc sống hiện tại chứ chẳng riêng gì cái Y!M .
    Cái gì tốt đẹp đều khó tìm cả. Mà chính vì nó khó tìm nên người ta lại nghĩ nó là tốt đẹp
    Hề hề, bro nào nói câu này là hạp với tui nè :
    " Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng"
    Say cheers

Chia sẻ trang này