1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại chiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lubu8x, 23/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đại chiến

    Chào cả nhà !!
    Hiện giờ em gà gặp một số vấn đề rắc rối , mong cách bác tư vấn giúp....
    Em thì không biết bắt đầu chuyện từ đâu vì cái việc này nó khá lằng nhằng nên mạn phép kể từ đầu để các bác có thể hiểu phần nào .... em sẽ cố gắng ngắn gọn thôi...
    Cũng xin nói luôn là văn em thuộc loại dốt đặc cán mai nên câu chữ nó lủng củng thì các bác bỏ qua cho ...
    Thế này , em với cáo quen nhau cũng chưa lâu lắm đại loại cũng chỉ dăm tháng đổ lại ... lúc tán cáo đúng lúc số em đỏ nên không lao tâm khổ tứ lắm , cũng chỉ một tháng là cáo đồng ý... thế nên theo em thì mối quan hệ nó cũng hơi lỏng lẻo và không sâu đậm lắm.... Về khoản tiến triển đến đâu thì em không tiện nói ở đây nhưng cũng chưa có gì ạh.....
    Độ khoảng mấy tuần trước thì cáo có dẫn em về nhà cáo chơi , tuy nhiên không phải là nhà cáo mà là nhà chị của cáo , cái lung tung phèng này nói thật là em cũng hơi hốt , nhưng em thấy thể hiện của em trong buổi gặp mặt gia đinh cũng không tệ lắm .... rất văn hóa và lịch sự... không hút thuốc và uống bia rượu gì.... nói chuyện khá cởi mở... Em chả biết dính cái phốt gì nữa.... và không biết mấy mẹ, mấy vợ bên nhà cáo to nhỏ với nhau chuyện gì ... mẹ cáo ra sắc lênh với cáo là ....cấm
    Sau hôm gặp cáo còn bảo với em một câu rất chuối.... đại ý là em thấy anh có lông mi dài và cong.. bla.. bla... ax .. tiên sư ...mà người như thế thường đa tình và không chung thủy..bla..bla... ... không biết ai mớm cho nữa....
    Chỗ này đến bây h em cũng không hiểu , mục đích của chuỗi sự việc này... tại sao cáo lại dẫn em về nhà ... em thấy thế vội quá vì 2 đứa vẫn con là sinh viên...
    Thế là gà bị cấm cửa... đến nhà đón đi chơi toàn phải lén lút... rất là ức chế và gò bó.... mặc dù cáo ở với chị cáo....
    Bây giờ thì có vấn đề phát sinh... gia đình cáo cấm em nhưng lại ủng hộ một thằng của khỉ nào.... nguồn tin từ bạn bè là thằng khỉ này lớn hơn em vài tuổi.... nghề nghiệp ổn định... có vẻ nó lấy được cảm tình lắm ạh....có biết em không thì em không biết nhưng nó có biểu hiện như muốn cưa cẩm, tán tình... cũng rủ cáo em đi chơi mấy lần nhưng bị từ chối ... cái khó ở đây là nhà cáo cấm em nhưng lại ủng hộ thằng này... làm em không hiểu ... thực sự rất khó chịu...
    Bảo là không xoắn nhưng cũng hơi băn khoăn... em ngại nhất thể loại tình địch hơn tuổi trí thức, chịu chơi lắm tiền....mà tiền thì thua vỡ mặt tay bo sao được...
    em thì chưa tính toán lâu dài được vì thực vẫn chỉ thích ăn chơi nhảy múa... mà để mất cáo thì vừa đau khổ tình cảm mà cũng mang nỗi nhục thua kém ....
    Các bác vào phân tích và vạch đường lối cho em chứ giờ rối không biết phải làm sao nữa..... em xin Vote hậu tạ...
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Ối zời.... chưa nghĩ ra cái title nào nó giật gân thu hút thì đè tay lên enter thành " đại chiến" thế này .... mod vào sửa cho em được không ạh....
  3. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Cậu có thể nói rõ tình cảm của cáo dành cho cậu thêm đi. Bởi quan trọng nhất là tình cảm của cáo dành cho mình. Thời buổi này, cấm đoán ăn thua gì.
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khi bị cấm như thế thì bạn gái bạn thế nào?
    Vẫn tiếp tục yêu bạn như cũ chứ ?
  5. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cấm àh -này thì cấm
  6. nghespam

    nghespam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Néu thưc sụ yêu chân thành thì có giời mà cấm. Bản lĩnh lên, ko việc gì phải xoắn. Mà mới SV tính toán gì nhiều, Quan trọng là tc của bạn ntn thôi.
  7. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hình như em thấy mình cũng hơi hoảng loạn thật... nghĩ lại thì mọi việc cũng chưa có gì ..... Chúng em vẫn yêu nhau lắm....
    Bạn gái em cũng không phải dạng vớ vẩn lăng nhăng nên em thấy cũng tin tưởng
    ok... tạm thời thế nếu có khúc mắc em sẽ lên hỏi tiếp ạh.....
  8. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    thế hoàn cảnh của ông bạn và nguời kia thế nào ? có cân xứng ko ? Mấy bà mẹ toàn nhìn vào đó thôi =.=
  9. ttb1988

    ttb1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cứ vô tư đi bạn à.Sinh viên mà
    Nhưng sớm thế mà đã dắt nhau về quê thì sớm quá, các cụ phản đối là phải
  10. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gà công nghiệp nên không biết tư vấn gì cho bác cả. Nhưng có 1 chuyện có thể em nói đúng.
    Bác có hỏi lý do tại sao cáo dẫn bác về nhà chơi, bác tự thấy hôm đó mình ứng xử cũng không tệ mà cáo và gia đình cáo lại ứng xử lại 1 cách khó hiểu như thế phải không ?
    Theo ngu kiến của em : Gia đình cáo mê tín vào cái mà người ta gọi là tử vi tướng số đấy ạ.
    Bác sẽ nghĩ vì sao em lại nói như thế phải không ???
    Tại vì mẹ em cũng giống trường hợp của gia đình cáo nhà bác, khá tin vào tử vi tướng số ------> Em lĩnh hội rất nhiều kinh nghiệm để nhận ra ai là người tin vào tử vi tướng số.
    "Sau hôm gặp cáo còn bảo với em một câu rất chuối.... đại ý là em thấy anh có lông mi dài và cong.. bla.. bla... ax .. ********* ...mà người như thế thường đa tình và không chung thủy..bla..bla... " : Câu này đã thể hiện khá rõ những gì em nói ở trên.

Chia sẻ trang này