1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đại cung hỉ box Du Lịch: Tình yêu thì x sét đánh nhưng mà hôn nhân thì sét đánh ( trích lời Madam To

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LinhEvil, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chào quan viên hai họ ạ,
    Nhà cháu cũng lượn lờ từ sáng, dưng mà mạng 4` x chịu được, không đăng nhập nổi, rồi lại hì hụi vote sao cho em Linh E-vil xinh tươi dở hơi không biết bơi vì topic câu khách kinh dị.
    Cảm ơn cả nhà đã có lời chúc phúc cho madam Mèo mướp và nhà cháu.
    Cả hai nhà đều ưa thích ngắn gọn, đơn giản nên ảnh ọt không nhiều, mà toàn thể loại kinh dị nên không dám ra mắt hai họ. Thêm nữa là hai lão zai rơi vào đầu đều không phải là dân mạng, nên cũng e lệ chã dám trưng hình lên forum.
    Các cụ thông cảm cho ạ.
    Hy vọng là sau này đóng góp thêm thành viên tích cực cho các chuyến đi dài ngắn của Box ta.
    Anh tabalo ới, anh lượn đông lượn tây xoành xoạch, biết đến khi nào mới đi nghe chèo được đây? Đồng Châu bây giờ thì lộng gió lắm rồi.
    Lão hoankiem kia, lão bù lu bù loa cái gì mà khiếp thế, chuyện riêng tư người ta chỉ tâm sự với lão thôi, lão bôi bác lên diễn đàn thế này hỏng hết bánh kẹo, oánh chít giờ
    Giáng Sinh này, cô Mèo và cô Toét, í lộn, madam Mèo và madam Toét hứa hẹn hú hí cùng nhau và chắc sẽ bồi hồi bổi hổi nhắc nhau về những kỷ niệm với Box Du lịch.
    Blue và Linh Evil chịu khó tu luyện đeeeeeeeê
    Làm mod Box Du lịch duyên cực kỳ, có chồng mà chưa có mang, ắt sẽ phình bụng ra; chưa chồng sẽ được zai ngon rơi đánh đùng vào đầu. Hehe
    Chúc cả nhà sức khoẻ và cùng nâng cốc với chị em chúng tôi ạ
  2. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì hạnh phúc đích thực cũng đã mỉm cười với em. Vui bất tận nhé! Tặng em cái này
    [​IMG]
  3. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ đang ngồi cafe bàn chuyện "giang hồ" với anh " Treo mũ, rửa xe gác kiếm, miên man trong cõi học sử dụng OK" thì cậu em "QUÊNĐI SỜMAI" cũng đến.
    Ném toẹt tờ tạp chí TIÊU DÙNG xuống bàn và tuyên bố về đám cưới lịch sử của Madam, sẽ là một đám cưới "hoành tá tràng" nhất của cái xứ xa xôi, cổ kính D. Chị vừa đi đến đó thăm chồng chưa cưới và làm một phóng sự 2 trang toàn ảnh trên tờ tạp chí này.
    Thế là xong, một đời ngang dọc trời mây của giang hồ đệ nhất bắc kỳ lady, tôi thầm nhủ và mừng cho chị!
    Lại nhớ lại những chuyến Văn chấn - Suối Giàng Tết năm nảo, năm nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    CHÚC ANH CHỊ HẠNH PHÚC "TRỌC ĐẦU - LONG RĂNG"

    Anh Tôn Hùng, em sửa tí thuộc về bí mật quốc gia he he
    Được BlueSerenade sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 16/11/2005
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi''hi'' mạng lỗi post nhầm thành 2 bài liền. Em sipam vậy!
    Được vespa1980 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 16/11/2005
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ choát với nhau, chị í cứ gọi là vui ơi là vui, thích ơi là thích! Chẹp, làm mình cứ gọi là nẫu hết cả ruột, xong chị í như kiểu "mợ" an ủi con bé người làm:
    - Thôi, cứ phải từ từ, cứ làm Mót du lịch đê rồi thế nào cũng có giai ngon nó rơi vào đầu.
    Nay lại thêm bạn Vìu động viên, vững dạ hẳn ra. Uh, thì sợ gì mà không chờ, giai ngon thì cứ phải chờ nhẵng cổ ra í chứ lị
    Đây, chúc anh chị hạnh phúc! Cung hỷ là! cung hỷ là!
    Ma đam Toét đợi đã lâu
    Cái ngày trai xịn cắm đầu rớt vô
    Hai họ cười nói bô bô
    Còn cô với cậu trốn mô mất rồi​
    .
    @Linh vìu:
    Ừ, cố mà chờ, nhưng mà, đề nghị bạn vìu ngồi vào cái ghế thấp đi, nhường cái ghế cao cho bạn B.S, để giai có rơi thì rơi vào đầu tớ trước . Thật là:
    Giai ngon rơi bộp vào đầu
    Hết mèo đến Toét châu nhau lượm về
    Bao giờ đến lượt mình đê?
    ...​
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1

  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Gia đình Box Du lịch cũng hoan hỉ thông báo về một đám cưới sét đánh nhưng tình yêu thì không hề sét đánh.
    Đó là lễ thành hôn của hai nhân vật lừng lẫy giang hồ, tuy viết ít bài vở, nhưng những giai thoại về hai anh chị vẫn được kẻ sĩ háo hức kể cho nhau nghe.
    Xin cụng ly chúc mừng
    Chị Dưa chuột và anh Súng
    ngày 26/11/2005 tèn tén ten
    Tiếp đến chúng tôi cũng hỉ hả thông tin về đám cưới của một tay lượt phượt hàng khủng
    Anh Tôn Kin với một kiều nữ Hà thành
    Than ôi, anh tonkin hỡi, giang hồ giờ đây vắng bóng anh, chiến mã Min khù khờ bỗng thấy yên mình nhẹ tênh. Anh mau xốc lại khí thế đặng lên đường quanh co cùng Đà Bắc, Mèo Vạc, Pù Luông...
    Chạm ly keng một cái , nhấp ngụm champaign cay tê êm êm, rồi loa loa loa tiếp
    Vẫn chưa hết niềm hoan hỉ được thông báo tin các đôi chim cu rù rì làm tổ, bà con ạ
    Đôi tân lang và tân nương tiếp theo của Box Du lịch là
    Tôn Hải izs260 cùng với nường @Quang Giang Trang
    cũng sẽ èn en cưỡi 3 bánh sidecar đưa nhau về tổ ấm uyên ương vào tháng 1/2006.
    Chúc cho các giang hồ tí nhau sớm tòi ra để gia đình giang hồ vặt thêm phần đông đúc rộn rã.
    Xin nâng ly ạ
  8. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    toethn: hello anh
    thangvespa: hôm qua anh bị ngã bầm hết cả phao câu
    thangvespa: [​IMG]
    toethn: sao nga~?
    toethn: phao cau anh da`y the, lam sao bam duoc????
    thangvespa: bầm ngon
    toethn: nhung ma lam sao nga?
    thangvespa: hic
    thangvespa: đang đi vững chãi trên mặt đất, tự nhiên phởn chí trèo vào box Du lịch, thế là ngã bầm phao câu
    toethn: [​IMG]
    toethn: ai bao
    Madam Toét trong một sáng (hay cũng có thể là tối) sung sức đã khiến bà con bầm hết cả phao câu (xin lỗi quí khán giả). Cú sét mà Toét vừa thả rơi vào đầu bà con chắc cũng nặng tương tự trọng lượng của gã giai may mắn nào đấy đã rơi vào đầu Toét.
    Thế là nhốn nháo.
    Lần thứ 2 lại ngã bầm phao câu. Lần thứ nhất là cái đận gặp Toét ở TP.HCM, cứ nghĩ sẽ gặp một phụ nữ có tuổi, nghiêm nghị và đoan trang, như tinh thần bài viết của vài gã và ả nào đấy mô tả. Ngã đánh oạch khi thấy một cô bé tí, cái cô luôn càu nhàu là bọn họ đùa dai, họ làm cho cái "Madam" bám vào em như đỉa. Thật là tréo ngoe. Lúc không cần thì nó cứ bám vào, đến bây giờ khéo lại vẫn muốn cái "Madam" í tạm thời để mợ rong chơi thêm vài tí nữa. Để lại tí tách chân sáo sậu vòng quanh bờ hồ, khoe đôi giày chạy bộ màu hồng vừa tậu, một cái màu hồng rất là very mộng mơ.
    Chà chà, lại nhớ những ngày hoạt động văn hóa tại HN của Bonchen group. Mượn tạm chén rượu của chiến hữu, rượu mừng cùng Tôn Văn và Tôn Hải, cùng đôi Quả dưa và Cây súng, rượu phạt cho Tôn Hùng chán bỏ bu chã thấy em nào nó bám. Bà con chờ chút, để tìm lại mấy tấm ảnh hồi đi trà quán, tình cờ có mặt đủ bộ Toét, 3 anh em nhà Tôn, Dưa và Súng.
    Rồi thì lại bon chen nhé!
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chú thích ảnh:
    Blue: Làm mod Box Du lịch đã 20 năm rồi giai của tôi đâu?
    ( Cô Blue xin số di động của Đông Hải Tráng Sỹ đi là vừa )
    [​IMG]
  10. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em Toét nhé
    Em Toét à, ở nước ngoài có 1 phong tục là, trước khi 2 người cưới nhau, thì sẽ cho nhau 1 tuần tự do. Tức là chàng và nàng, mỗi người có quyền trong 1 tuần đó, muốn làm gì thì làm. Tụ tập nhậu nhẹt, phá phách, đú đởn, thậm chí gọi hết lượt tất cả các anh chàng người yêu cũ về để rồi sau đó " MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM "
    Anh thì chưa từng bao giờ được vinh hạnh là bạn trai cũ của em, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng dành cho em 1 ngày trong cái tuần đó, để đưa em đi khắp lượt những gì còn UNDISCOVERED in our homeland, và đặc biệt còn xem hát chèo nữa em nhỉ.
    Em như táo rụng sân đình.... tèng tèng tèng

Chia sẻ trang này